Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil

[MINH HUỆ 24-10-2018] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức tại Sao Paulo và Brasilia, Brazil vào mùa thu năm nay. Khách tham quan triển lãm rất ấn tượng trước chất lượng của các tác phẩm nghệ thuật và ý chí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sao Paulo

Triển lãm tại Sao Paulo, được tổ chức tại Đại học Khoa học và Giáo dục Metropolitanas Unidas (FMU), mở cửa từ ngày 24 tháng 9 năm 2018. Triển lãm này cùng thời gian với Tuần lễ Lịch sử, Địa lý và Khoa học xã hội. Các học viên đã được mời tham gia một buổi hội thảo để giới thiệu về Pháp Luân Công và hành trình kháng nghị trước cuộc bức hại của ĐCSTQ.

ba3d2130f755273fdda6b70abbe4c5aa.jpg

Những người tham dự hội thảo nghe bài trình bày về Pháp Luân Công

Hơn 300 giảng viên, sinh viên, và các nhà giáo dục tham dự hội thảo. Họ tham gia thảo luận trực tiếp và lên tiếng phản đối những tội ác của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công vô tội. Nhiều người bày tỏ quan ngại sâu sắc và bất bình với tội ác của chính quyền nước này khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Anh Dean Alexandre Claro Mendes, Thạc sỹ Khoa học Lịch sử, cho biết anh có thể nhận thấy những mối liên hệ sâu sắc của những tác phẩm nghệ thuật này với lịch sử, địa lý và khoa học xã hội khi miêu tả về cuộc bức hại dưới một chế độ khét tiếng về vi phạm nhân quyền. Anh bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên vì đã mang đến trường đại học của mình một triển lãm tuyệt vời như vậy.

Brasilia

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn tại Brasilia được tổ chức tại phòng đa chức năng ở Trung tâm Mua sắm Felicittà từ ngày 4 tháng 10.

cbb7aa50963407abf426be7223bdca48.jpg

Người mẹ và hai con đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật

Cô Joelma và hai con nhỏ bị lôi cuốn bởi các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm. “Triển lãm này rất thú vị”, cô Joelma thốt lên. “Tôi luôn mơ ước có thể ngồi thiền trong 30 phút hoặc lâu hơn, nhưng không một môn thiền định nào tôi từng thử tập trước đó có thể cho phép tôi làm như vậy. Những tác phẩm nghệ thuật này đem đến cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt, và tôi nghĩ rằng môn tu luyện này có thể biến ước mơ của tôi thành hiện thực.” Cô cho hay cô muốn học các bài công pháp này vào cuối tuần.

Các con của cô Joelma rất thích thú khi biết rằng bông hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết và lương thiện. Con gái Paula cầm bông hoa sen giấy trong tay và nói rằng cháu sẽ trân trọng nó.

edf5e109ebf86caae5b12d8b193b2052.jpg

Nghệ sỹ Carolina trước bức tranh yêu thích của cô

Nghệ sỹ Carolina rất ấn tượng với bức họa có tựa đề Lời kêu cứu của người vô tội. Cô cho hay tính hiện thực đầy trắc ẩn đã làm dấy lên sự cảm thông trong cô, và cuộc bức hại này là một tội ác phản nhân loại cần bị lên án.

Bà Dalva, một nhà báo nghỉ hưu và nhà văn tự do, nghiên cứu từng bức tranh và hình minh họa. Bà cho biết bà muốn làm gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Một học viên chỉ cho bà những nguồn thông tin trên mạng để bà có thể tìm hiểu thêm. Bà Dalva cho hay bà muốn viết về sự việc này nhưng cần hiểu sâu thêm. Bà đồng ý khi một học viên nói rằng nếu bà có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà sẽ biết có thể làm những gì khác nữa.

8aefd32ab96ff44c51fe1e8900e4cf60.jpg

Cô Cristinane rất vui khi tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một phụ nữ có tên Cristiane rất buồn khi biết rằng những người dân dưới chế độ cộng sản không có quyền tự do tín ngưỡng. Cô cho biết cô đã nghe nói Đảng Cộng sản Trung Quốc rất đồi bại nhưng cô lại không biết nó lại tà ác đến thế. Cô cũng biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Điều đó vô cùng ý nghĩa. Tôi muốn biết nhiều hơn và tôi cũng muốn học môn này”, cô Cristiane chia sẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/24/376193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/30/173054.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share