Bài viết của Chí Viễn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[Minh Huệ 13-11-2018] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001, thiên nhĩ thông của tôi được khai mở và tôi cũng có thể xuất công năng. Nếu ai đó bị trật khớp cánh tay hoặc vai, tôi sẽ vận dụng một số phương pháp điều trị đơn giản, và người đó sẽ được chữa lành. Nó vận dụng được rất tốt, vì vậy, tôi treo một tấm biển trước nhà, mở một cửa hiệu và bắt đầu chữa bệnh cho mọi người.

Lúc đầu, tôi từ chối nhận tiền, vì vậy người bệnh sẽ biếu tặng tôi ít trứng, bột mì và các mặt hàng tạp hoá khác, nhưng tôi cũng thường từ chối họ. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ về làm việc tốt và lấy chút danh tiếng.

Tuy nhiên, tôi đã không thể giữ vững được tâm tính. Dân làng đã đi một quãng đường dài đến gặp tôi để trị bệnh và chi rất nhiều tiền, nên tôi cảm thấy rằng thật không công bằng khi tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí. Vì vậy, tôi bắt đầu nhận tiền điều trị. Dần dần, tôi không vui nếu có người không đưa mình đủ tiền.

Sau khi chữa lành một số bệnh nặng, thậm chí tôi bắt đầu coi thường các bác sĩ và nhà trị liệu tại bệnh viện. Chấp trước vào danh và lợi ích cá nhân của tôi bùng lên. Tôi không biết công năng của mình được an bài để tôi tu luyện. Bây giờ tôi hiểu rằng một khi ai đó xuất hiện một số khả năng nhất định, họ dễ bị danh tiếng và lợi ích cá nhân làm dao động.

Lựa chọn

Tôi bắt đầu chữa bệnh cho mọi người vào mùa thu năm 2000, và khoảng một năm sau tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi Sư phụ đang tịnh hoá thân thể, tôi vẫn tiếp tục điều trị bệnh cho người khác và tự làm hỏng thân thể mình. Nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi.

Điều này được giải thích rõ ràng trong cuốn Chuyển Pháp Luân rằng tại sao một người tu luyện không nên chữa bệnh bằng công năng. Hậu quả của việc làm này là huỷ hại thân thể người đó, mà cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề của người bệnh. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chữa bệnh cho mọi người như vậy.

Sau đó, tôi phải chịu cơn đau không thể chịu được. Tôi cảm thấy rằng mình đã mắc một căn bệnh nghiêm trọng, thân thể trở nên yếu ớt. Trong khi đau khổ vì điều này, tôi nhận ra rằng mình phải lựa chọn: tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm mọi việc theo yêu cầu của Đại Pháp hoặc tiếp tục chữa bệnh cho người khác và huỷ hại bản thân mình. Tôi đã quyết định rằng mình chỉ muốn Đại Pháp.

Không khó để ngừng chữa bệnh cho bệnh nhân, nhưng việc không giúp đỡ người thân và bạn bè, đặc biệt là anh chị em, mẹ tôi thì khó hơn nhiều. Khi họ đau đớn, tôi không thể từ chối. Tôi không thể buông bỏ cái tình của mình. Cuối cùng, Sư phụ đã điểm hoá cho tôi:

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tuỳ ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu.” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Giảng chân tướng tại môi trường làm việc mới

Một lần, tôi có một giấc mơ, điểm hóa rằng tôi sẽ tìm được một công việc. Chẳng mấy chốc, tôi được thuê làm đầu bếp trong nhà ăn của một nhà tắm công cộng.

Tuy nhiên, tôi đã thất vọng sau ngày đầu tiên đi làm. Tôi ghét môi trường ở đó. Mọi người thường nói về những điều không đúng đắn xảy ra ở đó, và hình ảnh những người khoả thân được treo trên tường của phòng xông hơi. Tôi nghĩ rằng tâm trí mình có thể bị ô nhiễm bởi những thứ bẩn thỉu nếu tôi ở đó. Tôi đã nghĩ đến việc thôi việc, nhưng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ rằng tôi nến chấm dứt bất cứ thứ gì đang hại người ở đó.

Ngày hôm sau, ông chủ nhà tắm nhờ tôi đi mua sắm hàng tạp hoá cùng ông. Tôi nói với ông: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tu Chân-Thiện-Nhẫn, một điều hoàn toàn khác với tuyên truyền [của chính phủ] về [Pháp Luân Đại Pháp] mà ông nghe trên truyền hình. Nếu ông vẫn muốn tôi làm việc, thì tôi sẽ tiếp tục làm ở đây.”

Ông ấy nói với tôi rằng ông không phản đối tôi làm việc ở đây. Sau đó, tôi nói với ông nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Được bảo vệ khỏi bị bức hại

Khu vực nơi tôi làm việc khá cao cấp. Một số cư dân là giám đốc các sở cảnh sát, trưởng phòng, bí thư thành uỷ, trưởng phòng an ninh nội địa, trưởng Phòng 610 và các quan chức có chức vụ quan trọng khác của ĐCSTQ.

Khi tôi nói với những người này về Pháp Luân Đại Pháp, một số người đã tố cáo với ông chủ của tôi. Nhưng ông ấy đã nói với họ: “Anh ấy là nhân viên của tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai trong số các vị động vào anh ấy.”

Một trong những người quản lý nói rằng ông chủ đã bảo vệ tôi nhiều lần. Nhờ những việc tốt mà ông đã làm, công việc kinh doanh của ông ấy rất phát đạt.

Trong vài năm làm việc tại nhà tắm, sau khi nấu ăn xong vào buổi sáng và dọn dẹp nhà ăn vào buổi chiều, tôi ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Vào buổi tối, tôi học Pháp và phát chính niệm cho đến nửa đêm.

Nhà tắm thường xuyên thay thế những người làm việc ở đó, vì vậy tôi liên tục được gặp gỡ nhân viên mới. Tôi không ngần ngại nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng giảng chân tướng cho người quản lý mới. Thông thường, khi một nhân viên mới đến, có người sẽ nhắc tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã thoái xuất ĐCSTQ sau khi tôi nói chuyện với họ.

Khi mọi người ở trong nhà ăn vào giờ ăn trưa, họ thường nói về những thứ bất chính, tôi đã bật máy nghe nhạc mp3 của mình để phát các bài audio về văn hoá thần truyền trên Minh Huệ. Tôi cũng mở bài Phổ Độ, Tế Thế hoặc các bài nhạc Đại Pháp khác. Vì trường không gian thuần chính, nên mọi người hiếm khi nói về những thứ không tốt đó nữa.

Tôi thường phát chính niệm tại nhà tắm. Cũng vì thế mà những bức ảnh khoả thân trong phòng xông hơi đã bị gỡ xuống.

Trong khi làm việc ở nhà tắm đó, tôi cố gắng sống chiểu theo tiêu chuẩn của một học viên, tu luyện tâm tính của mình, luyện các bài công pháp, học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Trên bức tường phía sau lưng nơi tôi ngồi đả toạ, xuất hiện 28 bông hoa ưu đàm. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/13/377015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/7/174540.html

Đăng ngày 29-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share