Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-11-2018]

Tiếp theo Phần VI

Hiện nay, khoa học kỹ thuật, y thuật hết sức phát triển, điều kiện dưỡng bệnh và chăm sóc sức khỏe đặc biệt ưu việt, các phương thức vận động rèn luyện thể dục đa dạng, nhưng vẫn có rất nhiều bệnh tật vẫn không có cách nào chữa được, rất nhiều người vẫn phải sống với một thân thể đầy rẫy bệnh tật. Nhất là còn có những người vì nghèo khó mà không có tiền trị bệnh, chỉ còn cách chờ chết.

Từ năm 1992 đến năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) truyền khắp vùng đất Thần Châu, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn khiến cho hàng trăm triệu người thân tâm tịnh hóa, đạo đức thăng hoa. Có vô số minh chứng cụ thể, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ trị bệnh khỏe người vô cùng hiệu quả, mà còn xuất hiện rất nhiều kỳ tích mà người thường đúng là bất khả tư nghị.

Loạt bài của chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về một số cụ sống trăm tuổi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích từ việc tu luyện trong những thời kỳ khó khăn, và sống cuộc sống khỏe mạnh nhờ niềm tin vào những từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Cụ bà trăm tuổi không còn phải chống gậy

Một cụ bà ở Duy Phường, huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Bây giờ cụ đã 102 tuổi và đã tu luyện được 20 năm. Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cụ mắc nhiều bệnh, cần phải chống gậy để bước đi và hầu như không thể làm bất cứ việc nhà nào.

Sau khi cụ đắc Đại Pháp, cụ tu luyện tinh tấn và trước khi cụ nhận ra thì tất cả mọi bệnh tật của cụ đã biến mất. Cụ vui mừng bỏ gậy chống đi.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, cụ đã chịu đựng mức độ bức hại khác nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ đức tin của mình. Con trai cụ cũng là một học viên, đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức trong ba năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bất chấp những khó khăn này, cụ luôn luôn giữ một tâm thái tích cực và vẫn tràn đầy năng lượng – thực tế là nhiều năng lượng đến mức cụ có thể tự mình quán xuyến rất nhiều việc nhà.

Một kỳ tích khác đã xảy đến với cụ. Trước khi đắc Đại Pháp, cụ không biết chữ, nhưng cụ đã có thể nhanh chóng học cách đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, và sau đó là những cuốn sách Đại Pháp khác. Thậm chí cụ còn học được cách viết, đến mức cụ có thể chép Hồng Ngâm (một tập thơ được viết bởi nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) nhiều lần với nét chữ đẹp và gọn gàng.

Cụ cũng ra ngoài để nói với những người dân làng xung quanh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cụ giới thiệu Đại Pháp cho một cụ bà khác cũng đã 99 tuổi. Cụ đưa cho cụ bà này một cuốn Hồng Ngâm do cụ chép tay và dạy cụ bà đó niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Sau đó, cụ bà 99 tuổi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp và rất biết ơn đến nỗi đã làm một đôi giày tặng cụ để tỏ lòng biết ơn. Cụ bà 99 tuổi nói cho những người khác về những hiệu quả thần kỳ của việc tu luyện. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cụ còn có thể may vá trở lại. Cụ nói: “Sư phụ Lý thật tuyệt vời!”

Cụ bà đã trải qua ba khổ nạn

Mẹ của một học viên, cụ A, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cụ đã gần 90 tuổi vào năm 1997. Cụ A không có nhiều học thức nhưng là một phụ nữ rất tốt. Ngay sau khi cụ bắt đầu tu luyện, cụ đã có kinh nguyệt trở lại và trở nên tràn đầy năng lượng. Cụ rất thích nghe con gái đọc Pháp.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu nhóm luyện công địa phương của cụ đã tan rã. Vì con gái cụ sống ở xa, cụ dần dần quên các động tác luyện công. Nhưng cụ luôn nhớ rõ rằng cụ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và rằng Sư phụ sẽ chăm lo cho cụ. Ngay cả khi những người khác cảnh báo cụ không được nói điều đó, cụ vẫn kiên định với đức tin của mình.

