Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh An Huy, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-2-2019] Tiểu Mỹ (bí danh) và tôi lớn lên cùng nhau, chúng tôi có nhiều tương đồng về sở thích và những trải nghiệm cuộc sống. Là bạn bè thân thiết, chúng tôi chia sẻ và khích lệ lẫn nhau qua những thăng trầm.

Bản tính của tôi rất hiếu thắng. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có nhiều bệnh tật và là người đa sầu đa cảm. Trong cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn và khổ cực.

Mọi chuyện đã thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào hai mươi năm trước. Tôi tuân theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày, gặp việc gì cũng đều biết cân nhắc cho người khác trước. Chẳng những mọi bệnh tật đều biến mất mà diện mạo tinh thần cũng có sự cải biến mạnh mẽ, lúc nào cũng vui tươi phấn chấn.

Chứng kiến sự thay đổi của tôi, Tiểu Mỹ rất vui, cô ấy cũng rất tin tưởng Đại Pháp là tốt và khích lệ tôi nhất định phải tu luyện thật tốt.

Một lần tôi gọi điện cho Tiểu Mỹ và nghe thấy giọng cô rất trầm buồn, ưu tư, tôi hỏi cô ấy tại sao như vậy, cô ấy chỉ nói vài câu ngắn gọn.

Sau đó tôi chạy tới nhà Tiểu Mỹ, mới biết rõ sự tình: Tiểu Mỹ đã ủy thác một khoản tiền cho một người bạn quản lý đầu tư, nhưng hóa ra đã bị lừa, tổn thất rất lớn. Tiểu Mỹ nói, con trai cô đang học ở nước ngoài, cô dựa vào khoản tiền lãi từ món đầu tư này để chi trả học phí và chi phí sinh hoạt cho đứa con. Mặc dù cô ấy không đổ lỗi cho người bạn kia, nhưng tôi có thể nhận thấy việc này có ảnh hưởng rất lớn tới cô. Chẳng những tổn thất kinh tế mà tình bạn cũng khó lòng duy trì.

Trong vài tháng liền Tiểu Mỹ vẫn buồn bã, tôi đã thường xuyên dành thời gian gọi điện cho cô ấy. Rồi một ngày, cô ấy gọi cho tôi và nói rằng vợ chồng cô đã lên kế hoạch đi thăm con trai ở nước ngoài, và họ nhờ tôi giữ hộ một số giấy tờ và tài sản có giá trị trong khi họ đi vắng.

Tiểu Mỹ nói: “Nếu có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi và chúng tôi không trở lại, mẹ chồng và con trai tôi sẽ cần một người để chăm sóc.”

Tôi cảm thấy trải qua sự việc lần trước, cô ấy đã trở nên tiêu cực và thận trọng. Tôi đề nghị cô ấy cất kỹ các loại giấy tờ đi, không cần đưa tôi mật mã, chỉ cần viết giấy ủy quyền cho tôi là được rồi. Như vậy cô ấy có thể yên tâm đi thăm con trai. Để Tiểu Mỹ yên tâm, tôi đã gọi điện cho luật sư để nhờ tư vấn về các thủ tục liên quan.

Theo lịch đã hẹn, tôi tới văn phòng của Tiểu Mỹ, cô ấy đưa cho tôi lá thư uỷ quyền đã ký. Tôi mở ra đọc và thấy rằng cô ấy không chỉ ủy quyền quản lý giấy tờ tài sản mà còn cho tôi toàn quyền quản lý toàn bộ các tài sản và thu xếp mọi việc cho mẹ chồng và đứa con của cô ấy. Như vậy cũng là ủy thác toàn bộ mọi việc trong nhà cho tôi toàn quyền phụ trách.

Tôi nói cho cô ấy nghe những nội dung tư vấn của luật sư, tôi cũng nhắc cô ấy hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, như vậy sẽ được bình an may mắn và nhận được phúc báo, có thể yên tâm lên đường.

Tiểu Mỹ nói cô ấy hiểu nhưng vẫn thấy lo lắng. Sau khi nói chuyện xong, như mọi khi, chúng tôi im lặng ngồi đối diện nhau.

Đột nhiên cô ấy mỉm cười và nhẹ giọng nói: “Bạn có biết vì sao tôi tin tưởng giao mọi chuyện cho bạn?”

Trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy đã nói: “Bởi vì bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi rất ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nói lý do là tình bạn mấy chục năm của chúng tôi.

Cô ấy giải thích: “Tất cả tài sản của tôi, cuộc sống của con trai tôi và mẹ chồng, đó là những thứ quan trọng nhất với tôi. Tôi không thể giao phó cho bất cứ ai. Người bình thường sống ích kỷ và luôn tìm cách trục lợi, nên không thể tin tưởng được.”

“Chỉ có những người như bạn, những người có đức tin, sẽ không lấy đi những thứ của người khác. Bạn có những nguyên tắc và tuyệt đối sẽ không vi phạm những nguyên tắc đó.”

Tôi đã hiểu. Tiểu Mỹ đã chứng kiến những thay đổi tích cực từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ chỗ đau yếu, tôi trở nên khỏe mạnh. Mặc dù trong tay có quyền hành, nhưng tôi không lợi dụng điều đó để kiếm lợi riêng mà chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Trước đây tôi hay đấu tranh và hiếu thắng, nhưng sau khi tu luyện ngày càng ôn hòa và lý trí.

Những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp Tiểu Mỹ lựa chọn người mà cô có thể tin tưởng.

Bản thân mỗi người đệ tử Đại Pháp thực tu chính là chân tướng tốt nhất. Pháp Luân Đại Pháp giống như những hạt giống, dung nhập vào sinh mệnh của chúng ta. Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn dẫn dắt chúng ta không ngừng tu tốt bản thân. Nhất tư nhất niệm nhất ngôn nhất hành được tu xuất từ trong Pháp, đều từng bước từng bước giúp cho hạt giống này được bén rễ, đâm chồi nảy lộc, Sư phụ có thể nhìn thấy, chúng sinh cũng đều có thể nhìn thấy. Đó chính là chúng ta đang chứng thực Pháp.

Tôi tin rằng cuối cùng sẽ có ngày Pháp Luân Đại Pháp Phật quang phổ chiếu khắp thế gian, ai ai cũng đều hân hoan chúc mừng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/朋友的授权-382580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175980.html

Đăng ngày 27-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share