Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 18-12-2018] Gần đây, các học viên Pháp Luân Công ở nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị bắt và giam giữ. Trong đó, một số là bạn bè và người nhà của các công dân Úc.

Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney để kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trái phép ở Trung Quốc, bao gồm chị gái Lưu Xuân Hà của công dân Úc, Lưu Linh, và mẹ của cư dân Úc, Loan Nguyên Tân tên là Trương Thục Vinh.

93019895a0cb2cb003d48482dcb74908.jpg

Công dân Úc, Lưu Linh (bên trái), Lily Lưu (ở giữa) và cư dân Úc, Loan Nguyên Tân (bên phải) kêu gọi trả tự do cho người nhà của họ cũng như tất cả các học viên đang bị tạm giam khác tại cuộc họp báo

Thỉnh nguyện kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ

df63d47c5613a2171595b38372da551d.jpg

Bà Lucy Triệu, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

Giáo sư Lucy Triệu, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại buổi kháng nghị.

Bà phát biểu: “Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây vì người nhà của các công dân và cư dân Úc đã bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại vì đức tin từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong vài năm qua, đã thu thập được nhiều bằng chứng về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ để bán kiếm lời.”

Bà tiếp tục: “Một vài tuần trước, quốc hội Úc đã đưa ra một báo cáo và một số khuyến nghị. Họ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Họ hy vọng chính phủ Úc sẽ cho công chúng biết về việc thu hoạch nội tạng và cảnh báo người Úc không được đến Trung Quốc để cấy ghép tạng.” Bà kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các học viên bị giam giữ cũng như các tù nhân lương tâm. Bà còn hối thúc chính phủ Úc kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do cho người nhà đang bị giam giữ của công dân và cư dân Úc. Bà mong rằng tất cả các phương tiện truyền thông và công chúng có mặt tại cuộc kháng nghị sẽ cho nhiều người Úc hơn biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Công dân Úc: “Tôi mong cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc”

Cô Lưu Linh, một công dân Úc, phát biểu tại buổi kháng nghị: “Tôi kêu gọi các nhà chức trách tỉnh Thiểm Tây ngay lập tức thả chị gái tôi là Lưu Xuân Hà. Chị bị bắt tại nhà vào ngày 22 tháng 3 năm 2017 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và từ đó chị tôi bị giam tại Nhà tù Quận Tân Thành ở thành phố Tây An. Năm nay, chị tôi bị Tòa án Quận Tân Cương kết án bốn năm tù giam và bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thiểm Tây vào tháng 9. Nhà tù đã từ chối quyền thăm thân. Gia đình chúng tôi rất lo lắng cho chị ấy. Chúng tôi không biết liệu chị ấy có được an toàn hay đã bị thương.”

Cô nói tiếp: “Sau khi chị tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, chị ấy đã trở thành một nhân viên chuyên cần và đối xử tốt với các đồng nghiệp. Ở nhà, chị tôi là một người mẹ, người vợ tốt và quan tâm đến người khác. Chị đã nhiều lần bị bắt và bị tra tấn chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.”

Chị tôi bị kết án năm năm tù vào năm 2000. Vì cuộc bức hại mà chị đã mất cả gia đình và công việc. Con trai chị cũng bị rối loạn tâm lý bởi chị bị bắt. Bạn bè đã từng hỏi tại sao chị không từ bỏ tu luyện? Chị nói với họ rằng chị đã thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Công. Chị muốn cho con trai chị và mọi trẻ em trên thế giới một môi trường không có sự dối trá và lừa dối.”

Cô Lưu Linh kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời bày tỏ mong ước rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

Công dân Úc hy vọng được đoàn tụ với vợ và mẹ của mình

Công dân Úc, Loan Nguyên Tân chia sẻ trong bài phát biểu: “Tôi đã bị nhiều bệnh từ khi còn nhỏ. Vào tháng 8 năm 1994, mẹ, anh trai tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã khỏi tất cả các bệnh. Năm 1999, khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ với tôi, chính quyền Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Anh trai tôi và tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn để tìm công lý cho Pháp Luân Công, và do đó chúng tôi đã bị bắt và giam giữ.”

Anh nói tiếp: Tôi bị bắt một lần nữa vào tháng 5 năm 2002 vì phổ biến thông tin về Pháp Luân Công. Tôi bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Trong tù, tôi đã bị đánh và phải chịu mọi hình thức tra tấn.”

“Năm 2014, tôi di cư sang Úc. Thật không may, vợ và con trai tôi không thể đi cùng cùng tôi. Vợ tôi không được cấp hộ chiếu. Năm ngoái, cậu con trai bảy tuổi của tôi cũng định đến Úc. Song, hộ chiếu của cháu đã bị xé nát và hủy bỏ tại hải quan ở Thâm Quyến.”

“Tháng 11 vừa rồi, tôi liên lạc với mẹ tôi là Trương Thục Quang nhưng không thể gặp bà. Một tuần sau, tôi được biết bà đã bị bắt vào ngày 9 tháng 11. Hiện bà đang bị giam tại Nhà tù Số 2 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Mẹ tôi là một phụ nữ nội trợ truyền thống của Trung Quốc. Kể từ khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994, bà đã có sức khỏe tốt. Sau khi biết bà bị bắt, tôi rất lo cho sự an toàn của mẹ tôi.”

Người mẹ già 79 tuổi chờ mong con gái về chăm sóc cho bà

Công dân Úc, Lily Lưu cho biết: “Hôm nay, tôi đứng tại đây với tư cách là một công dân Úc nhằm kêu gọi thả chị gái của tôi là Lưu Gây Hàn, người đã bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện chị tôi đang bị giam tại Nhà tù Quận Bắc ở Thiên Tân.”

Cô nói tiếp: “Tôi, chị tôi và bố tôi bị bắt cùng ngày vào tháng 7 năm 2001 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian chúng tôi ở tù, mẹ tôi, với thu nhập ít ỏi, đã phải đi đến ba nơi khác nhau để viện trợ cho chúng tôi. Mẹ tôi còn phải nuôi dạy con trai nhỏ của chị tôi. Năm 2004, chị gái tôi và tôi được thả ra khỏi trại lao động, còn cha tôi bị kết án tám năm tù giam. Ông được trả tự do sau cơn đột quỵ lần thứ ba, nhưng ông đã qua đời vào tháng 9 năm 2004.”

Cô chia sẻ: “Tôi muốn về nhà để gặp mẹ tôi bằng hộ chiếu Úc. Song, tôi được biết nhiều học viên Pháp Luân Công mang hộ chiếu nước ngoài đã bị sách nhiễu, thậm chí bị bắt khi đi thăm thân ở Trung Quốc. Tôi đã quyết định không trở về được 11 năm rồi. Bởi vậy, chị tôi đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ tôi.”

“Mấy năm gần đây, do tuổi tác, mẹ tôi đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Bà dựa vào chị tôi chuẩn bị đồ ăn cho bà. Vì tôi không ở bên, chị tôi là người duy nhất mà mẹ tôi có thể trông cậy. Việc chị gái tôi bị bắt là một cú sốc rất lớn đối với mẹ tôi. Hiện tại, hàng xóm đang thay phiên nhau chăm sóc bà. Con trai của chị gái tôi là sinh viên đại học 21 tuổi, cứ hai tuần cháu lại về để giúp bà. Tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho chị gái tôi, cũng như tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/18/378597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/21/173703.html

Đăng ngày 25-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share