Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2018] Ngày 30 tháng 10 năm 2018, chỉ vài ngày sau khi mãn hạn tù 12 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, cô Tất Kiến Hồng, một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông bị bắt trở lại nhà tù sau khi lệnh tạm tha điều trị y tế của cô bị thu hồi. Cô Tất đã tuyệt thực để phản đối bức hại và lại một lần nữa rơi vào tình trạng nguy kịch.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

fec1651ed3d41d58b384996090cafed8.jpg

Cô Tất Kiến Hồng

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, khi mẹ của cô Tất Kiến Hồng, bà Vương Diên Cầm tới thăm hỏi con gái thì các lính canh đã ngụy tạo một báo cáo kiểm tra sức khỏe nhằm cho bà thấy rằng hầu hết các chỉ số sức khỏe của cô Tất đều ở mức nguy hiểm cao.

Khi người mẹ mù chữ từ chối ký vào bản báo cáo, các lính canh đã đe dọa không cho bà Vương gặp con gái và không điều trị y tế cho con gái bà.

Sau khi bà Vương ký vào bản báo cáo sức khỏe, bà phải đợi rất lâu trước khi các lính canh kéo lê con gái bà ra. Ngay khi người phụ nữ trẻ bước vào phòng thăm hỏi, các lính canh đã yêu cầu người mẹ rời đi. Họ nói: “Cô ta sẽ không thể đi tới chỗ bà được.”

Bà Vương kiên quyết phải được nói chuyện với con gái, lính canh đã kéo cô Tất ngồi xuống cạnh cửa sổ thăm hỏi. Cô Tất không còn chút sức lực ngồi sụp xuống đất, và cuộc gặp diễn ra chóng vánh.

Nhiều lần bên bờ vực của cái chết

Ngày 15 tháng 10 năm 2006, cô Tất bị bắt giữ vì in tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Đầu năm 2007, cô Tất đã bị kết án và ngày 23 tháng 4 năm 2007, cô bị đưa tới thụ án tại Nhà tù Nữ Tế Nam .

Trong thời gian hai năm rưỡi bị cầm tù, sau khi bị tăng cường tra tấn không ngừng vì không từ bỏ đức tin của mình, tính mạng của cô Tất lâm vào tình trạng nguy kịch. Tháng 11 năm 2009, cô Tất được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế.

Sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, cô Tất đã dần dần hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 12 năm 2010 cô lại tiếp tục bị bắt một lần nữa trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công và cô bị đưa trở lại nhà tù vào ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Cô Tất đã tuyệt thực, và ngày 26 tháng 1, chưa đầy bốn tuần kể từ khi cô bị tái giam giữ, khi gia đình tới thăm thì người cô chỉ còn da bọc xương.

Ngày 17 tháng 3 năm 2011, các cơ quan tạng của cô Tất bị suy chức năng và cô lâm vào tình trạng nguy hiểm. Sau lần từ chối đầu tiên, cuối cùng nhà tù đã phải tạm tha để cô Tất tại ngoại điều trị y tế một lần nữa. Lệnh tạm tha này đã bị cảnh sát thu hồi vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 sau khi cô Tất bị cảnh sát bắt giữ.

Người mẹ bị cưỡng chế phải xem con gái bị tra tấn

Lần thăm hỏi gần đây nhất của bà Vương không phải là lần đầu tiên bà tận mắt chứng kiến con gái bị bức hại.

Bản thân bà Vương cũng là một học viên Pháp Luân Công, và từng một lần bị giam giữ ba năm cùng con gái. Các lính canh đã buộc bà phải xem họ tra tấn con gái mình và nghe cô hét lên nhiều lần vì đau đớn, điều này đã khiến tinh thần của người mẹ gần như suy sụp hoàn toàn.

Năm 2011, khi cô Tất đã bị suy cơ quan tạng và không thể ăn bất cứ thứ gì, nhà tù đã lừa bà Vương tới chăm sóc cho con gái và họ đã quay phim để làm bằng chứng để thể hiện rằng chính quyền đã đối đãi đúng mực với cô.

Bởi lo lắng và vô cùng sợ hãi, sức khỏe của bà Vương cũng bị suy giảm nhanh chóng.

Hiện tại, bà Vương đang kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế tới trường hợp của con gái của mình.

Bài viết liên quan:

Một phụ nữ Sơn Đông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân sau khi bị tra tấn đến gần kề cái chết


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173410.html

Đăng ngày 02-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share