Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2018] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận rằng một cựu giáo viên trung học ở tỉnh Phúc Kiến đã qua đời vào ngày 11 tháng 9 năm 2018, ba ngày sau khi ông được Trại tạm giam đưa đến bệnh viện. Gia đình nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do ông đã bị lính canh tra tấn tàn bạo bởi niềm tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

“Đừng hỏi điều gì đã xảy ra với ông ấy”

Ba ngày trước khi ông Hiệp Quốc Hoa qua đời, công an đã thông báo với gia đình ông rằng ông đột nhiên bị bệnh cấp tính và được đưa đến bệnh viện. Họ yêu cầu gia đình đến bệnh viện để hoàn tất thủ tục để ông được tại ngoại điều trị y tế.

Khi gia đình vội vã đến bệnh viện, họ đau lòng khi thấy ông Hiệp bị hôn mê và toàn thân sưng phồng. Họ hỏi bác sỹ có vấn đề gì không, nhưng chỉ được cho biết rằng các cơ quan quan trọng của ông, bao gồm cả tim, phổi và thận, đều ngừng hoạt động, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào.

Ông Hiệp đã được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt vào ngày hôm sau, và gia đình không được phép đến gần ông. Ông không bao giờ tỉnh lại nữa và ngày hôm sau, ông Hiệp đã qua đời ở tuổi ngũ tuần.

Khi gia đình hỏi công an rằng có phải là ông bị đánh đập ở trong trại tạm giam không, công an trả lời: “Không có chuyện ấy. Ở đó (trại tạm giam) có camera giám sát mà.” Đây là một thông điệp rõ ràng nhằm đe dọa gia đình ông Hiệp không được hỏi thêm câu nào nữa.

Sau đó một học viên Pháp Luân Công địa phương đã gọi đến trại tạm giam để hỏi việc gì đã xảy ra với ông. Người nghe điện thoại rất lo lắng và nói: “Ông ấy chết rồi, nên không thể làm gì nữa. Hỏi về việc này chỉ chiêu mời rắc rối thôi.”

Bị bắt giữ trong khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công

Ông Hiệp Quốc Hoa bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 1 năm 2018 khi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại nhà của bà Tào Vinh Tú, cùng bốn học viên khác là bà Trương Thuỷ Anh, Dương Xán Anh, Tào Hy Vinh và bà Ngô Quế Anh. Công an đã lục soát nhà bà Tào và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng những tài liệu liên quan khác.

Sáu học viên đã bị đưa đến đồn công an và bị thẩm vấn. Trong khi năm học viên khác được thả vào 1 giờ sáng hôm sau, ông Hiệp vẫn bị giam và sau đó bị đưa đến trại tạm giam Kiến Nghiệp. Công an cũng lục soát nhà ông và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công.

Liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin của mình

Ông Hiệp là một giáo viên của Trường Trung học Đông Du ở thành phố Kiến Nghiệp, tỉnh Phúc Kiến. Ông đã bị sa thải vì cuộc bức hại và liên tục bị bắt giữ, kết án bởi kiên định đức tin của mình.

Khi ông đang thụ án tù năm năm tại Nhà tù Mẫn Tây, thành phố Long Nham từ năm 2001 đến 2006, lính canh đã treo ông lên với chân gần như không chạm đất trong ba ngày vào tháng 5 năm 2002. Họ cũng lột áo ông và phơi ông ra ngoài cho muỗi chích.

Trong một lần tra tấn vào năm 2003, ông bị ép phải đứng quay mặt vào tường trong 12 giờ.

Sau khi được trả tự do vào năm 2006, ông bị nhà trường sa thải và phải làm việc vặt để kiếm sống. Công an thường xuyên sách nhiễu ông và gia đình.

Chỉ hai năm sau khi được trả tự do, ông Hiệp lại bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 7 năm 2008, và bị kết án 5,5 năm tù vào tháng 6 năm 2009. Ông thụ án tại một nhà tù ở Quảng Châu và được thả ra vào tháng 7 năm 2013.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/31/376463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/1/173090.html

Đăng ngày 06-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share