Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại London

[MINH HUỆ 6-2-2019] Bất chấp tiết trời lạnh giá, các học viên Pháp Luân Công tại London vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động vào các ngày cuối tuần để cho mọi người biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn đang bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 2 năm 2019, tại Quảng trường Trafalgar, họ phân phát các tài liệu, biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Người qua đường hưởng ứng rất tích cực, một số người đã dừng lại để học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

e4bfa3a86abfe40672089b44bd0ff2da.jpg

61e2cd2523acd83a4d269691aeb2a752.jpg

Các học viên tại Quảng trường Trafalgar phổ biến cho khách qua đường biết sự thật về Pháp Luân Công

59000f830a8ce44236931204a50e2b3e.jpg

Cô Hanna rất hào hứng tìm hiểu về Pháp Luân Công

Trong lúc tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại, cô Hanna, một cư dân London, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc [bức hại] tàn bạo [các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc]. Cô cho hay cô cảm thấy kinh hoàng trước hành vi tội ác của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Cô Hanna cho biết ba tháng trước, một người bạn đã nói cho cô biết về Pháp Luân Công sau khi anh ấy đã học các bài công pháp tại Công viên Regent’s Park. Cô nói cô cảm nhận được trường năng lượng tích cực, hòa ái, tỏa ra từ các học viên khi cô trò chuyện với họ.

Cô cho hay các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công tác động tới cô rất sâu sắc. Cô nói: “Rất có căn cứ! Đó là sự thức tỉnh! Chúng ta sống trong một thế giới bận rộn. Mọi người có rất nhiều những lo lắng, nhưng chúng ta vẫn có thể có được sự bình an trong tâm hồn. Pháp Luân Công cho mọi người thấy được những điều thực sự quan trọng này trong cuộc sống.”

0cf41f65547d78d40e132e48e81f2506.jpg

Hai chị em Julit và Sara đến từ Tây Ban Nha, ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Đây là lần đầu tiên Julit và Sara, hai chị em đến từ Tây Ban Nha, nghe nói về Pháp Luân Công. Trong lúc đang đi du lịch ở London, họ đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và ký đơn thỉnh nguyện. Họ rất đau lòng khi biết rằng một pháp môn ôn hòa như vậy lại bị bức hại và rất sốc khi nghe đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Julit rất ngạc nhiên trước sự tập trung của các học viên trong lúc họ tọa thiền. Cô chia sẻ: “Tôi muốn được giống như họ.” Cả hai chị em cho hay khi trở về họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/382315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/13/175818.html

Đăng ngày 14-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share