Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 27-10-2018] Tháng 7 năm 2017, tôi dẫn một nhóm gồm 16 thành viên tham gia đợt tập huấn của công ty. Tôi là người có chấp trước tranh đấu mạnh mẽ và luôn muốn là người chiến thắng.

Một buổi tối, tôi đang cố hoàn thành bài tập được giáo viên giao mà không để ý tất cả các thành viên đều đang đợi tôi. Trong khi vừa bước xuống cầu thang vừa nghe điện thoại, tôi nghe thấy một âm thanh lớn. Sau đó, có người hét lên: “Tuyết nhi, Tuyết nhi, Tuyết nhi. Tỉnh dậy đi. Có sao không?” Một thành viên trẻ trong nhóm của tôi bị trượt chân ngã xuống cầu thang.

Cô ấy gần như rơi vào trạng thái hôn mê, tay chân không cử động được, dường như đau đớn vô cùng. Đồng tử mắt của cô ấy bắt đầu không còn phản ứng nữa. Mọi người liền gọi cấp cứu.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng mình đã không làm tốt công việc của người lãnh đạo. Tôi nói với mọi người hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau khi chắp tay hợp thập thành tâm niệm trong vài phút, tôi ghé vào tai cô gái và nói: Tuyết nhi, em là người tốt và em cũng tin vào Đại Pháp, em sẽ bình an vô sự. Hãy cùng chị niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, và Sư phụ Lý, xin hãy cứu Tuyết nhi“

Sư phụ giảng:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến” (Vạn Pháp chi tông – Hồng Ngâm IV)

Tạm dịch nghĩa (không chính thức)

“Chân Thiện Nhẫn ba chữ thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo mọi kiếp nạn lập tức cải biến” (Nguyên thủy của vạn Pháp – Hồng Ngâm IV)

Sau khi niệm những câu thơ trên môt lúc, mắt cô ấy bắt đầu có phản ứng. Mọi người ở đó đều bất ngờ và vui mừng khi thấy tín hiệu khả quan.

Một đồng nghiệp và tôi đưa Tuyết nhi lên xe cứu thương để tới bệnh viện. Trên đường đi tôi vẫn thì thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vào tai cô ấy. Cô ấy nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Sau nửa tiếng, cô ấy đã có thể xoay người. Tôi biết cô ấy sẽ ổn thôi, nhưng đồng nghiệp của tôi kiên quyết bắt cô ấy chụp cắt lớp CT và đo điện tâm đồ.

Trong khi chúng tôi đợi kết quả, cô ấy đã có thể ngồi dậy. Tôi nói với cô ấy: “Em thực sự làm chúng tôi sợ quá. Tất cả mọi người đều lo lắng và cầu nguyện cho em”. Cô ấy trông có vẻ phấn khích và nói: “Chị, em không nhớ điều gì ngoài việc chị nhẩm bên tai em ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Lúc đó, em nhìn thấy Sư phụ mặc một chiếc áo cà sa màu vàng, ngồi trong tư thế xếp bằng và hai tay đặt như thế này (tư thế kết ấn)”.

Mắt tôi ướt nhòe. Tôi nói với cô ấy: “Hôm nay em thực sự đã chuyển nguy thành an, em còn không mau cảm tạ Sư phụ của chị. Tuyết nhi nhanh chóng ngồi dậy, thành tâm song thủ hợp thập, chân thành cảm tạ Sư phụ đã cứu độ.

Từ lúc Tuyết nhi bị tai nạn, vào bệnh viện, khôi phục ý thức, tay chân có thể cử động, đến lúc sau đó có thể ngồi dậy chắp tay cảm tạ Sư phụ, mỗi lần trạng thái của Tuyết nhi cải biến một chút tôi đều chụp ảnh chia sẻ cho các thành viên trong nhóm, vì mọi người đều rất lo lắng cho cô ấy. Cả nhóm mười mấy người đều đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/27/员工们见证大法殊胜-376284.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/22/173352.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share