Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 27-12-2018] Tây Môn Đình, Khu thương mại Cổng phía Tây, được biết đến với những con phố đông đúc nhất ở Đài Bắc. Từ khi một ga tàu điện ngầm mới đi vào hoạt động, khu vực này đã trở thành điểm thu hút khách du lịch Trung Quốc.

Ở đó, người ta sẽ luôn trông thấy một nhóm người chào đón du khách bằng một trái tim nhân hậu và nụ cười chân thành, họ giới thiệu vẻ đẹp và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và nói về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Không bỏ lỡ một cơ hội nào

Điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công này được thiết lập vào năm 2014, sau nhiều lần đến sở cảnh sát và chính quyền thành phố. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương thay phiên nhau dựng các tấm bảng trưng bày và một màn hình TV vào buổi trưa, và dọn dẹp các thứ vào buổi tối.

Lúc đầu, nhiều ngày có bão và rất ít khách du lịch xuất hiện. “Một hôm, trời mưa rất to”, anh Ngô Tích Xương, điều phối viên điểm giảng chân tướng cho biết: “Vì vậy, tôi không muốn đi và dựng các bảng trưng bày. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã đi.”

Anh nói tiếp: “Hôm đó, không hề có một du khách nào. Khi tôi đang dọn dẹp các tấm bảng trưng bày, tôi thấy một cô gái trẻ đang cầm ô và nhìn vào màn hình TV. Cô ấy đã xem khoảng nửa tiếng mà không nói một lời nào.”

Anh chờ đến khi cô xem xong, rồi hỏi cô từ đâu đến. Cô đến từ Trung Quốc, và đang đi du lịch tự túc.

Anh Ngô cho hay sự việc này từ đó đã khích lệ các học viên, vì họ không muốn đánh mất một cơ hội nào để giúp mọi người nghe sự thật về Đại Pháp.

Một hình ảnh đẹp phải truyền tải được sự từ bi và chân thành

Anh Ngô từng nhận được một số phản hồi không tốt ngay sau khi điểm giảng chân tướng được thiết lập: “Hãy nhìn xem các anh đang làm gì ở đây. Các anh khiến cho đường phố của Đài Loan trông thật lộn xộn.”

Anh Ngô nhớ lại lời giảng của Sư phụ Lý – một học viên phải biết quan tâm và đặt lợi ích của những người khác lên trên.

“Điểm giảng chân tướng của chúng ta liệu có làm tăng hình ảnh của Cổng phía Tây hay lại làm xấu nó?” Anh Ngô chia sẻ với các đồng tu và tất cả họ đều tán đồng rằng hình ảnh của Pháp Luân Đại Pháp phải là tích cực, nếu không, mọi người sẽ có thái độ tiêu cực đối với Pháp Luân Công.

Họ đã mời các học viên ở các ngành nghề khác nhau thiết kế các tấm bảng trưng bày một cách chuyên nghiệp, giữ gìn chúng và tạo ra một hình ảnh tổng thể đẹp hơn cho điểm giảng chân tướng.

Các học viên tham gia phát chính niệm cũng phải theo hướng dẫn, như mặc đồng phục gọn gàng, giữ thẳng bàn tay, lưng ngay cổ thẳng, và luôn luôn phải học Pháp trước khi phát chính niệm, để tạo nên hình ảnh của một người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn.

Tất cả những điều này kết hợp với nhau để tạo thành một hình ảnh trân trọng Pháp Luân Công. Nhiều du khách đã chụp ảnh và quay phim các hoạt động, và một số người nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (Pháp Luân Đại Pháp là tốt) khi họ đi ngang qua.

Ngoài ra, một số người đã quan sát các hoạt động của họ và đã quyết định học Pháp Luân Công.

9b1df0ebf4050dcb0181dd745592f90c.jpg

a17c9b267bb802d76caf6c2d7a3a9560.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đang phát chính niệm và biểu diễn các bài công pháp

Được cộng đồng hoan nghênh

Lối ra số 6 của ga tàu điện ngầm Tây Môn có lưu lượng người đi bộ nhiều nhất. Những người ra vào tàu điện ngầm vào tối thứ Sáu và Chủ Nhật thường sẽ được nghe hòa nhạc bên ngoài lối ra.

Các học viên tổ chức hai buổi hòa nhạc mỗi tuần và người dẫn chương trình sử dụng tiếng Trung, tiếng Anh, và tiếng Nhật để giao tiếp với khán giả.

Một người đàn ông đến từ Trung Quốc xem buổi biểu diễn và mỉm cười nói: “Tôi thấy Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi ở Đài Loan.”

Một du khách Trung Quốc khác cho biết anh rất vui khi nghe giai điệu “Cao Sơn Thanh” bởi vì anh vừa đi chuyến tàu chật chội trên núi A Lý.

Một số người ngạc nhiên khi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công là thanh niên và chơi nhạc rất hay.

Một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Tây Môn cho biết: “Tôi đã nói với bạn bè rằng tôi có thể thưởng thức một buổi biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp khi tôi làm nhiệm vụ tại Tây Môn. Hai tiếng nghe nhạc giúp tôi xử lý công việc dễ dàng hơn.”

Các cửa hàng gần đó cũng thích điểm giảng chân tướng trong khu phố của họ. Một chủ cửa hàng nhận xét: “Trước đây, (các bảng trưng bày) khiến bạn cảm thấy buồn. Giờ thì nó thật tích cực và làm cho bạn cảm thấy vui.”

044a39de09abd3808cbd87b25bdc6cb6.jpg

59c3d57a89e698e97d06631495faf6f5.jpg

Một buổi hòa nhạc trong dịp lễ Giáng sinh

956b066635fefbb8c0a5f3b24046e401.jpg

189f9eca85bc842555b603cc8190c9d6.jpg

Người đi đường ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và đọc bảng trưng bày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/27/378931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/1/174129.html

Đăng ngày 04-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share