Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Nam, Đài Loan

[MINH HUỆ 29-11-2018]

Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại, chào các vị đồng tu! Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Đài Nam, xin được báo cáo đến Sư tôn tâm đắc tu luyện trong mấy năm gần đây.

1. Đắc Pháp

Từ nhỏ, tôi là một học sinh nổi bật trong mắt mọi người, từ cấp 2 cấp 3 đều đỗ vào lớp chọn, rồi thi đỗ vào trường đại học y quốc lập, tôi của lúc đó cảm thấy mình rất lợi hại, muốn làm gì chỉ cần nỗ lực là không gì không làm được, nhưng trong mắt những người bên cạnh, tôi là một tiểu tử kiêu ngạo, tự cho rằng mình xuất sắc, lúc đó bản thân lại không hề biết.

Quá trình học tập ở đại học vô cùng phong phú, ngoài việc học có thể trôi qua thuận lợi, thỉnh thoảng lại còn được điểm cao, tôi còn đảm nhiệm rất nhiều vị trí cán bộ, người lãnh đạo các đoàn thể, lúc nhiều nhất, tôi đồng thời đảm nhiệm các chức vụ hội trưởng hội liên hiệp đoàn thể, chủ tịch đoàn thể sáng tạo, hội trưởng hội nghiên cứu vấn đề toàn cầu, tổng thư ký cho hoạt động khen thưởng giáo sư xuất sắc hàng năm của Viện y học, tổng thư ký trại nghiên cứu dành cho các lãnh đạo tổ chức sinh viên, năm đó tôi cũng được bầu vào thanh niên ưu tú các trường đại học toàn quốc, đại biểu cho trường nhận được khen thưởng của viện trưởng hành chính.

Thế nhưng, dưới ánh hào quang trên bề mặt, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cuộc sống không phải như tôi có thể làm chủ được. Mâu thuẫn giữa người với người trong đoàn thể càng ngày càng nhiều, trên bề mặt các hoạt động làm được rất thành công, nhưng rốt cuộc bạn bè thật sự thân thiết không có mấy người, tôi bắt đầu bị mất ngủ, mỗi đêm chưa đến 3 giờ sáng thì không cách nào ngủ được, nằm xuống rồi cũng không cách nào ngủ được, khi nghiêm trọng nhất, nằm đến sáng mà vẫn không ngủ được. Lúc đó, chức năng gan của tôi cũng bắt đầu bất thường, bình thường [chỉ số] từ 40-50 trở xuống, còn tôi thì lên cao đến mức 200, lúc đó vừa hay lại có giảng viên ở khoa nội của bệnh viện đến giúp chúng tôi lên lớp, tôi nhân cơ hội đến gặp vị giảng viên đó thỉnh giáo, đã làm một đống xét nghiệm, đều không tìm được nguyên nhân, cuối cùng, đi đến kết luận: Nguyên nhân không rõ ràng, để theo dõi thêm.

Tôi mới hơn 20 tuổi, mà sao thân thể lại có nhiều vấn đề như vậy? Trong tâm rất bối rối, cũng rất chán nản.

Đúng lúc tôi cảm thấy bị hãm vào tình cảnh khốn đốn, trong sinh mệnh dường như thiếu mất gì đó, thì cơ duyên kỳ diệu lại đến một cách lặng lẽ. Trong triển lãm của các đoàn thể, tôi gặp được gian hàng của đoàn Pháp Luân Đại Pháp, bạn học của đoàn vô cùng thân thiết nhiệt tình, giới thiệu cho tôi Đại Pháp là gì, có một vị bạn học, nhìn qua có vẻ như ít tuổi hơn tôi một chút, nhưng đã là năm thứ ba ở ban tiến sỹ rồi, đối với tôi khi đó vẫn còn là sinh viên đại học, cảm thấy rất kinh ngạc, tu luyện Pháp Luân Công, thật sự có thể khiến thân thể người ta khoẻ mạnh, trông trẻ ra sao? Lúc đó bạn học của đoàn Pháp Luân Đại Pháp liền cho tôi mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bảo cho tôi biết điểm luyện công gần đó, khích lệ tôi bắt đầu tu luyện.