Năm 2008, cụ A tròn 100 tuổi. Tháng 2 năm 2008, cụ bị ngã trên nền xi măng và bị một vết rách dài 5cm ở sau đầu. Cụ bị chảy máu và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện để khâu vết thương. Tất cả các thành viên trong gia đình cụ đều hoảng sợ nhưng cụ nói với họ “Cụ không sao cả. Sư phụ đang bảo vệ cụ.” Năm ngày sau, các mũi khâu được tháo chỉ và cụ hoàn toàn bình phục.

Hai ngày sau, cụ bị sốt cao và bắt đầu ho. Cụ yếu và nằm liệt giường. Ba ngày sau, cơn sốt qua đi, nhưng cụ vẫn bị ho. Cụ cũng không tự kiểm soát việc tiểu tiện và không thể ăn trong hơn 10 ngày.

Các thành viên trong gia định cụ đều lo lắng và bắt đầu chuẩn bị đám tang cho cụ. Nhưng cụ nói với con gái cũng là học viên: “Mẹ sẽ ổn thôi. Mẹ có nhiều nghiệp lực nên khổ nạn sẽ lớn. Nếu nghiệp được tiêu trừ hết trong một lần, nó quá lớn để mẹ có thể chịu đựng được. Nó sẽ dần được tiêu đi. Sư phụ đang bảo vệ mẹ và mẹ sẽ phục hồi.” Cụ yêu cầu tất cả mọi người trong gia đình không chú ý thêm đến cụ.

Hai tuần sau, cụ hoàn toàn hồi phục và có thể đi dạo bên ngoài. Hàng xóm ngạc nhiên thấy cụ phục hồi nhanh chóng. Cụ nói với họ: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ đang chăm sóc cho tôi.”

Nhưng hai ngày sau, toàn thân cụ bắt đầu đau và cụ phải nằm trên giường. Cụ vẫn kiên định với đức tin của mình và tin rằng nó không là gì cả. Cụ đã khỏe trở lại vào đêm đó.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cụ đã vượt qua ba khổ nạn bằng niềm tin kiện định vào Đại Pháp và Sư phụ.

Cụ Cao vẫn khỏe mạnh và tận hưởng cuộc sống

Cụ Cao sống trong một thị trấn ở phía tây tỉnh Liêu Ninh. Tết Nguyên đán năm 2013, cụ tròn 101 tuổi. Gia đình cụ và họ hàng đều chúc thọ cụ. Tất cả họ đều biết rằng cụ Cao đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ đã được chứng kiến những hiệu quả kỳ diệu của việc tu luyện.

Tuy nhiên, trước đó cụ Cao từng hiểu nhầm về Đại Pháp. Năm 2000, con dâu cụ, vợ của người con trai út của cụ là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt giữ trong khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Cụ cảm thấy xấu hổ vì việc như vậy đã xảy ra với gia đình, ngay cả khi con dâu luôn kính trọng cụ và chăm sóc tốt cho cụ.

Sau khi con dâu cụ được trả tự do, bà đã nói với cụ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cụ đã không còn phản đối việc con dâu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cụ cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Cụ thích đọc sách hàng ngày và có thể đọc mà không cần kính.

Cụ rất ủng hộ con dâu ra ngoài nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại và không bao giờ than phiền về việc thỉnh thoảng con dâu về nhà muộn.

Bây giờ đã hơn 100 tuổi, cụ Cao trông cực kỳ khỏe mạnh, với làn da sáng, và cụ có thể tự chăm sóc bản thân mình. Trên hết, đầu óc cụ vẫn minh mẫn. Cụ có thể tận hưởng những năm cuối đời nhờ Đại Pháp.

