Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2019] Tôi năm nay tròn 72 tuổi, và nguyên là một bác sỹ phó chủ nhiệm khoa tai mũi họng.

Năm 1996, hai chân của tôi thường hay bị đau. Bác sỹ chẩn đoán tôi bị thấp khớp, và họ không thể giúp gì cho tôi. Một hôm, tôi chụp X-quang, và bác sỹ phát hiện ra có [vấn đề] ở vùng tam giác của xương đùi. Sau đó tôi đã chụp cắt lớp CT tại Bệnh viện Hải quân 3B, kết quả cho thấy có một khối u ở phần xương đùi. Tôi biết rằng y học hiện tại không thể giúp gì cho mình. Điều chờ đợi tôi là cắt cụt chân và cái chết.

Bởi vậy, tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm các can thiệp phi y tế và cầu Thần bái Phật. Tôi đã mời bốn người được gọi là “đại sư” đến trị bệnh cho mình, nhưng đều vô ích. Điều này đã khiến tôi tiêu tốn cả một gia tài.

Đắc Pháp và giảng chân tướng Đại Pháp

May mắn thay tôi đã đắc Đại Pháp vào tháng 8 năm 2001, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang vô cùng điên cuồng.

Tôi tới thăm các bạn cũ vốn từng học cùng lớp với nhau ở khu Triều Dương vào tháng 5 năm 2017. Tôi giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một trong số họ là bí thư đoàn của lớp tôi. Cô ấy rất ngạc nhiên vì thấy tôi không già đi. Cô ấy nói rằng tôi không thay đổi gì trong 49 năm qua, trong khi những người khác đều đã già.

Sư phụ giảng:

“Công pháp tính mệnh song tu, từ ngoài mà quan sát người ta cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi; cá nhân nhìn bề ngoài khác nhiều so với tuổi thực tế. Một hôm có người hỏi tôi: ‘Thưa Sư phụ, thầy nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi?’ Kỳ thực, bà đã gần 70 tuổi rồi, [nhưng] biểu hiện [bên ngoài như] mới có 40 tuổi. Không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào; không hề giống như những người 70 tuổi. Người luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sẽ xuất hiện tình huống này.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Họ hàng gần đây đã quyết định tu luyện Đại Pháp

Sau Tết Nguyên đán 2018, họ hàng của bốn gia đình đã tới thăm tôi. Họ hỏi mượn tôi sách Chuyển Pháp Luân, tài liệu chân tướng và bùa hộ mệnh.

Lúc đó họ rất phấn chấn nhìn tôi vì thấy tôi trẻ trung. Họ đã chứng kiến Sư phụ Lý (Nhà sáng lập pháp môn) đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai.

Thật vinh dự làm sao khi trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi thật may mắn biết bao! Làm thế nào tôi có thể báo đáp Sư ân đây? Tất cả những gì tôi có thể làm là thực sự nghiêm túc tĩnh tâm học Pháp, lĩnh ngộ nội hàm Đại Pháp, hướng nội tìm, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước. Tôi phải trân quý cơ duyên vạn cổ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/12/376611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/10/176445.html

Đăng ngày 25-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share