Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-1-2019] Ngày 14 tháng 1 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức, Úc, và Thụy Sỹ đã tập trung tại thị trấn lịch sử Bad Kissingen, Bavaria để tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội). Pháp hội có 22 bài đọc của các học viên bằng 4 ngôn ngữ với nội dung chia sẻ về những câu chuyện và thể ngộ của họ kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên chia sẻ về việc vượt qua những trở ngại trong khi làm các hạng mục với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, và quá trình vượt qua tâm nhút nhát, e ngại khi đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như tâm trạng chán nản. Nhiều người tham dự đã được truyền thêm cảm hứng từ những bài chia sẻ tại Pháp Hội.

7c8e2b252cac77aa4322260cd5a35e6e.jpg

Hội trường Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2019 ở Bad Kissingen

129d2c72148a236b38fd08ccbbd357c2.jpg

47856cd52eb3db805119504400132b54.jpg

ba9242f0e15725780b711ac3709a4e70.jpg

Các học viên đọc các bài chia sẻ

Tu luyện trong quá trình biên tập bản dịch cuốn Chuyển Pháp Luân

Cô Constanze, một giáo viên tiếng Đức, đã chia sẻ kinh nghiệm hiệu chỉnh bản dịch tiếng Đức của cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

“Tại buổi họp đầu tiên của hạng mục, tôi thấy cách làm của chúng tôi thật là đặc biệt”, cô cho biết. “Chúng tôi đã học Pháp chung rồi cố gắng tìm ra những lỗi dịch thuật khi đọc”

Cô chia sẻ, “Một số học viên đề xuất dùng từ đơn giản để câu văn dễ hiểu hơn và dùng văn nói cho thời quá khứ. Đó là một khảo nghiệm lớn với tôi, vì cách dùng thời quá khứ trong văn nói đi ngược lại những nguyên tắc mà tôi và các đồng nghiệp của tôi thường sử dụng để đánh giá bài viết.”

“Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta làm đều liên quan đến việc tu luyện của mình. Khi nghĩ đến điều này, tôi đã loại bỏ được quan điểm người thường của tôi. Hàng ngày, chúng tôi đều học Pháp với nhau, thường là một tiếng rưỡi, đôi khi là hai tiếng, có lần chúng tôi đã học đến bốn tiếng rưỡi đồng hồ. Việc học Pháp thâm sâu đã giúp tôi hoàn thành được nhiều phần được giao, và tôi đã có thể kết thúc phần của mình một cách hiệu quả. Học Pháp thực ra lại cho tôi nhiều thời gian hơn để làm công việc của mình. Đôi lúc, tôi thấy thật khó tin khi rất nhiều vấn đề lại trở nên rất đơn giản.”

“Trong quá trình học Pháp thâm sâu, nội hàm của rất nhiều đoạn trong Chuyển Pháp Luân đã triển hiện cùng lúc cho tôi. Nội dung các bài giảng đã được xâu chuỗi thật mạch lạc nên tôi đã có thể hiểu hết loạt các bài giảng. Tầng thứ tu luyện và thể ngộ của tôi về các bài giảng đã được nâng cao rất nhiều.”

Phải mất tổng cộng là bốn tháng, tôi mới hoàn thành việc hiệu chỉnh cuốn sách. Cô Constanze chia sẻ: “Bốn tháng này thực sự là quãng thời gian thật hài hòa và tuyệt vời. Khó khăn nào cũng trở thành niềm vui.”

Tu luyện tại nơi làm việc

Anh Alexander bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2015. Anh tin rằng các đồng nghiệp của anh có duyên tiền định với mình, và việc nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp là trách nhiệm của anh.

Ban đầu, anh rất e ngại khi nói chuyện với mọi người [về Pháp Luân Đại Pháp]. Sau đó, Alexander đã nhận ra rằng anh có tâm tự phụ. Khi loại bỏ được chấp trước này, anh đã có thể nói cho đồng nghiệp của mình về Pháp Luân Đại Pháp, và họ đã tiếp nhận rất vui vẻ. Một số đồng nghiệp của anh thậm chí còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Alexander cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp tại nơi làm việc. Mọi người ở công ty biết công việc của anh có những khó khăn rất lớn. Một số người đã nghỉ việc sau vài tuần hoặc vài tháng. Người đảm nhận vị trí này lâu nhất trước khi Alexander tiếp nhận là một năm. Một trong những lý do chính là do khó hòa hợp với người giám sát. Một số trưởng phòng khác thậm chí còn từ chối làm việc với cô này.