Một cụ ông trăm tuổi phục hồi sau đột quỵ mà không cần điều trị

Cụ B là một người tốt bụng và hiền lành. Con của cụ đều là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cụ đã đọc Chuyển Pháp Luân trước khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, và kể từ đó có thể nghe nhạc từ không gian khác.

Cụ biết Đại Pháp là tốt và ủng hộ các con tu luyện, bất chấp những lời dối trá và tuyên truyền từ chính quyền Trung cộng. Cụ luôn nhiệt tình chào đón các học viên tới nhà mình và cũng tin rằng việc các học viên nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp để cứu người là việc làm rất có đạo đức.

Cụ bị bệnh vẩy nến trong hơn 20 năm, và cũng có một số vấn đề nhỏ với dạ dày từ lâu. Tất cả những vấn đề này nhanh chóng biến mất mà không cần điều trị. Cụ bị ngã ba lần nhưng cụ thực sự không bị thương. Một trong các lần đó là một cú ngã nghiêm trọng, nhưng cụ chỉ bị xước nhẹ và không có chấn thương nào khác.

Một ngày, cụ B đột nhiên cảm thấy không khỏe. Cụ bị chảy nước dãi, cảm thấy chóng mặt và không thể ăn gì. Đến tối, cụ tiểu tiện mất kiểm soát. Con gái cụ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã chăm sóc cho cụ và cầu xin Sư phụ giúp cụ. Thật kỳ diệu, cụ đã phục hồi vào sáng hôm sau.

Khi cụ được đưa tới bệnh viện, bác sỹ kết luận cụ bị đột quỵ vào ngày hôm trước, nhưng cục máu đông đã biến mất. Mọi người nghĩ rằng cụ đã phục hồi nhanh đến mức không thể tin được.

Cụ ông trải nghiệm kỳ tích

Năm 2006, cụ ông C bị đột quỵ khi cụ 90 tuổi. Cụ liên tục chảy dãi và không thể nói chuyện mạch lạc. Nhưng đầu óc cụ vẫn tỉnh táo. Con gái cụ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng đức tin của bà có thể cứu được bố mình.

Bà nói với gia đình: “Đại Pháp có thể cứu bố. Tất cả chúng ta hãy cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Toàn thể gia đình bắt đầu niệm những chữ này. Cụ C không thể phát âm rõ, nhưng cụ vẫn cố gắng niệm một cách chân thành.

Một vài phút sau, lời cụ trở nên rõ ràng. Hai mươi phút sau, miệng cụ trở lại bình thường. Cả gia đình cho rằng đó quả là một điều thần kỳ và rất biết ơn Đại Pháp. Sau đó, cụ C nghe các bài giảng của Sư phụ Lý trong 3 ngày và hoàn toàn bình phục mà không cần bất kỳ loại thuốc nào.

Một lần khác, trong khi cụ đang sống cùng con gái, chân và bàn chân của cụ bị sưng lên. Nhưng cụ không nghĩ nhiều đến nó và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ. Cụ đã khỏe trở lại hai ngày sau đó.

Vào thời điểm con gái cụ viết lại câu chuyện của cụ, chín năm đã trôi qua. Cụ rất khỏe mạnh, với làn da mịn màng và nước da đẹp – không giống như người 99 tuổi thông thường. Cụ thường nghe các bài giảng của Sư phụ và không phải đi khám bác sỹ hay uống bất kỳ loại thuốc nào trong 9 năm qua.

Cả gia đình cụ đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp và chân thành cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài.

Cụ bà phục hồi nhờ những từ may mắn

Năm 2014, cụ bà D đã hơn 100 tuổi. Cụ đã sống một cuộc sống khỏe mạnh.

Nhưng một ngày nọ, cụ đột nhiên khó nói và khó thở. Gia đình cụ đưa cụ tới bệnh viện, và sau một đêm hồi sức cấp cứu, cụ đã sống sót nhưng có vấn đề về thở trong khi nói chuyện. Bác sỹ nói với gia đình cụ hãy chuẩn bị đám tang cho cụ.

