Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2018] Kể từ khi Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, các phương tiện truyền thông nhà nước đã phỉ báng và vu khống pháp môn tu luyện. Rất nhiều người đã bị các tuyên truyền đầu độc và chủ động tham gia vào cuộc bức hại, đặc biệt là cảnh sát.

Tuy nhiên, khi các học viên bị giam giữ, một số cảnh sát và luật sư đã nghe chân tướng và ngừng tham gia vào cuộc bức hại. Thậm chí một số đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một nữ cảnh sát nhận lệnh giám sát, bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cưỡng ép họ từ bỏ đức tin. Chỉ cần các học viên ký tên vào bản cam kết được chuẩn bị sẵn, tuyên bố rằng họ sẽ không tu luyện nữa, thì họ có thể được trả tự do.

Vị cảnh sát này ban đầu nghĩ đó là công việc dễ dàng; ai mà chẳng muốn về nhà thay vì bị giam kia chứ? Nhưng cô ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy không một ai lựa chọn từ bỏ Đại Pháp. Các học viên sẽ từ bỏ mọi thứ, thậm chí là cả mạng sống của họ, chứ quyết không từ bỏ Đại Pháp.

Cô ấy bắt đầu suy nghĩ về điều gì đã khiến các học viên kiên định đức tin của họ đến vậy. Để tìm đáp án, cô ấy bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Khi đọc xong cuốn sách, cô ấy đã minh bạch ra câu trả lời.

Trước đây cô ấy đã bị nền giáo dục vô thần của ĐCSTQ tẩy não; cô ấy cũng không tin vào Thần, Phật, và chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, thế giới quan của cô ấy đã chuyển biến. Cô ấy quyết định tu luyện Đại Pháp và hành xử dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp làm người tốt.

Đơn vị công tác của cô ấy phân căn hộ, và chúng được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Căn hộ đã có sẵn và cô ấy chỉ việc nộp đơn. Tất cả đồng nghiệp đều biết cô ấy có hoàn cảnh khó khăn nhất và động viên cô ấy nộp đơn thử. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và nói với họ: “Những người khác có thể đang cần nó hơn tôi.” Cô ấy không tranh giành, và căn hộ đã được giao cho người khác.

Vị cảnh sát này được các đồng nghiệp của cô đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cô ấy vẫn bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đồng nghiệp của cô không thể hiểu được và cố gắng khuyên cô từ bỏ tu luyện, nhưng cô ấy bảo với họ rằng cô rất may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Luật sư minh bạch chân tướng

Các học viên Đại Pháp đang cố gắng tìm một luật sư cho một học viên bị bắt giữ. Họ đã hỏi nhiều người, nhưng không ai dám nhận vụ này vì sợ ĐCSTQ trả thù. Tuy nhiên, các học viên đã xoay sở tìm được một luật sư muốn giúp đỡ họ, với 30 năm kinh nghiệm pháp lý.

Khi đọc hồ sơ vụ án, ông ấy tìm được nhiều tài liệu về cơ sở pháp lý của việc cấm Pháp Luân Công. Ông ấy tìm thấy một bản thông báo có tiêu đề “Thông báo từ Bộ Công An đối với việc xác định và cấm các tổ chức tà giáo”, liệt kê 14 tổ chức tà giáo, nhưng Pháp Luân Đại Pháp không nằm trong số đó.

Sau đó, vị luật sư này đến Viện kiểm sát địa phương và phát hiện rằng “chứng cứ” phạm tội của thân chủ của ông ấy chỉ gồm vài cuốn tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Thẩm phán bảo vị luật sư rằng nếu thân chủ của ông ấy đồng ý từ bỏ tu luyện, thì cô ấy có thể được trả tự do.

Vị luật sư cập nhật thông tin cho các học viên sau khi gặp người học viên bị giam giữ đó. Ông nói: “Cô ấy làm tôi ngạc nhiên khi cô luôn nghĩ cho tôi trước. Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy từ bỏ đức tin để được trả tự do, nhưng cô ấy nói như thế không tốt cho tôi, nên cô ấy từ chối làm như vậy.”

Vị luật sư tiếp tục: “Gia đình cô ấy phát hiện ra việc cô ấy bị bắt giữ sau đó vài tháng. Cô ấy không có quần áo để thay và cũng không có tiền, nhưng vẫn kiên định đức tin và rất lạc quan.

“Cô ấy rất thiện lương và kính trọng Sư phụ [của Pháp Luân Đại Pháp]. Cô ấy có thể về nhà nếu ký vào biên bản của công an, nhưng cô ấy thà chịu đựng trong trại tạm giam và từ chối ký vào đó. Tôi thật sự khâm phục cô ấy.”

Vị luật sư bảo với các học viên rằng bây giờ ông ấy đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng các học viên Đại Pháp không giống như những gì truyền thông mô tả. “Họ là những người thiện lương, chân thật và đáng tin cậy. Người như thế trong xã hội ngày nay quả là hiếm gặp.”

Cuối cùng trường hợp của học viên này đã bị đưa ra tòa. “Tôi muốn giúp cô ấy, mặc dù bản thân chịu áp lực rất lớn,” ông ấy nói. “Tôi sẽ không nhận thù lao, chỉ thu những lệ phí về cho công ty.”

Sau đó vị luật sư này đã dùng tên thật thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/18/375521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/25/172998.html

Đăng ngày 07-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share