Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2018] Năm 1994, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và năm nay tôi gần 80 tuổi. Tôi đã tham dự một trong những khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, diễn ra trong khu vực của tôi.

Tôi đã luyện công cùng với các học viên khác hàng ngày trong công viên trước khi cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999. Thật tuyệt khi luyện công ngoài trời, và tôi rất chăm chỉ mỗi ngày. Sức khỏe của tôi được cải thiện rất nhiều. Nhiều năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy mình may mắn vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vứt bỏ tâm sợ hãi

Tôi cảm thấy rất buồn khi không thể luyện các bài công pháp ngoài trời sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, vì tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích, cả về sức khỏe lẫn tinh thần qua việc luyện công ngoài trời trong bầu không khí trong lành.

Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc luyện công ngoài trời khi Sư phụ giảng:

“…hoàn cảnh ấy là biện pháp tốt nhất để cải biến bề mặt con người. Đệ tử Đại Pháp trong hoàn cảnh ấy với hành vi hình thành ở cảnh giới cao, kể cả từng lời nói từng hành động là có thể khiến người ta nhận thức chỗ thiếu sót của bản thân, có thể khiến người ta tìm được chỗ còn kém hơn, có thể cảm động con người, có thể dung luyện hành vi của người ta, có thể khiến người ta đề cao nhanh hơn…” (Hoàn cảnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Điều quan trọng là các học viên Trung Quốc Đại lục cần cân nhắc đến an toàn của họ và tình hình địa phương trước khi công khai luyện công ngoài trời. Ngày 9 tháng 6 năm 2011, tôi đã trở lại luyện công ngoài trời. Tôi không dừng lại dù chỉ một ngày, bất kể thời tiết. Tôi biết rằng Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực rất lớn để kéo dài thọ mệnh cho tôi, và tôi không bao giờ có thể báo đáp ơn Ngài.

Khi bắt đầu trở lại luyện các bài công pháp ngoài trời, tôi có thể cảm thấy môi trường xung quanh được cải thiện. Tôi cảm thấy được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ và thuần chính.

Khi bắt đầu trở lại luyện công ngoài trời, tôi nhận thấy một chiếc ô tô thường đợi bên ngoài cổng khu dân cư của mình, nhưng tôi không động tâm. Không có gì có thể lay chuyển quyết tâm của tôi. Sau một thời gian chiếc xe không còn đến nữa. Thậm chí, hàng xóm còn khuyến khích tôi tiếp tục tập luyện.

Học Pháp tốt

Qua việc học Pháp tốt, tôi có thể duy trì một môi trường tốt để luyện công ngoài trời. Vì vậy, tôi tham gia học Pháp nhóm, và cũng tự học Pháp và học thuộc Pháp. Tôi tận dụng mỗi phút rảnh rỗi để học thuộc Pháp.

Tôi mong muốn được luyện công ngoài trời và thân thể tôi tràn đầy năng lượng sau khi luyện xong.

Bạn bè và người thân đều ngưỡng mộ sức khỏe tốt của tôi vì họ biết sức khỏe tôi trước đây kém như thế nào. Họ ngạc nhiên trước sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Duy trì việc phát chính niệm

Phát chính niệm là một trong ba việc mà các học viên chúng ta cần làm.

Sư phụ giảng:

“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu. Các đệ tử Đại Pháp thật sự từ người thường mà bước ra.” (Cũng một đôi lời, Tinh tấn yếu chỉ II)

Đôi khi tôi có tâm sợ hãi và bất ổn. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình nên giữ an toàn và luyện các bài công pháp trong nhà. Tuy nhiên, sau khi phát chính niệm, nỗi sợ hãi của tôi biến mất.

Khoảng hai tháng sau khi tiếp tục luyện công ngoài trời, bên chân yếu của tôi trở nên tốt hơn. Thân thể của tôi, từng bị nghiêng sang bên trái sau một cuộc phẫu thuật, đã thẳng lại. Tôi có thể cảm thấy thân thể mình mau lành và mọi cơn đau đều biến mất.

Một ngày nọ, các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa đã đến nhà và đe dọa sẽ bắt giữ nếu tôi không dừng luyện công [ngoài trời]. Tôi đã chỉ ra rằng họ đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng và sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình khi ĐCSTQ diệt vong. Họ đã sớm rời đi.

Vào một mùa đông, tôi bị một chiếc xe hơi đâm khi đi ngang qua và chảy rất nhiều máu. Sau đó, tôi vẫn luyện các bài công pháp như thường lệ, vì Sư phụ từ bi sẽ giúp mỗi khi tôi gặp khổ nạn lớn. Không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ không thể vượt qua.

Nhạc luyện công Đại Pháp du dương vang vọng khắp cộng đồng dân cư tôi ở mỗi ngày. Tôi cảm thấy âm nhạc thanh lý môi trường cũng như thân thể của tôi.

Tôi đã buông bỏ chấp trước vào việc trị bệnh. Tôi cũng buông bỏ tâm sợ hãi và truy cầu thoải mái trong môi trường khắc nghiệt ở Trung Quốc. Lòng tốt và tâm từ bi của tôi lớn dần, tâm tính của tôi đề cao hơn. Tôi trông trẻ hơn nhiều so với độ tuổi của mình và tràn đầy sức sống.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con một cuộc đời mới!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/1/377227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173755.html

Đăng ngày 03-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share