Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 20-12-2018] Ngày 20 tháng 12, một ngày trước khi diễn ra Diễn đàn Đài Bắc – Thượng Hải, ông Chu Ba, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải, đã tới Khách sạn Regent Hotel Taipei ở Đài Bắc. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa bên ngoài khách sạn nhằm kêu gọi đưa Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc) ra công lý.

bd236ba06f4f94a3ece4e94197e75438.jpg

01568928d30f5918a1b1c059dd66813a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa bên ngoài Khách sạn Regent Taipei Hotel nhằm kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý

“Cuộc kháng nghị của chúng tôi diễn ra ôn hòa và trật tự”, bà Ngô cho biết. “Chúng tôi mong cuộc bức hại này lập tức chấm dứt và Giang Trạch Dân bị đưa ra công lý.”

Bà Ngô cho biết tình hình ở Trung Quốc rất thảm khốc: “Tôi đã đọc một báo cáo trên trang web Minh Huệ. Báo cáo cho hay cảnh sát ở thành phố Đại Khánh gần đây đã tiến hành bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công. Theo số liệu thống kê không đầy đủ, hơn 61 học viên đã bị bắt giữ và nhiều học viên bị lục soát nhà.”

Bà Thái Thủ Nhân, một học viên ở Đài Bắc, chia sẻ rằng Pháp Luân Công không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho bản thân các học viên mà còn có ích đối với cả quốc gia Đài Loan. Vì các học viên hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, do vậy đạo đức của họ cũng được đề cao. Luyện tập các bài công pháp giúp cải thiện sức khỏe của họ.


Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share