Cháu gái cụ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô nghe tin, cô đã tới thăm cụ D tại bệnh viện. Cô nói với cụ D rằng những từ may mắn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể cứu sống cụ. Cụ D đã học thuộc những lời này và thành kính nhắc lại chúng.

Ngày hôm sau, cụ đã hoàn toàn phục hồi và có thể nói rõ ràng. Cụ nói với cháu gái rằng cụ đã niệm những từ may mắn đó cả đêm. Chính sự từ bi của Sư phụ đã cứu sống cụ và trước khi cụ nhận ra điều đó, cụ đã khỏe mạnh như trước đây.

Chân gãy của cụ bà đã lành lại

Cụ bà E đến từ một ngôi làng ở khu vực Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc. Cụ đã bị ngã rất mạnh khi cụ 96 tuổi vào năm 2007 và bị gãy xương đùi. Bác sỹ phải cố định chân của cụ bằng nẹp thép. Cụ nằm liệt giường.

Cụ bị buộc chân vào vài viên gạch để giữ cho chân của cụ không bị co rút. Điều này rất đau đớn. Chỉ trong vài ngày, cụ bị lở loét ở lưng và dưới chân, thịt trở nên thối rữa và cụ thường la hét vì khó chịu. Cụ biết không còn hy vọng đi lại bình thường, ngay cả sau khi cụ phục hồi.

Cháu trai của cụ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã quay lại thăm cụ. Anh ấy vứt những viên gạch đi và nói với cụ về Đại Pháp. Anh gợi ý cụ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cụ đã học những từ này và nhớ niệm chúng thường xuyên.

Chẳng bao lâu sau, cụ có thể dậy khỏi giường. Cụ đã hoàn toàn phục hồi trong vòng chưa đầy sáu tháng. Cụ tiếp tục nói với mọi người rằng Đại Pháp thật tuyệt vời và giới thiệu những lời may mắn cho nhưng người cao tuổi khác đang cần giúp đỡ.

Những lời may mắn đã cứu sống một cụ bà

Cụ bà F đến từ vùng đông bắc Trung Quốc. Năm 2005, cụ đã hơn 100 tuổi. Vào lúc đó, sức khỏe của cụ đang dần xấu đi, và gia đình cụ đã chuẩn bị hậu sự cho cụ.

Tuy nhiên, con dâu cụ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và đã dạy cho cụ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cụ F thường niệm như vậy.

Một ngày năm 2005, cụ đang hấp hối, không còn hơi thở và nhịp tim. Gia đình cụ đã mặc quần áo cho cụ chuẩn bị vào quan tài. Nhưng con dâu cụ đã không bỏ cuộc và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bên tai cụ.

Không lâu sau, cụ tỉnh lại. Cô nhìn thấy cụ đang mặc quần áo tang lễ và bắt đầu cởi ra. Cụ nói với gia đình rằng cụ thấy một hình ảnh mơ hồ – một người chống gậy đi bộ dọc một con đường đông đúc nhưng mọi người xung quanh không chú ý đến bà. Sau đó, ai đó đã nói với bà hãy quay trở lại vì tên bà không có trong danh sách.

Kể từ đó cụ đã khỏe lại, và mọi người trong gia đình cụ đều bất ngờ trước trải nghiệm của cụ. Tất cả họ đều đã hoài nghi về việc thoái ĐCSTQ khi con dâu cụ đề nghị họ trước đó, nhưng sau khi chứng kiến trải nghiệm của cụ F, tất cả họ đã nhanh chóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Biết được chân tướng về Đại Pháp đã kéo dài mạng sống cho một cụ bà

Cụ bà G bị đột quỵ khi cụ 96 tuổi, và trong một thời gian sự phục hồi của cụ là dấu hỏi. Tình hình của cụ tệ đến mức cụ đã từng triệu tập tất cả thành viên trong gia đình để nói lời trăng trối với họ phòng khi cụ qua đời. Mọi hậu sự cho cụ đã được xếp đặt.

