Bài viết của các học viên ở Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 28-8-2018] Triển lãm Nghệ thuật Zhen, Shan, Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Josaphat ở Cleveland, Ohio từ ngày 5 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2018.

“Một bộ sưu tập tranh đẹp mà quan trọng nhất là đã tái hiện toàn bộ lịch sử Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêu diệt hàng triệu mạng sống như thế nào”, một nghệ sỹ địa phương đã viết trong sổ lưu niệm.

“Một triển lãm mà ai cũng nhất định phải xem”, một khách tham dự triển lãm khác viết.

c2aedee9765eecac67be7c9f9948e04b.jpg

Phòng Trưng bày Nghệ thuật Josaphat

1b18b682de977aa07bdc8a2f45fb79ca.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn tại Cleveland, Ohio từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2018

Inna, một trong những nhà tổ chức triển lãm, cho biết: “Đây là lần đầu tiên triển lãm này ra mắt tại Cleveland. Những bức tranh có cách biểu đạt hết sức mạnh mẽ và độc đáo để mô tả tính ôn hòa và vẻ đẹp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong sự tương phản với sự kinh hoàng của cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng.”

Trước khi vào phòng trưng bày, khách tham quan triển lãm đã được xem “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, một thước tài liệu dài mười phút về môn thiền định này và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phần giới thiệu này có lẽ đã giúp khách tham quan triển lãm có trải nghiệm sâu sắc hơn về các tác phẩm nghệ thuật.

Tại triển lãm này, nhiều bức họa còn có nội dung mô tả dịch sang tiếng Nga để một số nhóm người cao tuổi nói tiếng Nga và người tham quan triển lãm đến từ cộng đồng người Nga ở Cleveland hiểu rõ hơn về các bức tranh.

86c79b18a1c71157ddd847827d8af8a4.jpg

Một khách tham quan xem bức tranh tả cảnh cảnh sát đột nhập nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

59b97553c8f8277f7897d181c2649d6e.jpg

Inna, một nhà tổ chức triển lãm, giải thích nội dung các bức tranh cho khách xem triển lãm

Một số hướng dẫn viên triển lãm là các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục từng trải qua cuộc bức hại. Họ đã chia sẻ câu chuyện của bản thân với khách tham dự triển lãm. Nhiều vị khách đã rơi lệ và ôm lấy những học viên này.

Một vị khách có tên Hiem nhận xét: “Tôi vô cùng biết ơn vì chúng tôi được sống ở một đất nước có tự do tôn giáo! Chúng ta nên phổ biến thông tin về sự kiện này để có thể chấm dứt cuộc bức hại!”

d2cabfdc0719addf177aecb86ad21b4d.jpg

Khách tham dự triển lãm chia sẻ cảm nhận vào sổ lưu bút, chọn thẻ kẹp sách hoa sen và lấy tờ rơi

Với nhiều khách tham dự, triển lãm này là dịp đầu tiên giúp họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người đã tỏ ý muốn học pháp môn này. Một vị của một trung tâm công dân cao tuổi chia sẻ: “Tất cả những điều này mang lại thật nhiều cảm hứng. Có lẽ học môn pháp này là cách khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/28/373025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/30/171707.html

Đăng ngày 01-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share