Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2018] Ngày 3 tháng 12 năm 2018, một cư dân huyện Kim Đường đã bị kết án bốn năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông đã kháng án lên tòa án trung cấp.

Ông Tiêu Mẫn Thành, 54 tuổi, từng có tiếng xấu với họ hàng bởi nghiện rượu và bài bạc. Ông thường gõ cửa nhà của anh em họ hàng vào nửa đêm để xin đồ ăn sau khi ông bị thua hết tiền ở sới bạc.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công năm 1995, ống Tiêu trở thành một người hoàn toàn khác. Ông Tiêu làm việc chăm chỉ và chăm lo cho gia đình của mình. Việc theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn của ông Tiêu lại khiến ông phải vào tù sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999. Trước lần bị kết án gần đây nhất, ông Tiêu đã từng bị kết án tám năm tù giam vào năm 2001.

Lần bắt giữ và xét xử gần nhất

Đêm ngày 2 tháng 9 năm 2017, ông Tiêu đã bị bắt khi đang trở về nhà. Cảnh sát lục soát nơi ở của ông Tiêu và tịch thu máy tính cùng các tài liệu Pháp Luân Công của ông. Ông Tiêu bị giữ trong Đồn Công an Thủy Thành hai giờ, sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam Huyện Kim Đường.

Ngày 6 tháng 9, vợ, mẹ vợ, chị gái và anh vợ của ông Tiêu đã tới đồn công an yêu cầu trả tự do cho ông. Đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã bảo chị gái ông Tiêu hãy cố gắng gây áp lực để ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà trả lời: “Em trai tôi trở thành một người tốt hơn rất nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cậu ấy đã bỏ thuốc lá, uống rượu và bài bạc. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không tu luyện nữa? ”

Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ việc của ông Tiêu lên Viện kiểm sát Huyện Kim Đường, ngày 13 tháng 9, viện kiểm sát phê chuẩn việc bắt giữ chính thức ông Tiêu.

Sau khi bị giam giữ hơn một năm, ngày 3 tháng 12 năm 2018, ông Tiêu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Kim Đường. Chị gái của ông Tiêu yêu cầu được bào chữa cho ông, nhưng chủ tọa phiên tòa Đường Hà đã từ chối.

Công tố viên Dương Bình đã cáo buộc ông Tiêu giúp đỡ hai người dân địa phương chỉnh sửa đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 .

Luật sư của ông Tiêu lập luận rằng đệ đơn kiện một quan chức chính phủ là quyền hiến định của mỗi công dân, và ngay từ ban đầu thân chủ của ông đã không nên bị cáo buộc.

Công tố viên trích dẫn lời khai từ một người dân địa phương, bà Triệu nói rằng ông Tiêu đã hướng dẫn bà cách gửi những tin nhắn liên quan tới Pháp Luân Công, nhưng bà Triệu không có mặt tại toà án để đối chất.

Luật sư của ông Tiêu chỉ ra rằng bà Triệu không có mặt tại tòa án nên lời khai của bà không thể được thừa nhận.

Công tố viên đã tuyên bố rằng danh tính của nhân chứng đã được Phòng 610 tỉnh Tứ Xuyên xác thực, do đó lời khai là có hiệu lực. Luật sư phản bác rằng Phòng 610 là cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công và nó không có thẩm quyền, không hợp pháp để xác thực bằng chứng. Ông yêu cầu tha bổng thân chủ của mình.

Sau khi nghỉ giải lao, thẩm phán Đường đã kết án ông Tiêu bốn năm tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/21/378708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/27/173773.html

Đăng ngày 03-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share