Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2019] Tôi năm nay 68 tuổi và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Ngay trong đêm đầu tiên tôi bắt đầu luyện công, bệnh viêm sọ hành hạ tôi suốt 28 năm đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, luyện công đến ngày hôm nay, toàn bộ tóc của tôi đều đã đen trở lại.

Năm đó, khi tôi 18 tuổi, vào một ngày nọ, tôi đến thăm bà ngoại. Do khung cửa nhà bà thấp nên tôi đã bất cẩn mà va đầu vào khung cửa, khiến xương sọ tôi bị thương. Thật không may là trán tôi bị nhiễm trùng và bắt đầu chảy máu và sinh mủ.

Tôi đến một bệnh viện ở một thành phố lớn để kiểm tra. Bác sỹ nói rằng tôi cần phải làm phẫu thuật, chi phí hơn 100.000 tệ và nếu phẫu thuật thất bại thì tôi sẽ trở thành người thực vật. Gia đình tôi nghèo khó, nên chúng tôi đã đến một bệnh viện nhỏ ở địa phương, ở đó họ cấp thuốc, tiêm và truyền tĩnh mạch cho tôi trong một tháng.

Chỗ viêm ấy lại càng tồi tệ hơn theo năm tháng, vì không có bác sỹ nào có thể chữa trị được cho tôi. Tóc tôi ngả bạc. Cuối cùng, bác sỹ nói rằng một phần sọ của tôi đã hoại tử.

Ngày 15 tháng 1 năm 1998, đầu tôi đau nhức đến mức tôi không chịu nổi, nên tôi ra ngoài đi dạo một chút và xem bắn pháo hoa.

Tôi thấy có ba người đang đứng trước một cửa tiệm luyện Pháp Luân Công, nên tôi cũng bắt chước theo các động tác của họ để học các bài công pháp. Cơn đau đầu của tôi biến mất trước khi tôi luyện xong toàn bộ năm bài công pháp.

Tối hôm đó, khi nằm ngủ, tôi nghe thấy tiếng “xèo xèo” và cảm giác có một bánh xe không ngừng xoay chuyển, chuyển từ đầu tới chân tôi một thời gian dài. Đầu tôi như thể được bọc trong một mảnh vải dầy.

Sáng hôm sau, chỗ viêm đó hoàn toàn biến mất và da đầu đầu cũng trở lại bình thường. Sau 20 năm tu luyện Đại Pháp, tóc tôi đã dần dần đen trở lại.

Đại Pháp quả là vô cùng thần kỳ. Sư phụ Đại Pháp đã cấp cho tôi sinh mệnh thứ hai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/17/380488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/23/174733.html

Đăng ngày 07-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share