Bài viết của học viên tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 30-12-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul để kháng nghị và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện đang diễn ra ở Trung Quốc trong 19 năm qua. Hoạt động này diễn ra trong tuần lễ nhân quyền, vào ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Mặc dù trời lạnh, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức một cuộc họp báo về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

c80b969acb5a00d916f6294932d13903.jpg

Các học viên tọa thiền trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul

Một người đàn ông Trung Quốc là nhân viên của lãnh sự quán nói với các nhiếp ảnh có mặt trong buổi họp báo rằng họ không được chụp ảnh học viên. Người nhân viên này hỏi một học viên: “Anh đã từng đến Trung Quốc chưa? Anh chẳng biết gì về Trung Quốc cả.” Người học viên đã trả lời: “Chúng tôi không thể đến Trung Quốc, nếu đến, chúng tôi sẽ bị bắt!” Nhân viên người Trung Quốc cuối cùng đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đưa đi vì anh ta tiếp tục có hành vi đe dọa.

Trong sự kiện kéo dài một giờ, người đi đường đã dừng lại để nhận tài liệu, trong khi những người khác mỉm cười và giơ ngón tay cái lên khích lệ.

ed15e4d540ab5f4b5c9c20ba6bb84f3f.jpg

Tờ báo Sözcü đưa tin về cuộc kháng nghị trên trang web của họ

Các biểu ngữ đã thu hút nhiều sự chú ý của các phương tiện truyền thông đã đến để đưa tin về sự kiện này. Các phóng viên của các tờ báo được nhiều người theo dõi nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm tờ Sözcü. Tờ báo này cũng đăng tải một video về sự kiện. Những tờ báo khác cũng đưa tin trên trang web của họ.

Tờ báo Sözcü đã cho biết trong bài viết rằng hơn 4.000 học viên được xác nhận là đã bị giết trong cuộc bức hại. Tờ báo còn đề cập đến tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/30/173910.html

Đăng ngày 01-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share