Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 11-04-2019] Vùng Tuscany của Ý nổi tiếng với phong cảnh đẹp và di sản văn hóa. Tuscan có bảy địa danh được liệt kê là Di sản Thế giới của UNESCO. Khu vực này thường được quảng bá là nơi đẹp nhất của Ý. Vào tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một số sự kiện công cộng ở nhiều quận của Florence, thủ đô của Tuscany – nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Các học viên thường xuyên tổ chức các hoạt động bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Florence để kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại và nói với người đi đường về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã tổ chức hai hoạt động tại trung tâm thành phố của Prato, một hoạt động bên ngoài Quảng trường Piazza del Duomo vào Chủ Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2019 và một hoạt động nữa trên hè phố vào hai Chủ Nhật sau đó. Nhiều học viên từ các quận khác ở Tuscany đã cùng nhau biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và thông tin cho mọi người về Đại Pháp.

Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt việc giết hại các học viên để lấy nội tạng ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn. Đơn thỉnh nguyện của họ yêu cầu chính phủ Ý chuyển giao bằng chứng về việc thu hoạch nội tạng gửi đến Liên Hiệp Quốc để tổ chức này tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về những tội ác chống lại loài người này.

a98f2162a9061e390c03404ec7bc38cc.jpg

72d806ebf6c6a454cf3266f805b3a7de.jpg

Các học viên tổ chức hai hoạt động tại trung tâm thành phố Prato

Một thanh niên đã hỏi các học viên nơi học các bài công pháp. Anh cho biết anh cứ tìm kiếm một pháp môn như thế này và rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều anh ấy cần.

Một người đàn ông khác đã nói với các học viên: “Tôi cứ nghĩ chính phủ Trung Quốc cởi mở và tôn trọng cuộc sống của con người. Tôi ngạc nhiên khi những tội ác như vậy đang xảy ra ở quốc gia đó.” Anh đã ghi lại địa điểm và thời gian để học các bài công pháp.

Một người phụ nữ không nói nên lời sau khi nghe thông tin chi tiết về các học viên bị tra tấn ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện. Con gái 14 tuổi của cô cũng muốn ký đơn thỉnh nguyện nhưng em được bảo là còn nhỏ tuổi. Cô bé trả lời: “Tuổi không quan trọng ạ. Điều quan trọng nhất là cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức.”

Các học viên cũng đã tổ chức một hội thảo Pháp Luân Đại Pháp tại thị trấn San Giovanni Valdarno, cách Florence khoảng 40 phút ô tô về phía Tây Bắc. Bốn người đã tham gia cả chín ngày hội thảo và học các bài công pháp cũng như những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Họ về nhà để đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân.

Một người tham dự đã nói với một học viên: “Cảm ơn vì những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách trân trọng giá trị của những khó khăn mà tôi gặp trong cuộc sống.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/11/385007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/18/176537.html

Đăng ngày 20-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share