Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-08-2018] Tôi tu luyện Đại Pháp đã 20 năm, trong Pháp đã minh bạch ra, tất cả các nhân tâm đều từ cái tình mà ra, tâm sắc dục của tôi cũng có căn nguyên từ tình. Bởi tâm sắc vẫn chưa tu bỏ nên mới bị cựu thế lực bức hại đến sứt đầu mẻ trán.

Bởi lo bản thân giữ mình không vững, bị tình dẫn động hại người hại mình nên tôi rất hạn chế tiếp xúc với nam giới, bao gồm cả các đồng tu nam. Điều này tu được vô cùng khó khăn, gian khổ. Tuy rằng tôi và chồng đã ngừng quan hệ thân mật nhiều năm nay, nhưng trong mộng vẫn rất khó để giữ vững bản thân. Tôi thật sự rất hận bản thân không tỉnh táo, nhưng hối hận cũng không có tác dụng gì. Có lần, bất giác nằm ngủ mộng phải những thứ dơ bẩn ấy, thân thể liền có phải ứng, thậm chí khó có thể giữ vững chính niệm.

Một lần trong khi phát chính niệm, được Sư phụ điểm hóa tôi liền phát hiện ra căn nguyên của tâm sắc dục, chính là do sâu thẳm trong tư tưởng bản thân vẫn còn có những quan niệm ngoan cố từ hậu thiên tạo thành. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, chúng chính là cái lý đã hình thành trong bộ xương con người từ hàng trăm năm ngàn năm trước. Những tư tưởng ngoan cố này còn bị cựu thế lực và các hắc thủ lạn quỷ phóng đại lên, từ đó trực tiếp thao túng tư tưởng của tôi, nên nhiều lúc chỉ cần động niệm một cái liền có những niệm đầu xấu xa dơ bẩn này, Sư phụ đã minh thị: “Vật chất và tinh thần là nhất tính” (Chuyển Pháp Luân). Những vật chất bại hoại sắc dục này liên tục can nhiễu đến tôi, khiến tôi nhiều khi mất cả tín tâm vào tu luyện.

Ngay khi tôi ngộ được tầng pháp lý này, tôi liền phát chính niệm thanh trừ hết thảy những quan niệm cố hữu đã hình thành trong cơ thể, và đặt định nghĩa khái niệm cho từng bộ phận cơ quan trong người theo chức năng tương ứng của chúng, đồng thời cầu Sư phụ gia trì cho tôi chuyển biến quan niệm, tôi phát ra một niệm cường đại: tất cả những gì tổ thành thân thể này đều là những sinh mệnh đến vì Pháp, cùng ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đều đã đồng hóa với Đại Pháp,và chuyển hóa thành những sinh mệnh cao cấp, đã không còn là vật chất chỉ tồn tại trong tam giới nữa, nên không nhận sự chế ước của các lý trong tam giới, càng không quy về vật chất nơi tam giới. Do đó phát một niệm: triệt để thanh trừ, tiêu hủy hết thảy cựu thế lực, hắc thủ lạn quỷ, cũng như tà linh cộng sản! Tôi liên tục gia tăng gia cường niệm đầu này.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Quan niệm chuyển,
Bại vật diệt,
Quang minh hiển.” (Tân sinh, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Quan niệm thay đổi,
Vật bại hoại bị diệt trừ,
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh.”

Trong nháy mắt, ba chữ “Chân Thiện Nhẫn” hiện lên trong đầu tôi, mang theo năng lượng tràn đầy tiến vào đại não và thanh lý hoàn toàn những tư tưởng cố hữu này, đầu tôi thanh tỉnh, thanh tịnh không còn một chút tạp niệm nào. Tôi hiểu được rằng những vật chất bại hoại sắc dục đã bị diệt trừ từ gốc rễ. Là Sư phụ đã gia trì giúp đệ tử chuyển biến quan niệm, đồng thời còn theo sự biến hóa của quan niệm mà Ngài đã làm thân thể con được quy chính toàn bộ, thời khắc ấy, thật sự là không thể miêu tả được sự thù thắng trong đó.

Hôm ấy, trong tầng thứ của tôi, đã thể nghiệm được thế nào là “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Tối đó, tôi mơ thấy mình từ cõi chết được sống lại. Con xin hợp thập và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Sư phụ.

Chút thể hội cá nhân, nếu có gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/8/20/372670.html

Đăng ngày 03-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share