Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ukraina

[Minh Huệ 9-4-2019] Triển lãm Quốc tế “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” được tổ chức tại Văn phòng Ủy ban ở Kiev, thủ đô của Ukraina trong 14 ngày, từ gần cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2019. Triển lãm thu hút người từ mọi tầng lớp, bao gồm cả các chính khách, nghệ sỹ và các phóng viên truyền thông.

dda89b5d2ae9f8c243bc8a543f6ee7fc.jpg

Triển lãm Quốc tế “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” tại Văn phòng Ủy ban ở Kiev

Khách tham quan triển lãm ngạc nhiên trước năng lượng ấm áp và yên bình của các tác phẩm nghệ thuật. Một số người nói họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Ấn tượng của các nghệ sỹ Ukraina

Ông Nikolai, một nghệ sỹ Ukraina, thể hiện sự cảm kích đối với ban tổ chức triển lãm vì đã giới thiệu cuộc triển lãm này. Ông nói rằng vẻ đẹp và sự bình yên của tâm hồn truyền tải qua các tác phẩm nghệ thuật này khiến ông rất ấn tượng, và rằng toàn bộ buổi triển lãm đã mang lại cái nhìn mới về mối quan hệ giữa sinh mệnh và vũ trụ.

Ông chú ý sự tập trung vào bức vẽ “thiện và ác”, “ánh sáng với bóng tối”. Nó tạo cho ông cảm giác thoát khỏi sự đơn độc và tiến nhập vào một không gian vĩnh hằng.

Ông nói: “Không gian bên ngoài có rất nhiều tầng lớp. Đó là vũ trụ. Ngọn lửa trong vũ trụ mang lại hơi ấm. Cuộc triển lãm này giúp chúng ta hình dung ra điều này.”

Một nghệ sỹ khác, cũng tên là Nikolai, nói rằng các tác phẩm về cuộc bức hại khiến ông nhớ đến các phong trào đàn áp của Đảng Cộng sản Ukraina từ những năm 1930 đến những năm 1950.

Ông đề cập đến tác phẩm về một phụ nữ trẻ bị còng tay trong cũi với những viên gạch treo trên cổ. Ông nghĩ rằng hình ảnh giam cầm người phụ nữ này tượng trưng cho sự giam cầm của cả một quốc gia, nó nhắc ông nhớ đến những nước khác từng trải qua những chiến dịch đàn áp tương tự. Khi nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống, ông nói: “Chúng ta không nên để việc này diễn ra!”

Ông Alexei, cũng là một nghệ sỹ, viết trong sổ lưu bút rằng ông nhận thức rõ khi thấy những miêu tả về tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ và sự tà ác của chế độ cộng sản. Ông cho rằng các tác phẩm nghệ thuật đang thức tỉnh lương tâm con người và chỉ ra con đường tiến tới sự hoàn hảo và từ bi, điều đó khiến ngày hôm nay của ông vô cùng ý nghĩa.

Giáo viên triết học bị sốc

Bà Victoria, một giáo viên triết học, nói: “Tôi thực sự sốc trước những gì tôi thấy qua các tác phẩm nghệ thuật. Nó thật sự kinh khủng khi một đức tin bị đàn áp như vậy. ĐCSTQ thật dã man khi bức hại những người sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Là công dân của thế kỷ 21, chúng ta không thể cho phép những việc này diễn ra.”

Nhận xét trong sổ lưu bút

87c739a77296f05ab8a77da426494f0a.jpg

Một khách tham quan đang ghi lại nhận xét trong sổ lưu bút

Một du khách nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mang lại trải nghiệm độc đáo và rung động lòng người này cho thành phố chúng tôi! Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đến xem cuộc triển lãm và cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của nó! Tâm hồn của chúng tôi được soi sáng và sưởi ấm khi xem những bức tranh này. Tôi hy vọng rằng Thần sẽ bảo vệ những người thiện lương!”

Cô Diana, một du khách khác viết: “Cuộc triển lãm này đã giúp tôi nhận ra sức mạnh và ý nghĩa của Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi muốn tìm hiểu thêm và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Grabovskaya, một giáo sư của Trường Đại học Quốc gia ở Kiev, viết rằng bà đã hiểu thêm nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp qua các tác phẩm nghệ thuật và rằng chúng thôi thúc bà suy nghĩ về ý nghĩa của Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà Ileana, một cư dân địa phương, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc triển lãm ấn tượng này, đặc biệt là sự kiên định đức tin và thúc đẩy sự hài hòa trên thế giới.

Bà Alexandra, một thành viên ban tổ chức, nói rằng cuộc triển lãm đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở Ukraina, giúp nhiều người biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và được truyền cảm hứng qua các tác phẩm nghệ thuật. Bà nói rằng: “Cuộc triển lãm đã khơi gợi thiện tâm của mọi người và sự đồng cảm với những người vô tội ở một đất nước khác dù họ chưa từng gặp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/9/384917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/14/176490.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share