Tuy nhiên, Alexander đã làm công việc này đến ba năm, một kỳ tích khiến anh trở nên rất nổi bật ở công ty. Một hôm, một đồng nghiệp đã nói với anh rằng: “Cậu là bằng chứng sống cho thấy triết lý của cậu [Pháp Luân Đại Pháp] thật là hữu ích.” Một số đồng nghiệp của anh cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo tấm gương của Alexander.

Sau đó, một tấm hình có Alexander đang tọa thiền đã được in trên một trong những tấm áp phích quảng cáo của công ty và được lan truyền tới tất cả các chi nhánh của nó.

Thoát khỏi chứng trầm cảm

Johannes đến từ Úc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2016. Ông đã lái xe bốn giờ đồng hồ mỗi tuần đến Ulm, Đức để tham gia nhóm học Pháp.

Johannes lớn lên trong một gia đình Công giáo. Ông luôn cố gắng sử dụng công nghệ và các phát minh để tạo nên một thế giới tuyệt vời mà ông đã lý tưởng hóa trong tâm trí của mình.

Ông cho biết, “Tuy nhiên, khi gần đến ngũ tuần, nhiều người đã bắt đầu nghĩ về mục đích của cuộc sống, chúng ta sẽ đi đâu, tôi cũng vậy.”

“Tôi bị con đường khoa học giới hạn khi nhìn nhận các thứ”, ông chia sẻ. “Tôi nghĩ rằng tôi hiểu biết hơn những người khác. Cuối cùng, tôi đã đi theo suy nghĩ của riêng mình và lãng phí toàn bộ thời gian và năng lượng vào công nghệ. Rồi tôi đã bị mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng vào năm 2012”.

“Hai năm trước, khi tôi đang vô cùng chán nản thì một người bạn của tôi từ Đài Loan đã giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi. Ba câu nói trong email của anh đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Một giấc mơ tuyệt vời đã đến với đời tôi, một điều ước bấy lâu nay của tôi đã trở thành sự thực – rằng tôi đã tìm được Sư phụ của mình.”

“Tôi ngạc nhiên khi có thể tìm thấy mọi thứ mình cần trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi miệt mài đọc từng chữ một và bắt đầu luyện các bài công pháp. Tôi đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau có vài tuần. Thật tuyệt vời. Thế giới quanh tôi cũng thay đổi. Tôi đã khỏi căn bệnh trầm cảm và các chứng bệnh khác.”

“Gia đình tôi được chứng kiến những thay đổi của tôi, và các mối quan hệ của tôi cũng đã trở nên hài hòa hơn. Từ một người ích kỷ, tôi đã trở thành một người biết nghĩ cho lợi ích của người khác trước. Thậm chí đến hôm nay, bác sỹ của tôi vẫn còn tin rằng đây đúng là phép màu. Bà ấy chưa từng thấy sự thay đổi nào giống như tôi ở bất cứ một bệnh nhân nào khác của bà, và bà ấy cũng đã tò mò về Pháp Luân Đại Pháp.”

“Trong suy nghĩ của tôi, khoa học mâu thuẫn với Kinh Thánh của Cơ đốc giáo, tôi chưa bao giờ có thể tìm được điểm chung giữa khoa học và Thánh kinh. Tuy nhiên, Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi hiểu rõ cả tín ngưỡng lẫn khoa học, và còn tiết lộ cho tôi rất nhiều điều mà khoa học không thể. Mâu thuẫn giữa khoa học và tâm linh khiến tôi phiền não bao lâu nay đã biến mất. Rất nhiều thắc mắc của tôi giờ tự nhiên sáng tỏ, và được giải đáp thấu đáo.

“Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giảng Pháp cho chúng tôi,” Johanes nói. “Từ ngữ không thể diễn tả xiết được lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với Ngài. Tôi là học viên còn tương đối mới, và tầng thứ tu luyện của tôi cũng còn rất thấp. Tuy nhiên, Đại Pháp đã khiến cuộc đời tôi tái sinh. Ngày nào, tôi đều mong đợi những trải nghiệm và nhiệm vụ mới mà Đại Pháp ban cho tôi. Tôi hy vọng mình có thể làm được thật tốt.”

Sau Pháp Hội, nhiều người tham dự cho biết, họ đã học hỏi được rất nhiều từ các bài chia sẻ của các học viên, những người luôn tinh tấn cải thiện bản thân mình thông qua tu luyện. Một học viên lâu năm nói: “Sau khi nghe các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các đồng tu, tôi thấy thật xấu hổ khi mình đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Một số học viên đọc bài chia sẻ vừa mới bắt đầu tu luyện thôi mà họ đã tinh tấn hơn tôi rất nhiều rồi. Qua họ, tôi thấy một học viên nên có trạng thái như thế nào.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/15/380432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/18/174678.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share