Khi mới bắt đầu cầm lên cuốn “Chuyển Pháp Luân”, mới giở ra trang thứ hai, tôi đã kinh ngạc, đây có lẽ là cuốn sách mà tôi đang tìm kiếm, điều quan trọng nhất trong sinh mệnh. Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này giống như sét đánh trúng vào tâm của tôi, cả người tôi đột nhiên trở nên thanh tỉnh, những điều mà trước kia tôi vẫn theo đuổi, những danh hiệu này, những việc mà tự cho là ghê gớm này, đều chẳng phải là tâm chấp trước sao? Trong tâm tôi chứa đầy chấp trước như thế, làm sao tôi có thể vui vẻ đây? Thân thể tôi mang đầy chấp trước thế thì sao thân thể có thể khoẻ mạnh được? Tôi như bắt được báu vật, tìm được điểm luyện công ở trong trường, phụ đạo viên thấy tôi cứ loanh quanh ở cạnh điểm luyện công, hỏi tôi có phải là muốn học công, trong một buổi chiều, liền dạy tôi năm bộ công pháp, còn chia sẻ với tôi tâm đắc tu luyện, khiến tôi cảm thấy những người luyện Pháp Luân Công đều rất tốt.

Buổi tối ngày đầu tiên bắt đầu luyện công, chứng mất ngủ của tôi đã khỏi, chức năng gan cũng dần dần khôi phục bình thường, bố mẹ tôi đều là nhân viên y tế, thấy tôi có chuyển biến tốt, cũng rất kinh ngạc, hỏi tôi rốt cuộc là đã làm gì, kỳ thực tôi cũng không thật minh xác, tôi mới bắt đầu luyện công, cũng mới bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, muốn dùng những đạo lý ở trong sách để sống. Đợt đó, những đồng tu bạn học trẻ tuổi của đoàn Pháp Luân Đại Pháp cũng rất quan tâm đến tôi, còn mời tôi đi luyện công, cùng nhau ăn cơm chia sẻ tâm đắc tu luyện, đưa tôi video dạy công, âm nhạc luyện công, giúp tôi điều chỉnh động tác, khích lệ tôi đến lớp chín ngày, nhiều năm qua nhìn lại, mặc dù đều là những việc rất cơ bản trong cuộc sống của người tu luyện, nhưng trong tâm của một học viên mới, lại khó quên đến thế, ấm áp đến thế, đồng tu ơi, cảm ơn các bạn!

2. Quảng bá Shen Yun

Năm 2007, Shen Yun lần đầu tiên đến Đài Loan, chúng tôi còn chưa biết quảng bá thế nào, cũng còn chưa thật hiểu làm thế nào dùng Shen Yun để cứu người, chỉ là dùng lý giải của bản thân, mời người quen biết đến thưởng thức. Tôi đã mời Viện trưởng Viện Y học của chúng tôi, cũng là phó hiệu trưởng của trường, ông là giáo sư trọn đời của Đại học Standford, là học giả về tim nổi tiếng ở quốc tế. Xem xong Shen Yun, ông ấy rất xúc động, cũng nhận lời phỏng vấn, ông nói: “Tôi không ngờ là cảnh giới cao thế này, có chút kinh ngạc, không chỉ tuyên dương văn hoá Trung Hoa, điều quan trọng nhất là sự kết hợp giữa nghệ thuật và văn hoá, không chỉ đơn giản là ca hát và biểu diễn mà thôi, có hàm chứa tư tưởng nhân văn, nội hàm nhân sinh vô cùng rộng, trong văn hoá Trung Hoa là tương đối huyền bí”, mà trong các tiết mục diễn năm đó như “ánh nến” và “quy vị” đều là nói về học viên Pháp Luân Công bởi vì tín ngưỡng mà bị bức hại.

Sư phụ thật sự đã khích lệ tôi rất lớn, bản thân tôi còn chưa từng xem qua Shen Yun, chỉ là dựa vào chính niệm đi mời, phản hồi của viện trưởng tốt như vậy, ngày hôm nay nhớ lại, hiện nay rất nhiều lúc đều không đạt được sự thuần tịnh của niệm đầu lúc đương sơ nữa, quảng bá Shen Yun ngược lại còn như trói tay trói chân.

