Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2018] Bà Lai Tú Xuân ở Bắc Kinh bị đưa ra xét xử vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Luật sư của bà đã bảo vệ bà vô tội và yêu cầu trả tự do cho bà ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc bức hại xảy ra, một luật sư ở quận Mật Vân tại Bắc Kinh công khai trước tòa biện hộ “vô tội” tại một phiên xử liên quan đến Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi bà Lai hô lên ở tòa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cuộc bức hại này là vô lý!” Viên chức tại tòa án đã kéo bà ra khỏi phòng xử.

Công an liên tục sách nhiễu

Ngày 18 tháng 3 năm 2018, bà Lai gọi đến đường dây nóng của công an Bắc Kinh để nộp đơn khiếu nại đối với công an địa phương vì gần đây thường xuyên sách nhiễu bà. Bà miêu tả sách nhiễu như thế nào, chẳng hạn, bảy hoặc tám công an đã đập vỡ cửa sổ, vào trong nhà bà để lấy tài sản cá nhân của bà. Ngày hôm sau, một công an đã đập tường để mở cổng rồi cho những người khác xông vào khám xét nhà bà.

Bà Lai nói: “Tôi kiện công an vi phạm Điều 39 của Hiến Pháp, các ông đã xâm hại và khám xét nhà dân bất hợp pháp.”

Bà tiếp tục: “Tôi cũng kiện công an vi phạm Điều 36 – công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Những tội ác do công an gây ra như vậy phải được chấm dứt”

Hai tiếng sau khi gọi điện, một số công an ở đồn công an địa phương đến nhà bà Lai. Lần này, họ không trèo qua tường mà gõ cửa nhà bà. Rồi họ bắt chồng bà Lai, là ông Lý Thăng Lộc, đưa ông về đồn công an và giam ông tại đó gần một ngày.

Các công an đó vẫn tiếp tục sách nhiễu bà Lai. Ngày 27 tháng 4, họ lại đục tường và đi vào sân nhà bà, rồi bắt cả hai vợ chồng bà đi. Cuối cùng, sau khi thả ông Lý, công an đưa bà Lai tới Trại tạm giam Quận Mật Vân. Họ thu thập “chứng cứ” bất hợp pháp bằng cách xông vào nhà bà nhiều lần. Sau đó, công an tiến hành buộc tội bà, và gửi hồ sơ tới viện kiểm sát quận.

Phiên xử tại Tòa án Quận Mật Vân

Phiên xử bà Lai được tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 9 năm 2018 tại Tòa án Quận Mật Vân. Khi bà Lai xuất hiện, trông bà tuy gầy nhưng bà vẫn mỉm cười khi nhìn xung quanh một cách điềm tĩnh. Khi thẩm phán hỏi bà có muốn yêu cầu mọi người ra khỏi phòng xử không. Bà nói: “Không cần thiết. Mọi người có mặt ở đây để biết sự thật. Những ai biết sự thật sẽ được phước lành.”

Trợ lý công tố viên, Vương Nghệ Tuyền, đưa ra một số tài liệu lấy từ nhà bà Lai trong hai lần khám nhà bất hợp pháp và coi đó là bằng chứng. Các chứng cứ gồm sách và tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, các tờ tiền giấy có thông tin vạch trần bức hại; đĩa CD về Pháp Luân Đại Pháp và lịch; đầu thu vệ tinh (để xem các chương trình không kiểm duyệt), một máy tính và một máy in.

Công tố viên tuyên bố sở hữu những tài liệu này là vi phạm luật pháp Trung Quốc, và hỏi liệu những chứng cứ này có phải của bà Lai hay không.

Bà Lai nói: “Đây đều là những thứ tốt giúp người ta biết sự thật về cuộc bức hại.” Khi công tố viên ép bà Lai về việc sử dụng những tài liệu đó, một người chưa rõ danh tính có mặt ở tòa nói: “Sở hữu những tài liệu này không hề phạm pháp. Những người làm trong hệ thống pháp luật phải chịu trách nhiệm cả đời. Xin hãy suy nghĩ về tương lai của mình khi đưa ra phán quyết.”

