Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 07-12-2018] Sau khi kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam [2018]” của Sư phụ được công bố trên Minh Huệ Net, tôi đã học bài kinh văn này mười mấy lần. Hàng ngày lên Minh Huệ Net, trước tiên tôi đều đọc 2 lượt kinh văn mới. Mặc dù viết cho học viên Việt Nam, nhưng học viên Đại Lục chúng tôi cũng cần quy chính bản thân theo lời Sư phụ giảng, không được chạy sang cực đoan, tu tốt bản thân đồng thời phải trầm tĩnh đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra.

Sư phụ giảng trong bài “Gửi các học viên Việt Nam [2018]”:

“Cho nên đối mặt với [việc] con người thế gian không hiểu [chúng ta], thậm chí áp lực của chính phủ, [thì] đều không được dùng biện pháp người thường để đối kháng, [mà là] dùng Thiện tâm đi giảng thanh chân tướng.”

“Người tu luyện kiên định, tâm bất động, có thể [ức] chế vạn động.”

Nhưng tại khu vực chúng tôi hiện nay lại xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ba hôm trước, một đồng tu hỏi tôi: “Chị có lên mạng không?” Tôi nói: “Ngày nào tôi cũng lên.” Đồng tu lại nói: “Tôi nghe nói (tà đảng bức hại) căng lắm, nhớ chú ý đấy!” Chưa đợi đồng tu nói xong tôi đã đáp lại cô ấy rằng: “Chú ý an toàn là việc mà mỗi đồng tu chúng ta đều cần phải chú trọng, điều này chẳng có gì đáng nói cả. Còn về tình hình căng thẳng thì chị đừng nghe tà ác khoa trương lung tung! Chúng ta cần làm gì thì cứ làm nấy thôi! Con đường của chúng ta là do Sư phụ an bài. Chúng ta tách nhau ra thôi, thời gian có hạn, có thể cứu được thêm người nào hay người nấy.”

Thế là hai chúng tôi chia nhau ra giảng chân tướng cứu người.

Nhưng chiều hôm qua, khi còn chưa đến giờ học Pháp tập thể, đồng tu A xách một túi đồ giảng chân tướng tới chỗ tôi, nói là không tham gia học Pháp nữa, về quê có việc và thì thầm hỏi tôi chị đã lên Minh Huệ Net chưa? Nghe em gái tôi nói tình hình lại căng rồi, mọi người đều không ra ngoài giảng chân tướng nữa, nói là ở nhà học Pháp cho tốt, nói là trên mạng Sư phụ nói vậy. Tôi nói: “Chị hiểu lầm rồi, không phải thế. Kinh văn mới của Sư phụ là công bố cho học viên Việt Nam. Tôi đã đọc mười mấy lần rồi. Sư phụ giảng là: ‘dùng Thiện tâm đi giảng thanh chân tướng’. Nhất định là chị hiểu lầm rồi.” Nhưng cô ấy vẫn bỏ đồ xuống và về quê.

Buổi chiều học Pháp xong, đồng tu B chưa về, thì thầm với tôi, chị đã lên Minh Huệ Net chưa? Tôi nghe người khác nói thế này thế kia. Tôi lại giải thích cho cô ấy một lần nữa.

Sáng ngày 4 tháng 12, tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, đi cả một vòng lớn, một bóng đồng tu cũng không gặp. Bình thường ít nhất tôi cũng gặp được 4, 5 đồng tu. Sắp đến trưa tôi mới gặp được một đồng tu. Cô ấy nói với tôi: “Sao lại không ra ngoài giảng chân tướng nữa? Lòng vòng cả ngày, một đồng tu cũng không gặp? Sao mọi người lại đều sợ hết cả rồi?” Tôi nói: “Chị có biết nguyên nhân không?” Cô ấy nói: “Tôi biết, nhóm tôi cũng đang bàn luận về vấn đề này.”

Hai chúng tôi chia sẻ một hồi, về cơ bản là quan điểm đồng nhất với nhau, là đồng tu hiểu sai Pháp của Sư phụ, ngộ lệch cả rồi. Tôi nói: “Chị về chia sẻ với các đồng tu trong nhóm của chị đi. Chuyện này không nhỏ đâu, ảnh hưởng tới việc giảng chân tướng cứu người, còn không nghiêm trọng hay sao?!”

Ăn trưa xong, phát chính niệm xong, bình thường tôi đều chợp mắt một lát, nhưng hôm nay tôi không tài nào ngủ được. Tôi biết chuyện này ở khu vực chúng tôi rất nghiêm trọng, không biết tình hình nơi khác thế nào?

Tôi cảm thấy là một đệ tử Đại Pháp, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải viết ra chuyện này, chia sẻ cùng các đồng tu.

Do tầng thứ có hạn, những chỗ không phù hợp với Pháp mong đồng tu cải chính.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/12/7/378128.html

Đăng ngày 31-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share