Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2019] Tôi năm nay 71 tuổi, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Tôi tu luyện bởi tôi mắc một căn bệnh khó chữa. Trong 20 năm tu luyện, tôi đã trải qua hai lần nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng đều sống sót nhờ sự bảo hộ của Đại Pháp và Sư phụ.

Cơn đau thuyên giảm trong khi đọc sách Pháp Luân Công

Tôi bị đau cơ nghiêm trọng khiến răng tôi bị rụng vào năm 1981. Cơn đau tồi tệ hơn theo năm tháng.

Tôi tới gần như tất cả các bệnh viện ở trong vùng, nhưng đều không ích gì. Năm 1996, tôi gặp khó khăn khi ăn uống và không ngủ ngon giấc bởi cơn đau hành hạ.

Một hôm, cậu tôi đến nhà, và cậu đã đưa cho tôi một cuốn sách có tên là Pháp Luân Công, và nói: “Cuốn sách này có thể sẽ giúp được cháu nếu cháu đọc nó.”

Tôi trả lời: “Bệnh viện còn bó tay với cơn đau của cháu, vậy làm sao cháu lại có thể tốt hơn chỉ bằng cách đọc một cuốn sách chứ?”

Cậu tôi nhấn mạnh: “Dù là cháu tin hay không thì hãy cứ thử đi… nhỡ ra được thì sao.”

Lúc đó tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, nên cầm cuốn sách lên và bắt đầu đọc.

Nói kể cũng kỳ, tôi liền có phản ứng ngay khi đọc sách. Tôi liên tục chạy vào nhà vệ sinh, và thấy cơn đau giảm dần.

Tôi không ngừng cảm thán rằng cuốn sách này đến từ thiên thượng, và bắt đầu học luyện các bài công pháp dựa theo hướng dẫn trong sách. Thật thần kỳ, cơn đau hoàn toàn biến mất sau một tháng. Cuốn sách đã trị khỏi bệnh cho tôi, căn bệnh đã đeo bám và hành hạ tôi suốt 16 năm.

Sư phụ lại cứu mạng tôi

Tháng 12 năm 2017, tôi đột nhiên thấy khó nuốt. Tôi không thể ăn đồ ăn mềm hay lỏng. Con trai và con dâu tôi rất lo lắng và ép tôi đi viện.

Tôi bị chẩn đoán mắc ung thư thực quản. Sau khi về nhà, tôi không thể ăn hay uống gì trong bảy ngày. Tôi chỉ đọc các sách Đại Pháp, luyện công và phát chính niệm cùng chồng. Từ ngày thứ năm trở đi, tôi ngủ li bì. Sau đó chồng tôi đã mở các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe và bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Đến ngày thứ tám, tôi bắt đầu uống một chút nước, và cảm thấy mỗi ngày một tốt lên.

Một hôm, một người bạn đến thăm tôi. Khi cô ấy vừa bước vào cửa, thấy tôi khỏe mạnh, sắc mặt rạng rỡ, liền bảo tôi: “Tớ chăm sóc ba người bệnh ung thư và đều đã qua đời. Bệnh của cậu cũng y chang của họ. Sư phụ của cậu có thể chữa khỏi cả bệnh ung thư; Ngài ấy thật là thần kỳ!”

Không lời nào có thể bày tỏ được lòng biết ơn của tôi với Sư phụ từ bi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/19/375510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/29/174808.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share