Thẩm phán lập tức yêu cầu vị này ra khỏi phòng và hỏi lại bà Lai có phải là người sở hữu những “bằng chứng” mà công tố viên đã đưa ra không.

Bà Lai trả lời một cách tự tin rằng: “Đây đều là những thứ tốt! Chúng được dùng để cung cấp thông tin cho người dân Trung Quốc. Tất nhiên, chúng đều là của tôi cả!”

Khi luật sư biện hộ định đưa ra các phiếu khám sức khỏe cho thấy chồng bà Lai bị đột quỵ trong bốn tháng bà bị tạm giam. Bà đã ngăn luật sư lại, vì bà không muốn có sự thương hại từ tòa. Thay vào đó, bà nhấn mạnh rằng là một học viên Pháp Luân Công, bà không hề có tội và hãy trả lại thanh danh cho bà.

Trong khi bào chữa, luật sư của bà Lai rất chu đáo và tỉ mỉ. Bà nói rằng trong danh sách chính thức về các tổ chức tà giáo không có Pháp Luân Công. Thêm nữa, bà nói “Cục báo chí và xuất bản“ gần đây đã bãi bỏ lệnh cấm các tài liệu về Pháp Luân Công, khiến việc bà Lai sở hữu những tài liệu này là hợp pháp. Bà không đáng bị phạt vì điều này.

Vì vậy, luật sư cũng nói thêm rằng, lời buộc tội thân chủ của bà không dựa trên luật pháp.

Sau đó, trợ lý công tố viên nói việc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản tài liệu về Pháp Luân Công không bao gồm việc tự làm tờ rơi hoặc làm lịch, và bất kỳ ấn phẩm nào xuất bản không xin phép đều là phạm pháp. Luật sư biện hộ rằng việc xuất bản này là không vụ lợi, bao gồm sách về Pháp Luân Công và tài liệu, theo luật pháp Trung Quốc thì không cần xin phép.

Khi luật sư của bà Lai nói về tính phi pháp của toàn bộ quá trình điều tra: Công an ở Trang Trấn Tây Điền đã nộp hồ sơ kiện trước, rồi mới tiến hành điều tra. Tuy nhiên thẩm phán đã cho dừng phiên tranh luận.

Sức khỏe bà Lai được phục hồi nhờ Pháp Luân Công

Năm nay bà Lai 58 tuổi, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trước đó, bà mắc nhiều bệnh khác nhau, như có vấn đề ở thận, bệnh eczema, và viêm khớp dạng thấp. Bà còn bị sốt hậu sản, một căn bệnh đau đớn, do suy nhược cơ quan sinh sản nữ, làm bà đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn mửa.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà hoàn toàn bình phục. Mối quan hệ của bà với hàng xóm, bạn bè và gia đình, kể cả bên nhà chồng, cũng được cải thiện. Bà được hàng xóm láng giềng yêu mến.

Từ khi cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lai đã bị giam cầm ở trại lao động cưỡng bức hai lần. Cho dù môi trường khắc nghiệt, bà vẫn duy trì một tiêu chuẩn cao cho bản thân, hành xử theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công. Bà không chịu sống trái với lương tâm của mình, và luôn đặt người khác lên trước bản thân.

Các bên tham gia bức hại:

Tòa án Quận Mật Vân:

Đan Thanh Lâm, thẩm phán thụ lý hồ sơ: 86-10-69092125;

Lý Lệ Tuyên, trợ lý thẩm phán: 86-10-69092195

Viện Kiểm sát Quận Mật Vân:

Nhạc Hải Yến, công tố viên phụ trách hồ sơ: 86-10-59557795;

Vương Nghệ Tuyền, trợ lý công tố viên: 86-10-59557795

Đồn Công an Trang Trấn Tây Điền:

Vương Chân, Trưởng đồn công an: 86-13601001034;

Lý Quốc Hoa, công an: 86-13811100868


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/26/374981.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173161.html

Đăng ngày 11-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share