Lúc mới đầu đắc Pháp, cảm thấy đắc được bộ Pháp này rồi, tâm chấp trước nào cũng đều phải buông bỏ, những danh lợi, cuộc sống vật chất trong người thường cũng đều phải buông bỏ, không biết rằng bản thân đã đi sang cực đoan. Nhưng về mặt quảng bá Shen Yun, chúng ta cần phải có rất nhiều tương tác với những VIP ở trong người thường, cần phải kinh doanh chủ lưu, lúc này, phát hiện nếu muốn đạt được hiệu quả quảng bá tốt hơn chút, thì ắt phải có giao lưu thâm nhập hơn nữa với người thường, để đối phương thông qua bản thân mình mà nhận thức Shen Yun, thậm chí tiến thêm bước nữa là nhận thức Đại Pháp.

Giao lưu với giới chủ lưu, sẽ không có ai hỏi bạn là có bao nhiêu tiền hoặc thu nhập một tháng bao nhiêu, đối phương là dùng vẻ bề ngoài, cách nói năng, nội hàm của bạn để đánh giá con người bạn. Vì để xứng với vị trí tình nguyện viên Shen Yun, tôi ắt phải bồi dưỡng bản thân, chú trọng hình tượng, học tập của mình, đã đọc rất nhiều tri thức có liên quan đến nghệ thuật, trong quá trình này tôi cũng phát hiện, chuyên môn của mình trong người thường mà làm được tốt, thì chính là một Pháp khí để quảng bá chân tướng, người thường sẽ thông qua những nội dung mà bạn nói, đối với nghệ thuật âm nhạc mà cảm thấy hứng thú, lúc này chúng ta lại giới thiệu Shen Yun cho họ, mức độ tiếp nhận tự nhiên sẽ rất cao. Nếu như không phải Shen Yun, thì những tri thức chuyên môn mà mình học được trong người thường, chỉ là một công cụ để mưu sinh. Vì để quảng bá Shen Yun, liễu giải quan hệ giữa chuyên môn của mình và nghệ thuật, âm nhạc, văn hoá, thậm chí quan hệ với sức khoẻ, sự đầy đủ về tâm linh của con người, cảm thấy việc làm công tác người thường lại càng có ý nghĩa hơn, mỗi ngày đi làm, nghiên cứu những tri thức này lại càng thấy hạnh phúc.

Trong quá trình quảng bá Shen Yun, các nơi ở Đài Loan bắt đầu tổ chức các buổi tiệc trà VIP, dùng hình thức mà người thường thích thú để mời khách, quảng bá Shen Yun đến nhiều chúng sinh hơn nữa. Tôi rất may mắn, có cơ hội đảm nhiệm vai trò người chủ trì và người dẫn chương trình, vừa bắt đầu, chỉ là đem những gì mình học, những tri thức khoa học mà người thường có thể sẽ thấy hứng thú để chỉnh lý lại, rồi kết hợp với Shen Yun, trong quá trình quảng bá từ lần này qua lần khác, đồng tu đã gửi cho tôi rất nhiều phản hồi quý báu, mỗi lần nói xong, nghe được kiến nghị của đồng tu, đều là một lần cơ hội đề cao, vốn cảm thấy lần này bản thân chuẩn bị rất đầy đủ rồi mà vẫn có thể nghe được những chỗ thiếu sót của bản thân, vốn tưởng hình ảnh trình chiếu được chỉnh sửa rất tốt rồi, mà hiệu quả quảng bá cũng không nhất định như ý, cuối cùng tôi phát hiện, vốn dĩ những điều này không thoát khỏi tu luyện, sự chuẩn bị đầy đủ trên bề mặt người thường, chỉ là điều kiện cơ bản mà đệ tử ắt phải làm được, mỗi lần quảng bá Shen Yun, không phải là diễn giảng và biểu diễn của người thường, mà là một lần cơ hội cứu người quý báu, khách mời đến hiện trường, chính là để nghe bạn giới thiệu để nhận thức Shen Yun, thậm chí liễu giải chân tướng, bỏ lỡ một lần này, thì lần sau không nhất định lại có cơ hội nữa.

Bởi vậy, mấy năm nay, trong giao lưu về dẫn chương trình giữa các đồng tu Đài Nam cho đến toàn Đài Loan, tôi thấy được quảng bá Shen Yun có ý nghĩa khác nữa, trước kia là dựa vào tri thức của người thường để thu hút người ta đến thưởng thức văn nghệ, Shen Yun chỉ là cuối cùng mới đưa ra, hiện giờ là dựa vào tri thức người thường bổ sung một cách rất nhanh xong, liền giới thiệu đoàn nghệ thuật Shen Yun, dựa vào sự đặc sắc của Shen Yun để giới thiệu thế nào là nghệ thuật chính thống, trước kia đều thấy phiền não làm thế nào để khiến người ta không cảm thấy rằng có nhân tố tôn giáo, hiện giờ bản thân giới thiệu Shen Yun rất tự nhiên đưa ra chân tướng Đại Pháp, nói về việc nghệ thuật chính thống là truyền tải thông điệp của thượng thiên. Mấy chữ này mặc dù ngắn, nhưng trong đó bao hàm trí huệ của đồng tu bao nhiêu năm không ngừng đề cao bản thân, trong khi quảng bá tĩch luỹ được, là kết tinh tâm huyết tĩch luỹ khi không ngừng giao lưu lẫn nhau.

Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể, trong giao lưu dẫn chương trình toàn Đài Loan, nhìn thấy mọi người đến từ các bối cảnh nghề nghiệp khác nhau, cách nói khác nhau, nhưng đều rất đặc sắc, khiến chúng tôi đối với Shen Yun càng có nhiều vốn hơn, nhận thức càng sâu sắc hơn, tham gia giao lưu, là một việc rất đáng thưởng thức, nếu như không phải là quảng bá Shen Yun, thì trong nền văn minh quá độ về vật chất và trần thế huyên náo này, thực sự khó mà từ trong nghệ thuật thuần tịnh ôn hoà như thế này mà tìm thấy vẻ đẹp, nhìn thấy lực lượng, nhìn thấy trí huệ, nhìn thấy từ bi. Shen Yun là Sư phụ đích thân dẫn dắt làm, cấp cho đệ tử một con đường cứu người rộng mở, cứu người trong lịch sử thì đại bộ phận đều là ở hoàn cảnh rất khắc nghiệt, thậm chí nguy hiểm đến sinh mạng, còn chúng ta là ăn mặc hết sức đẹp đẽ, tươi cười dịu dàng mà cứu người, xem những bức tranh đẹp nhất, nghe được âm nhạc hay nhất, chúng ta thật sự là quảng bá Shen Yun một cách vui vẻ. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012”:

“Đệ tử Đại Pháp có phúc phận thì chư vị hưởng thôi, Sư phụ không hề dẫn dắt chư vị làm cái thứ ‘bần cùng’ của tà đảng Trung Cộng.”

Vì để quảng bá Shen Yun, tại công tác người thường chúng ta cần làm tốt hơn nữa, mỗi ngày điều mình nhìn thấy, nghe được, để bản thân trở thành một sinh mệnh hạnh phúc, nếu như không phải tu luyện, không phải quảng bá Shen Yun, thực sự chưa từng nghĩ rằng, cuộc sống con người có thể sống như vậy.

Quá trình quảng bá Shen Yun, tôi sâu sắc thể ngộ được điều Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004”:

“Xem ra thì giống như vì Đại Pháp mà làm gì đó, cũng có người có thể nghĩ, ‘Tôi làm điều này vì Sư phụ, bởi vì Sư phụ bảo tôi làm’, (Sư phụ cười) thực ra không phải vậy, tôi bảo chư vị làm ấy cũng là làm vì bản thân chư vị’”

3. Lực độ cứu người của Shen Yun là lớn nhất

Trong quá trình quảng bá Shen Yun, cũng là có rất nhiều khó khăn và trở ngại, hiện giờ hồi tưởng lại, đều là để chúng ta đề cao tâm tính bản thân, là quá trình chúng ta ắt phải qua khi tu luyện. Trước kia khi mới đầu quảng bá, chỉ cần có cơ hội là chúng tôi liền đi giới thiệu, một tuần có lúc có đến ba, bốn buổi giới thiệu, lúc bận rộn, thì về công việc của mình và gia đình thường cảm thấy thời gian không đủ dùng, mâu thuẫn với đồng tu vợ cũng trở nên nhiều hơn. Mãi đến có một lần, chúng tôi phát hiện, mỗi lần chỉ cần trước khi đi giới thiệu Shen Yun, mâu thuẫn đặc biệt nhiều, đặc biệt kịch liệt, mặc dù thấy được rồi, thậm chí đều nhắc nhở lẫn nhau rồi, vài ngày nữa là sẽ đi giới thiệu Shen Yun, phải giữ vững tâm tính, nhưng vẫn đề sẽ từ chỗ mà bạn không cách nào nhẫn nại nhất mà nổi lên, lúc đó, tôi thường sẽ nghĩ rằng, cô ấy không phải là không biết tôi mấy ngày này làm gì, vì sao cô ấy không thể nghĩ thay tôi một chút, giảm nhẹ áp lực cho tôi, để tôi có được biểu hiện tốt nhất.

