Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Malaysia

[MINH HUỆ 14-12-2018] Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2018 ở Malaysia đã được tổ chức vào Chủ Nhật tuần trước ở Bandaraya Johor Bahru.

Vào thứ Bảy, những người tham dự đã tề tựu tại Công viên Hutan Bandar MPJBT để luyện công tập thể.

b77b52f271e22c8547bd84c2920b5ea7.jpg

907201f7037d3406784aa9873f940908.jpg

52a9f9797945b28a0c411659a798ca36.jpg

Luyện công tập thể

Ngoài các học viên người Malaysia, những người tham dự còn đến từ Singapore, Indonesia, Đài Loan, và Úc. 14 học viên đã chia sẻ thể ngộ của họ về những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp và kinh nghiệm tu luyện của họ trong cuộc sống hàng ngày.

9b31187274efe635ffa2cc03ac06168b.jpg

42749aa7ec8c9cda6e608584173ecc67.jpg

f6ed65f37f2691675e1445ced884a506.jpg

Hội trường tổ chức sự kiện

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến một học viên trẻ tuổi

Anh Lam Fanghsien, 19 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Cha anh đã giới thiệu môn tu luyện này cho anh, nhưng thời điểm đó anh còn quá trẻ để hiểu được cơ hội quý giá này.

Khi trưởng thành hơn, anh Lam thường băn khoăn về ý nghĩa chân thực của đời người. Anh phát hiện ra không ai có thể kiểm soát được cuộc đời mình dù có cố gắng như thế nào.

Sau đó, anh nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp và đã thử tìm câu trả lời trong cuốn sách chính, cuốn Chuyển Pháp Luân. Ngạc nhiên thay, anh đã tìm thấy câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi của mình trong cuốn sách. Anh cũng đã tìm được niềm vui lớn lao sau khi bước vào tu luyện.

“Tôi từng là một cậu bé lập dị”, anh nói. “Tôi giảo hoạt, kiêu ngạo, tranh đấu, và luôn đấu tranh vì danh. Tôi rất ích kỷ và không thể chấp nhận khi ai đó đạt điểm số cao hơn tôi. Tôi sẽ chế nhạo người đó. Tôi cũng phán xét người khác, vì tôi tin rằng việc chỉ trích người khác sẽ khiến tôi có vẻ tốt hơn. Tôi coi thường những bạn có điểm số thấp hơn tôi. Ở nhà, tôi rất thô lỗ và thường xuyên la hét.”

Anh nói tiếp: “Thái độ này thật đáng xấu hổ. Tôi đã học được từ Pháp Luân Đại Pháp tại sao tôi cần coi trọng đức. Một người sẽ đề cao tiêu chuẩn đạo đức nếu người đó tu luyện tinh tấn.”

Anh đã nhận ra rằng Đại Pháp giúp mọi người cải thiện hành vi của bản thân. Anh cho biết: “Thay đổi rõ rệt nhất ở tôi là tôi không còn gắt gỏng nữa. Mọi người xung quanh tôi và chính tôi cũng ngạc nhiên, đặc biệt là tôi không còn đánh nhau ở trường nữa.”

Anh Lam nói thêm: “Nếu không nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể tưởng tượng được bây giờ tôi sẽ trở thành loại người nào.”

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Ông Fang Jinsheng, một bác sỹ Trung Y, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được chín năm. Một người bạn đến thăm đã hồng Pháp cho ông, tặng ông một bộ sách Đại Pháp và đĩa hướng dẫn luyện công. Ông đã từ chối nhận những cuốn sách và bảo anh ấy đừng mang đến nữa.

Sau đó, ông Fang có một chuyến đi đến Hàn Quốc, ông đã bị thương ở mắt do thời tiết lạnh giá. Mắt ông không chỉ bị thương và đau, mà còn bị ảnh hưởng đến thị lực. Ông đã mua kính để đeo nhưng vẫn không thể đọc được.

Bạn ông đã đến, tặng ông cuốn Chuyển Pháp Luân, và nói với ông rằng một số học viên đã cải thiện thị lực sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ông Fang không tin nhưng quyết định đọc cuốn sách. Thật ngạc nhiên, ông không thể đặt nó xuống. Ông đã mất một ngày để đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông có chút mỏi mắt. Nhưng đến ngày thứ hai, ông đã có thể đọc mà không cần đeo kính.

Chứng kiến sự hồi phục của ông, ông và cả gia đình đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

“Tôi muốn nói với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp”, ông cho biết. “Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nói với ai đó về Pháp Luân Đại Pháp. Bất kể họ là ai, từ người của hoàng gia đến các quan chức chính phủ, cảnh sát, giáo sư và doanh nhân.”

“Tôi muốn nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp thực ra là gì và bảo họ đừng tin những lời tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn mà thôi.”

Cân bằng giữa tu luyện và gia đình

Cô Chen Dehui bắt đầu tu luyện vào năm 2005 ở tuổi 17. Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô tin chắc rằng đây là điều cô đã hằng tìm kiếm.

Cô Chen hết lòng tu luyện và nói với mọi người cô gặp về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cô đã không chú trọng việc giảng chân tướng cho gia đình mình. Kết quả là, chồng cô đã có thái độ tiêu cực về Đại Pháp. Trong nhiều năm, cô đã đổ lỗi cho anh thay vì hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân.

Thông qua học Pháp, gần đây cô đã nhận ra rằng việc cân bằng giữa tu luyện và gia đình không phải là chuyện nhỏ.

“Điều đó rất quan trọng đối với một học viên”, cô nói. “Nhiều người đang quan sát chúng ta. Họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp là gì thông qua cách cư xử của chúng ta.”

Cô Chen bắt đầu quan tâm hơn đến chồng mình và cho anh những lời khuyên trong công việc kinh doanh. Khi bị anh chỉ trích, cô vẫn đối xử tốt với anh. Cô cũng thường xuyên cố gắng dành thời gian để đến thăm nhà chồng.

Một ngày nọ, chồng cô đã nói: “Bây giờ anh tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Em có vui không?”

Chúc mừng nhà sáng lập Đại Pháp

d36fc484d66e0913fc8e96f598c22047.jpg

Chụp ảnh tập thể chúc mừng Năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Kết thúc Pháp hội, những người tham dự đã chụp ảnh tập thể để gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/14/378437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173647.html

Đăng ngày 20-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share