Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2018] Một nhân viên ngân hàng về hưu ở thành phố Ưng Đàm bị tra tấn tàn bạo trong suốt bốn năm bị cầm tù oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cánh tay của bà gần như bị tàn tật, và kể từ khi được trả tự do vào tháng 10 năm 2018 đến nay, cánh tay trái của bà vẫn chưa phục hồi chức năng.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Thường Nga bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2014 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị Tòa án Bạch Lộ Hương ở thành phố Ưng Đàm kết án bốn năm tù giam vào ngày 29 tháng 1 năm 2015, và thụ án trong Nhà tù nữ Giang Tây.

Trước lần bị cầm tù gần nhất này, bà từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức vào năm 2002 và 2009, cả hai lần đều chỉ vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lưu, 65 tuổi, gần đây đã thuật lại với phóng viên Minh Huệ về một số tra tấn mà bà phải gánh chịu trong khi bị cầm tù.

Bà Lưu nói rằng công an nhà tù thường xúi giục tù nhân tiến hành các thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn với bà và hứa hẹn sẽ giảm án cho họ. Trong tám tháng đầu ở đó, bà thường bị bắt đứng cả ngày mà không được ngủ. Đôi khi, lính canh còn không cho phép bà tắm rửa và sử dụng nhà vệ sinh.

Gần bị tàn tật vì bị tra tấn treo người

Giữa tháng 1 năm 2016, lính canh đã nhốt bà Lưu trong phòng biệt giam hai tuần hòng cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Các bức tường phòng biệt giam dán đầy những áp phích tuyên truyền công kích Pháp Luân Công.

Lính canh còng tay bà Lưu ngược ra sau lưng và treo còng tay bà lên. Sau đó, đặt nẹp vào cổ tay và mắt cá chân của bà và buộc chặt chúng.

https://www.minghui.org/mh/article_images/2006-3-1-msj-kuxin-32–ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Treo người

Bà Lưu nói rằng cơn đau vô cùng khủng khiếp và bà cảm thấy các cánh tay của mình đã bị gãy. Thậm chí bà không thể cử động ngón tay.

Để ngăn bà la hét vì đau đớn trong khi bị tra tấn, tù nhân lấy tất và quần lót nhét vào miệng bà. Họ dọa sẽ tra tấn bà đến chết.

Bà nói: “Đau đớn không thể tả. Tôi đau đớn đến cực hạn và trong thống khổ cực độ này tôi đã mất đi lý tính và kiên định.”

Cuối cùng, bà đã đi ngược với lương tâm của mình mà nói vài câu bất kính với Pháp Luân Công. Sau khi làm vậy lính canh mới hạ bà xuống, và họ bắt bà phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Hơn hai tuần sau, bà không thể cử động được cánh tay. Gần ba năm sau đợt tra tấn này, bà vẫn chưa hoàn toàn phục hồi chức năng tay trái.

Bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào bình nước

Theo nguồn tin nội bộ, lính canh Ngô Tĩnh Mẫn đã chỉ đạo một tù nhân bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào bình nước của bà Lưu mỗi ngày từ 12 tháng 3 đến cuối tháng 12 năm 2017.

Bà Lưu không phát hiện ra việc này cho mãi đến một hôm, khi bà nhấm nháp nước trong bình và đột nhiên cảm thấy đau nhói ở nửa đầu bên phải. Bà nói: “Tôi không dám nghĩ đến điều có thể xảy ra nếu tôi uống hết những bình nước đó.”

Từ đó trở đi, bà không bao giờ sử dụng những bình nước đó nữa (tù nhân kia không hay biết) và chỉ uống nước lã thẳng từ vòi nước.

Những người bên trong nhà tù nghi ngờ rằng người tù nhân kia đã bổ sung thêm các loại thuốc có tác dụng mạnh hơn theo thời gian, khiến bà Lưu bị đau dây thần kinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/30/173454.html

Đăng ngày 05-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share