Bài viết của Phương Nguyên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-2-2019] Ngày 10 tháng 2 năm 2019 cũng là ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công tại London đã tổ chức một sự kiện ở Khu phố Tàu, để gửi lời chúc tốt đẹp tới các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, và mang tới cho họ phước lành của Pháp Luân Công.

Những lời chúc mà các học viên gửi tới du khách như: “Chúc mừng năm mới!”, “Xin hãy mang Chân – Thiện – Nhẫn về nhà!”, “Phước lành đến với gia đình bạn!”

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hàng nghìn du khách đã nhận tài liệu Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Hàng trăm người đã ký tên thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

b18b9b088f4e87e0c4bb8934a1a222b3.jpg

Các học viên trình diễn các bài công Pháp và phát tặng tài liệu Pháp Luân Công

e1425057afc1d84395036d93cd352378.jpg

156cf1ca1a67ed64dcf2bab0daf88a6a.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công

a174c90f6e73c0176544cc604cb8fac3.jpg

Anh Tony đến từ Italy đã ký đơn thỉnh nguyện, khích lệ các học viên tiếp tục thực hành tín ngưỡng của mình và duy trì những việc làm ý nghĩa để phơi bày cuộc bức hại

68405ac7566e1be27fdb6d860cf2fa2a.jpg

Anh John đến từ Anh (bên phải), cô Maria đến từ Hàn Quốc (ở giữa), và cô Matilda đến từ Ba Lan (bên trái) rất thích món quà là những bông hoa sen giấy gấp thủ công của các học viên

Anh John đến từ Anh, cô Maria đến từ Hàn Quốc, và cô Matilda đến từ Ba Lan, chăm chú lắng nghe khi một học viên nói cho họ biết các bài giảng về Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Người học viên này còn chia sẻ với họ về những lợi ích đối với cả thân lẫn tâm mà cô nhận được khi thực hành Pháp Luân Công, cũng như việc cô bị giam giữ và tra tấn chỉ vì đức tin của mình ở Trung Quốc. Cả ba người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

0be3d234339ea703a6f9481a81281793.jpg

Cô Launa (ở giữa) đến từ Ấn Độ và cô Francis (bên phải) đến từ Hy Lạp

Cô Launa đến từ Ấn Độ và cô Francis đến từ Hy Lạp đã bị cuốn hút bởi các động tác nhẹ nhàng và bài tọa thiền an hòa của Pháp Luân Công. Họ khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của mình nhằm bảo vệ và hồi sinh nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa. “Duy trì truyền thống là vô cùng quan trọng. Thật sai trái và bất công khi bị kết tội chỉ vì gìn giữ truyền thống đó. Cuộc bức hại này thật đáng hổ thẹn!” Launa nhận xét.

830534ba394211c6c2276e7942964a4c.jpg

Maya đến từ Thụy Điển và Elizabeth đến từ London

Cô Maya đến từ Thụy Điển, và bạn của cô là Elizabeth đến từ London, chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công nhưng đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện ngay sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng của mình, nói gì đến môn thiền định tường hòa như vậy”, cô Maya cho biết.

“Tường hòa rất quan trọng đối với con người”, cô Elizabeth đồng tình.

Họ cho biết họ hoàn toàn đồng ý với các học viên rằng cuộc bức hại này gây ra tai họa cho toàn thế giới, bởi nó đang cố hủy hoại nền văn minh của nhân loại.

7072867eb03899bbfc14e2c729b8b15e.jpg

Requal (bên trái) và Anna (bên phải) đến từ Pháp

Raqual và Anna đến từ Pháp đã bị sốc khi biết tội ác thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc và đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên.

“Thật khó có thể tin được. Nó là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần phải lưu ý nhiều hơn nữa. Sống trong một đất nước tự do, tôi không thể hình dung nổi việc một ai đó có thể bị mất mạng chỉ vì đức tin của họ. Chúng ta không thể để nó tiếp tục diễn ra như vậy được”, cô Raqual cho biết.

Cả hai đều đã nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng lại không biết nhiều về pháp môn này và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ lấy một số tài liệu và nói với các học viên rằng họ rất muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện tự thân này.

bc6300fab5be22fbd0a8e12f5011096b.jpg

Mẹ và con gái đến từ Lithuania

Sau khi một bà mẹ cùng cô con gái của mình đến từ Lithuania đọc bảng trưng bày của các học viên một hồi lâu, họ ca ngợi các học viên vì lòng can đảm của họ. Cô con gái cho biết: “Khi đảng cộng sản coi bạn là kẻ thù, họ sẽ tùy tiện tra tấn bạn.”

Mẹ của cô đồng tình, và nói thêm: “Họ sẽ làm mọi thứ với bạn. Chúng tôi biết rõ điều đó.”

Những phụ nữ này rất vui khi biết Pháp Luân Công đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm cả đất nước họ.

253b58c6ecb370ba7cb2fb4685f529aa.jpg

Bà Estelle đến từ xứ Basque

Bà Estelle ở khu cộng đồng tự trị xứ Basque, phía Bắc Tây Ban Nha, cho biết bà rất muốn tập thiền và kịch liệt phản đối cuộc bức hại này.

Bà nói: “Thế giới này thật hỗn loạn”, “Hành xử của chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta nên quay trở về với bản tính thực sự của mình.”

Bà cho hay bà tin rằng khi chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, người ta có thể trở về với bản ngã thực sự của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/12/382673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/15/175839.html

Đăng ngày 17-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share