Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-4-2019] Một cư dân 70 tuổi ở Thượng Hải đã mất tích vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Gia đình bà sau đó đã phát hiện rằng bà đã bị bắt giữ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 2 năm 2019, bà Diêu Cúc Anh đến thăm một hàng xóm cũ và nói chuyện với bà ấy về Pháp Luân Công. Sau khi cảnh sát biết điều này, họ đã bắt giữ người hàng xóm và yêu cầu bà ấy làm chứng chống lại bà Diêu. Cảnh sát đã bắt giữ bà Diêu, lục soát nhà bà và tịch thu một số tài liệu Pháp Luân Công. Bà đang bị giam tại trại tạm giam Kim Sơn.

Cuộc sống thay đổi khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Diêu, một giáo viên về hưu, từng mắc chứng rối loạn tự miễn dịch nghiêm trọng đến nỗi thiếu hụt nghiêm trọng các tế bào máu. Bà đã rơi vào tình trạng nguy kịch và phải nhập viện trong tám tháng.

Bà vẫn rất yếu và không thể tự chăm sóc bản thân sau khi xuất viện.

Vài năm sau, bà gặp vấn đề với thời kỳ mãn kinh và chu kỳ kinh nguyệt của bà thường kéo dài hai tuần khiến tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn.

Một người hàng xóm đã giới thiệu cho bà Pháp Luân Công và bà bắt đầu tu luyện. Trong vòng một tháng, tất cả các triệu chứng của bà đã biến mất. Bác sỹ của bà ngạc nhiên trước tác dụng trị bệnh của Pháp Luân Công đến nỗi cô ấy cũng muốn học môn này.

Bà Diêu cảm thấy cần phải chia sẻ vẻ đẹp của môn tu luyện với bạn bè và gia đình. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh xóa bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị bức hại nhiều lần vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Bắt giữ và kết án tù

Lần đầu tiên bà Diêu bị bắt là vào ngày 14 tháng 1 năm 2008. Bà bị giam trong một trung tâm tẩy não trong vòng một tháng.

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, bà đã bị bắt một lần nữa khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng với chín học viên khác. Bà bị lính canh tại trại tạm giam địa phương đánh đập đến mức trên mặt bà vẫn còn vết bầm tím khi bà xuất hiện tại Tòa án Quận Bảo Sơn vào ngày 6 tháng 2 năm 2012. Ngày 17 tháng 2, thẩm phán đã kết án bà bốn năm rưỡi tù giam.

Bà Diêu bị đưa đến Nhà tù Nữ Tùng Giang vào ngày 17 tháng 4 năm 2012. Bà đã được thả ra khỏi nhà tù khi bà được chẩn đoán là nhịp tim không đều, huyết áp cao và số lượng tiểu cầu cực thấp, và bị yêu cầu thụ án tại nhà.

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, cảnh sát lại bắt giữ bà và cố gắng đưa bà trở lại nhà tù. Bà đã bị từ chối vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

Sau đó, chính quyền thường sách nhiễu bà trong các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện quốc gia. Hai sỹ quan mặc thường phục theo dõi bà ngay trước thềm Triển lãm Quốc tế về Nhập khẩu của Trung Quốc được tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 11 năm 2018.

Bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 11 tháng 3 năm 2019 (8 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/384654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/6/176398.html

Đăng ngày 12-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share