Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2019] Một phụ nữ ở Thượng Hải phải đối mặt với cáo trạng vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 3 năm 2019, bà Tưởng Ngọc Anh, 58 tuổi, bị bắt giữ và lục soát nhà sau khi bị tố cáo sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Việc bắt giữ bà được phê duyệt vào ngày 21 tháng 3.

Do kiểm duyệt thông tin nghiệp ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã vận dụng những cách sáng tạo, bao gồm in thông tin trên tiền giấy, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài suốt 20 năm qua.

Bà Tưởng, cựu giám đốc tiếp thị của công ty giày thứ hai ở Thượng Hải, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà tín tâm vào môn tu luyện vì môn tu luyện đã chữa được bệnh vẩy nến nặng đã làm phiền bà trong nhiều năm.

Bà ước thúc bản thân chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và thường giúp bạn bè và đồng nghiệp của mình khi họ cần. Bà cũng chăm sóc một người hàng xóm ngoài 80 tuổi và giúp bà ấy đi mua sắm hàng tạp hoá.

Vì không từ bỏ đức tin của mình, bà Tưởng đã bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 4 năm 2012 và bị kết án ba năm tù án treo. Bây giờ, một lần nữa bà sắp bị buộc tội vì đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/30/384524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/2/176359.html

Đăng ngày 19-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share