Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2019] Trong khi gia đình ông Uông Văn Thanh vẫn đang vô cùng đau lòng vì cái chết gần đây của vợ ông, họ lại chịu thêm một cú sốc nữa khi cư dân thành phố Vũ Hán 76 tuổi này bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 1 năm 2019, không bao lâu sau khi ông Vương dùng bữa sáng, công an đã đột nhập vào nhà ông. Họ lục soát và lấy đi hai tập Tuần báo Minh Huệ (một ấn bản của Pháp Luân Công có nội dung về câu chuyện tu luyện của các học viên), và cưỡng chế ông vào trong xe công an.

Công an thẩm vấn ông Vương tại Đồn Công an Diêu Tập Nhai và đưa ông tới Bệnh viện Nhân dân Khu Hoàng Pha để kiểm tra sức khỏe. Huyết áp của ông lên cao tới mức nguy hiểm.

Công an cố gắng tống giam ông, nhưng Trại tạm giam Bát Lý từ chối tiếp nhận bởi lý do tuổi tác và huyết áp cao.

Công an thả ông Vương sau khi yêu cầu gia đình ông nộp 2.000 tệ tiền bảo lãnh. Công an lệnh cho một người hàng xóm của ông giám sát ông. Công an cũng lắp đặt camera giám sát trước nhà ông.

Nhân viên của Đội An ninh Nội địa Hoàng Pha và Đồn Công an Diêu Tập Nhai liên tục sách nhiễu ông Vương trong mấy năm qua. Họ thường lục soát nhà, lấy đi các bức tranh của ông và đưa ông tới đồn công an thẩm vấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/24/380780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174770.html

Đăng ngày 30-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share