Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2018] Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải dành thời gian học Pháp và luyện công hàng ngày, trừ phi chúng ta gặp phải những tình huống đặc thù. Những việc này là các môn học bắt buộc và bài tập về nhà cần thiết cho tu luyện của chúng ta. Nó cũng là nền tảng quan trọng cho việc phát chính niệm, giảng chân tướng, và đạt được những thành tựu cá nhân của một người tu luyện.

Tôi thấy rằng vài đồng tu đang thực hiện kém việc học Pháp và luyện công. Không phải là do họ không có thời gian, nhưng họ chỉ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vài lần trong cả năm và hiếm khi luyện công.

Một vài học viên vốn gánh trên vai trọng trách sản xuất tài liệu giảng chân tướng số lượng lớn nằm trong số những người không tinh tấn trong việc mà tôi gọi là bài tập về nhà của các học viên.

Sau khi được các học viên khác nhắc nhở nhiều lần, họ thừa nhận vấn đề của mình, nhưng lại không giải quyết những thiếu sót đó. Một vài học viên đã không nhận ra vấn đề của mình và cứ chìm đắm vào việc in ấn và bảo trì máy in hàng ngày, họ tin rằng công việc hằng ngày này cũng tính là tu luyện và như thế là đủ rồi. Chúng ta là những người tu luyện. Mục đích của chúng ta không phải chỉ là trở thành người thường, mà hỗ trợ và tham gia vào các hoạt động của Đại Pháp.

Điều gì đã khiến các đồng tu hành xử như vậy? Đó là nhược điểm của chúng ta, chứ không phải bất cứ áp lực nào từ phía bên ngoài. Có thể đó là chấp trước vào cuộc sống thoải mái. Có thể đó là tâm lười biếng hoặc buông lơi sau nhiều năm tu luyện. Phỏng đoán là không cần thiết nhưng nhất định chúng ta cần tìm ra là đã thiếu quyết tâm ở đâu.

Lẽ nào chúng ta quên rằng việc tu luyện rồi sẽ kết thúc hay sao? Và thời khắc đó có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu hôm nay Chính Pháp kết thúc, toàn bộ quá trình của chúng ta sẽ được tính thế nào đây? Sư phụ có thể sắp xếp chúng ta ở đâu trong vũ trụ mới đây? Vì trong lịch sử chúng ta đã chờ đợi hàng triệu năm cho thời khắc này, nên chúng ta không thể để nó dễ dàng tuột khỏi tay.

Nếu chúng ta tụt lùi và giả định rằng Chính Pháp sẽ không kết thúc sớm như vậy, chẳng phải đó còn là khảo nghiệm nghiêm khắc hơn đối với quyết tâm của chúng ta hay sao?

Sư phụ giảng:

“Càng về cuối càng tinh tấn” (Tinh tấn yếu chỉ III)

Nhìn thấy trạng thái tu luyện của chúng ta, chẳng phải Sư phụ sẽ lo lắng hay sao? Và vì tôi đã nhìn thấy những vấn đề của các học viên, tôi nên hướng nội xem liệu tôi cũng có bất kỳ tâm người thường nào cần tu bỏ không. Sư phụ giảng các học viên nên nhìn lại mình khi nhìn thấy thiếu sót của người khác.

Chia sẻ trên đây không nhằm vào bất cứ học viên cụ thể nào, nhưng chỉ để thể hiện hy vọng rằng những ai có những vấn đề nói trên có thể nhanh chóng theo kịp, để tất cả các học viên sẽ cùng nhau đề cao như một chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/5/378057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/17/173665.html

Đăng ngày 01-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share