Con dâu của cụ G là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cụ G sợ rằng con dâu cụ sẽ bị cầm tù, và phản đối mạnh mẽ việc tu luyện của con dâu.

Nhưng con dâu cụ không muốn để cụ ra đi với những suy nghĩ xấu về Đại Pháp. Khi bà có cơ hội, bà đã nói chuyện với cụ G một cách kiên nhẫn và kể cho cụ nghe về tất cả những điều kỳ diệu của Đại Pháp, cả về nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và sự biến đổi của cá nhân bà. Cụ dần dần hiểu ra sự thật.

Với sự chăm sóc của con dâu, tình hình của cụ tiến triển từng ngày. Một tháng sau, cụ đã có thể tự mình đi lại.

Một cụ bà có tiền duyên với Đại Pháp

Cụ bà H sống ở tỉnh Sơn Đông. Vợ chồng hàng xóm của cụ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Lúc đó cụ H 89 tuổi và rất yếu. Cụ bị một số bệnh và phải uống thuốc liên tục.

Cụ H đã biết được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp thông qua cặp vợ chồng này và cụ rất thích bùa hộ mệnh mà họ đưa cho cụ. Bất cứ khi nào cụ sang chơi nhà họ, cụ đều chắp tay bày tỏ lòng kính trọng trước bức hình của Sư phụ. Họ cũng dạy cụ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Vì cụ không biết chữ và nghe kém, cụ gặp khó khăn trong việc học những lời này. Nhưng sau khi cụ học chúng, cụ luôn nhớ chúng. Sức khỏe của cụ được cải thiện mỗi ngày.

Một ngày năm 2005, cụ nhìn thấy cặp vợ chồng đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và cụ đã bắt chước họ. Thật đáng ngạc nhiên, cụ có thể ngồi trong tư thế song bàn. Mặc dù cụ không thể học các bài tập đứng do tình trạng của mình, cụ thích luyện tĩnh công vào mỗi sáng.

Sau đó cụ nói với cặp vợ chồng rằng cụ cảm thấy có gì đang xoay trong bụng dưới và rằng cơ thể cụ cảm thấy ấm áp. Họ nói với cụ rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho cụ. Cụ cũng nhìn thấy Pháp Luân và Pháp thân của Sư phụ.

Khi cụ có mâu thuẫn với cháu dâu, cặp vợ chồng đã nói với cụ về nguyên lý của Đại Pháp và làm thế nào để đề cao tâm tính của cụ. Đôi khi họ đọc các đoạn Pháp vào tai cụ. Cụ rất vui khi nghe như vậy và nó giúp cụ tiêu trừ phiền muộn.

Cụ H đang ngày càng khỏe mạnh hơn và tâm trí cụ cũng thăng hoa.

Các bài viết có liên quan:

Thọ mệnh trăm tuổi là có thật: Trải nghiệm thần kỳ của những người cao niên khi tin tưởng vào Đại Pháp (Phần 2)

Thọ mệnh trăm tuổi là có thật: Trải nghiệm thần kỳ của những người cao niên khi tin tưởng vào Đại Pháp (Phần 3)

Thọ mệnh trăm tuổi là có thật: Trải nghiệm thần kỳ của những người cao niên khi tin tưởng vào Đại Pháp (Phần 4)

Thọ mệnh trăm tuổi là có thật: Trải nghiệm thần kỳ của những người cao niên khi tin tưởng vào Đại Pháp (Phần 5)

Thọ mệnh trăm tuổi là có thật: Trải nghiệm thần kỳ của những người cao niên khi tin tưởng vào Đại Pháp (Phần 6)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173414.html

Đăng ngày 16-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share