Bài viết của các học viên tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 15-04-2019] Pondicherry, ngày nay còn gọi là Puducherry, là một khu thuộc địa của Pháp ở Ấn Độ trước năm 1954. Du khách đến với Pondicherry đều ấn tượng với những di sản Pháp đã được bảo tồn gần như nguyên vẹn ở khu phố Pháp này, với những con đường rợp bóng cây, những tòa biệt thự màu xanh mù tạt đặc trưng, cùng những cửa hàng sang trọng. Gần đây, những con phố này đã được đặt theo tên Pháp, và người dân ở đây nói tiếng Pháp.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pondicherry đã liên hệ thành công với Phòng trưng bày Nghệ thuật Seaside danh tiếng, tọa lạc trên con đường dạo ven biển của Pondicherry, để tổ chức miễn phí Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn. Triển lãm này mở cửa tự do từ 4 giờ chiều đến 7 giờ 30 phút tối hàng ngày, trong thời gian từ 17 đến 24 tháng 3 năm 2019.

55 bức tranh được trưng bày là tác phẩm của nhóm các nghệ sỹ tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tự đề cao cả thân lẫn tâm thông qua các bài công pháp, thiền định, và hành xử theo các bài giảng dựa trên nguyên lý Zhen (Chân) – Shan (Thiện) – Ren (Nhẫn) được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền dạy.

98a558130d755947daacd614afe4d3fe.jpg

Phòng trưng bày nghệ thuật này là một nơi lý tưởng để tổ chức Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn. 55 bức tranh đã được trưng bày tại sự kiện.

c705a12ebd1acfd4ea3a6e938d0f05f8.jpg

Một số bức tranh tại sự kiện

b091dd48576e0b3b242c3749cdfd5263.jpg

Một vị khách tỏ ra khâm phục một bức tranh

9c1060f52532184d711a10fa9cea43f4.jpg

Khách tham quan say mê trước vẻ đẹp của các bức tranh

Các bức tranh mô tả hết sức truyền cảm vẻ đẹp của những người sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, cũng như thực tế nghiệt ngã của cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải đối mặt trong suốt 19 năm qua dưới sự kiểm soát của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Một vị khách đã chia sẻ về cảm nhận được thanh lọc bản thân như thế nào khi xem các bức tranh có đặc tính phi thường như vậy.

Pondicherry vốn là địa danh thu hút rất nhiều du khách, vì vậy, nhiều người châu Âu (chủ yếu là người Pháp) và du khách nước ngoài khác đã đến thăm triển lãm này.

2f17288f7c01ae4fbd0b95551c06f09e.jpg

Một khách tham quan thảo luận về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc

Hầu hết mọi người đã bị sốc khi tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Một họa sỹ cho hay: “[Các bức vẽ] toát lên nỗi đau và lòng can đảm của các nghệ sỹ, bởi vì chính họ đã phải chịu đựng sự tra tấn và đàn áp trong các trại lao động cưỡng bức.” Người họa sỹ này cũng chia sẻ sự đau khổ tột cùng mà anh cảm nhận được từ bức tranh có tựa đề “Một thảm kịch ở Trung Quốc”, mô tả một người vợ khóc thương bên cạnh người chồng đã bị tra tấn đến chết.

Đối với những khách ủng hộ triển lãm, các bức tranh truyền tải chung một thông điệp về niềm hy vọng và [cái thiện sẽ] chiến thắng.

Những khách quan tâm đã được cấp thêm thông tin về Pháp Luân Công và tại sao chính quyền cộng sản lại bức hại pháp môn này ở Trung Quốc.

cd0accbdd9070ae486566be0877e7026.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Công vào lúc bình minh

5d3d94d80f6c86a2d58a094abb6e37d5.jpg

Học các bài công pháp trên bãi biển tươi đẹp ở Podicherry

Những người thích học các bài công pháp của Pháp Luân Công đã tới điểm luyện công tập thể gần bãi biển ở Pondicherry vào các buổi sáng sớm. Các học viên hướng dẫn các bài công pháp và giới thiệu các bài giảng của Pháp Luân Công.

Các học viên đang lên kế hoạch nhằm sớm đưa Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn này đến một trường đại học ở một thành phố gần đó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/15/176501.html

Đăng ngày 17-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share