Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 9-1-2019] Hồ Burley Griffin ở Canberra, Úc, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, và trong số đó, nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục.

Hàng ngày, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã không ngừng nâng cao nhận thức tại Hồ Burley Griffin bằng các bảng trưng bày và biểu diễn các bài công pháp.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bôi nhọ Pháp Luân Công bằng những tuyên truyền sai lệch và lừa dối người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên mà ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết được câu chuyện thật sự đằng sau cuộc bức hại.

663dda98d549c6584d8a7b73d153f4df.jpg

3d0bcd033c71b2093275bfd957635c0f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Canberra nâng cao nhận thức cho du khách Trung Quốc tại Hồ Burley Griffin ở Canberra

Một ngày nọ, một nam và một nữ du khách Trung Quốc đã tiếp cận cô Trần, một học viên Pháp Luân Công. Người đàn ông đi cạnh cô và nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm nhiều điều khủng khiếp. Thật tệ! Chẳng còn ai tin Đảng. Các bạn nói đúng đấy!”

Người phụ nữ đã dừng lại nói chuyện với cô Trần lâu hơn một chút. “Tôi có một doanh nghiệp nhỏ ở Trung Quốc”, cô nói. “Đủ các loại thuế dưới chế độ tham nhũng này. Tôi biết các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Một người bạn của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô ấy là một người tốt.“

Cô Trần trả lời: “Vâng, các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt rất nhiều điều dối trá về họ và lừa dối người dân Trung Quốc, đồng thời bức hại tàn bạo nhóm người ôn hòa này.”

Cô Trần nói thêm với người phụ nữ về vụ tự thiêu giả mạo, về cách mà ĐCSTQ đã làm mất đi mạng sống của người dân để đưa tin giả mạo, và gây ra thảm họa cho quốc gia bằng cách phá hủy nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc và gây ô nhiễm môi trường. Người phụ nữ liên tục gật đầu. Cô nói với cô Trần rằng cô đã thoái xuất tất cả các tổ chức cộng sản mà mình đã từng gia nhập. Họ đã nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi hướng dẫn viên du lịch gọi tất cả mọi người lên xe.

Một hôm, một chiếc xe chở đầy du khách Trung Quốc đã dừng lại ở công viên tại Hồ Burley Griffin. Một học viên Pháp Luân Công là cô Trịnh đã phát tặng cho mỗi du khách một tờ rơi. Một số du khách đã phớt lờ cô.

Sau đó, các du khách bắt đầu chụp ảnh cho nhau trên bờ hồ. Cô Trịnh là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, vì vậy cô đã sử dụng kỹ năng của mình chụp hình cho một cặp đôi Trung Quốc. “Tôi rất vui được chụp ảnh cho hai bạn. Tôi là một nhiếp ảnh gia”, cô nói. Cặp đôi lạnh lùng trả lời: “Không cần”. Người phụ nữ liếc nhìn tờ rơi Pháp Luân Công trong túi cô Trịnh.

Cô Trịnh không bỏ cuộc và nói: “Tôi cũng là người Trung Quốc, giống các bạn thôi. Tôi biết tình hình ở đó. Chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc là có tiếng nói. Nó đã lừa dối người dân.”

Cặp đôi bắt đầu chú ý đến cô Trịnh và hỏi cô những câu hỏi về nước Úc.

Cô Trịnh nói với họ: “Pháp Luân Công được thực hành ở trên 100 quốc gia và được biết đến với những kết quả đáng chú ý trong việc nâng cao sức khỏe và đạo đức.”

Cặp đôi phấn chấn. Người đàn ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến điều này.” Họ đã xin thêm tài liệu để đọc. Người đàn ông sau đó đã nhờ cô Trịnh chụp ảnh cho họ.

Trước khi họ rời đi, cô Trịnh nói: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’”

“Vâng, chúng tôi sẽ ghi nhớ”, người đàn ông nói. “Cảm ơn chị!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/9/380171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174622.html

Đăng ngày 18-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share