Mấy lần sau khi cãi nhau khá to, tôi hướng nội tìm ở mình, nhất định có tâm chấp trước chưa phát hiện ra, tôi ngộ rằng, đây là cái tâm kiêu ngạo của mình, cái tâm đặt mình lên trên người khác. Tôi ra ngoài làm người dẫn chương trình, là làm việc cứu người, nhưng không có người vợ chăm lo cái nhà này, chăm sóc cho con cái, để tôi yên tâm, thì tôi cũng không cách nào hoàn thành sứ mệnh ấy, cũng có nghĩa là, sự cống hiến của vợ cũng không ít hơn tôi, nhưng mà tôi lại cảm thấy cô ấy chỉ là ở nhà, cần nghĩ cho tôi một chút, nhưng sự thực lại ngược lại, là tôi chưa nghĩ cho cô ấy nhiều. Ngộ đến điểm này, tôi cùng hẹn ước với đồng tu vợ, quảng bá Shen Yun cũng phải cân nhắc thời gian của bản thân, không được quá bận, một tuần nhiều nhất là hai buổi giới thiệu, mới có thể đảm bảo chất lượng, sau khi điều chỉnh như vậy, tôi phát hiện càng có thể lên kế hoạch trước thời hạn, chất lượng giới thiệu cũng nâng lên, thời gian tôi có thể chơi với con cũng nhiều hơn, mâu thuẫn vợ chồng cũng ít đi rất nhiều.

Quá trình tu luyện không phải là thuận buồm xuôi gió, can nhiễu cũng thường xuyên tới, chỉ là mâu thuẫn đã ít đi rất nhiều, nhưng chính trước khi đi diễn giảng lại lặp lại, khiến tôi động tâm, nhưng mà tôi sẽ không trách cô ấy, tôi biết rằng, muốn để những người này nghe được chân tướng của Đại Pháp, có thể đến xem Shen Yun được đắc cứu, thì nhân tố đằng sau đều sẽ cản trở, bởi vậy sẽ can nhiễu chúng tôi, trong quá trình này, đồng tu vợ cũng đang chịu khổ, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận những can nhiễu này, chỉ là lợi dụng cái quan này để đề cao bản thân, hết thảy nạn đều sẽ tiêu đi, chỉ là huyễn hoá mà ra. Có nhận thức như vậy rồi, phát hiện chỉ cần đề cao tâm của mình, khi diễn giảng về nhà phát hiện giống như chưa xảy việc gì vậy, tôi càng hạ quyết tâm, gặp phải mâu thuẫn nào cũng nhất định không nhìn vào người khác, nhất định chỉ tìm ở bản thân mình, chỉ sắp đặt suy nghĩ của mình cho đúng, đi cho chính con đường của mình.

Trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018” Sư phụ giảng:

“Shen Yun là có sức cứu người mạnh nhất trong tất cả các hạng mục cứu người.”

Đồng tu vợ sau khi đọc xong, nói với tôi là Sư phụ đã giảng rồi, em càng hiểu hơn về ý nghĩa của Shen Yun, anh cứ gắng sức mà làm! Nghe được tôi rất cảm động, tôi không cầu, ngược lại cô ấy còn ủng hộ tôi. Cảm ơn Sư phụ từ bi, tôi biết rằng cứu người sẽ đối mặt với can nhiễu từ không gian khác, tuyệt đối không phải giản đơn như thế, là Sư phụ làm giúp chúng tôi ở không gian khác cả rồi, cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Đại Pháp!

Nếu như không có Đại Pháp, tôi không biết trong trần thế này, tôi sẽ trôi dạt về đâu, bởi vì Đại Pháp, tôi có được cái tâm bình tĩnh hơn, quan hệ với người nhà với bạn bè hoà thuận hơn, đối với ý nghĩa nhân sinh, không cảm thấy mê hoặc. Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ, đệ tử chỉ có thể dựa vào kiên định thực tu của mình, làm tốt ba việc, để người khác thấy được phong thái của một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính, để báo đáp Sư ân bao la như biển cả.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ đồng tu!

Có gì thiếu sót, mong đồng tu từ bi góp ý.

(Bài chia sẻ đọc tại Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377788.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share