Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 7-2-2019] Để mừng Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris vào hôm mùng 3 tháng 2.

Bất chấp thời tiết tháng hai lạnh giá, họ đã biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký nhằm lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Quảng trường này là điểm đến chính ở thành phố Paris xinh đẹp, và nhiều người đã dừng lại để xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) luyện các bài công pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

2040bdf26d4cbb72ba86ad2252efbb2d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris

d49e9fcd81973b5a4c8a23e047bfd87d.jpg

351e73470f6f01e3967ad811306e02ff.jpg

Du khách dừng chân để đọc các bảng trưng bày và nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

934d260199c1b92dc828e6175c09e0e3.jpg

Một cặp vợ chồng mới cưới ký đơn thỉnh nguyện phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu, một cặp vợ chồng trẻ mới cưới đã dừng lại để chụp ảnh trước các học viên đang luyện các bài công pháp. Sau đó, họ cảm ơn các học viên và chắp tay ở thế hợp thập một cách tôn trọng. Cả hai người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các học viên đã chúc họ phước lành và có một gia đình hạnh phúc.

“Cuộc bức hại này quá tàn bạo”

Ông Castelli đã nghỉ hưu cho biết ông đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công trên đài phát thanh, nhưng ông không biết mức độ tàn bạo của nó. Nói đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, ông nhận xét: “Chúng ta không thể dung thứ cho một tội ác như thế. Chúng ta phải hành động và cho nhiều người hơn nữa biết về nó. Cuộc bức hại này quá tàn bạo. Chúng ta nên tổ chức một chiến dịch toàn cầu để phơi bày nó.”

Ông chúc các học viên thành công và hứa sẽ kể cho gia đình và bạn bè biết thông tin về cuộc bức hại.

Anh Yohan, một chuyên gia công nghệ thông tin, cho biết anh không ngạc nhiên khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công để bức hại. Anh nói: “Họ [Đảng Cộng sản] luôn lạm quyền. Tất cả chúng ta cần làm đúng như những gì các học viên đang làm, đó là nói cho cả thế giới biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.” Anh đã gợi ý một số cách hiệu quả để tiếp cận nhiều người hơn dựa trên chuyên môn của mình.

Bác sỹ thú y Aouabir cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến cuộc bức hại. Cô đã bị sốc bởi sự tàn bạo và ca ngợi các học viên vì sự can đảm của họ trong việc truyền tải thông tin.

Cô Elisabeth, đến từ Carcassonne, đã ở Paris để tiễn con gái đến trường điều dưỡng. Cô đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại như thế nào. Cô chia sẻ: “Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này! Làm sao người ta có thể bức hại con người đến thế? Các học viên đang làm một việc hết sức ý nghĩa bằng cách cho mọi người biết về cuộc bức hại. Chúng ta nên bảo vệ họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/7/382463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/11/175794.html

Đăng ngày 13-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share