Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2019] Tôi 87 tuổi và chồng tôi cùng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi còn trẻ, cả hai chúng tôi bị nhiều bệnh tật và hẳn đã chết từ lâu nếu Đại Pháp không giúp chúng tôi hồi sinh. Chúng tôi cảm thấy trẻ trung và năng động. Hằng ngày chúng tôi đi hơn 10 dặm để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã thuyết phục hơn 20 cảnh sát thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nói. Đây là những người đàn ông thiện lương, vốn chưa đến 40 tuổi.

Có lần tôi thấy một cặp vợ chồng ngồi trong ô tô. Tôi bước tới và đưa cho người chồng một lá bùa hộ mệnh có thông tin về Đại Pháp. Tôi nói: “Tôi muốn anh được an toàn.”

Anh ấy đáp lại: “Bà có biết tôi là ai không? Tôi là một cảnh sát!”

Tôi đáp: “Tôi không quan tâm cậu làm gì. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu có thể là một người tốt trong xã hội hỗn loạn này và được an toàn và khỏe mạnh!”

Viên cảnh sát nói với tôi rằng anh ấy là một Đảng viên, và rằng sau khi nói chuyện với tôi, anh ấy muốn thoái Đảng. Vợ anh ấy cũng đồng ý thoái Đảng.

Một lần khác tôi đưa cho một thanh niên trẻ một lá bùa hộ mệnh Đại Pháp và nói: “Tôi đang tìm cách để giúp cậu được an toàn!”

Cậu ấy nói: “Bà không biết tôi là ai sao?”

Tôi đáp: “Không thành vấn đề. Tôi chỉ quan tâm đến tương lai của cậu!”

Anh ấy nói: “Bà nên đi đi. Tôi có thể gọi cảnh sát.”

Tuy nhiên, anh ấy đã không làm gì gây nguy hiểm cho an toàn của chúng tôi. Chúng tôi đã đi trên con đường của mình để nói với nhiều người hơn về Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng một ngày kia anh ấy sẽ nói chuyện với những học viên khác, những ngưới có thể thuyết phục để anh ấy được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/381081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175993.html

Đăng ngày 11-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share