Bài viết của các học viên ở Bulgaria

[MINH HUỆ 21-8-2018] “Triển lãm này quả là ấn tượng, nó đã xúc động con tim, khắc khảm tâm hồn người xem, và xóa sạch mọi loại xúc cảm, chỉ còn lại sự từ bi, tình thương, sự đồng cảm và cái thiện. Nó toát lên ánh sáng thánh thiện nâng niu mỗi con người.”

Trên đây là lời chia sẻ của một người bảo trợ cho triển lãm “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” ở Sofia, Bulgariadiễn ra vào tháng trước. Thủ đô Sofia là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn vòng quanh Bulgariacủa triển lãm nghệ thuật nổi tiếng này từ ngày 2 tháng 7 tới ngày 22 tháng 7.

Đại sứ quán Trung Quốc gây sức ép với điểm tổ chức đầu tiên

Hai tuần trước khi triển lãm dự kiến diễn ra tại một bảo tàng nổi tiếng, giám đốc bảo tàng đã liên hệ với những người tổ chức triển lãm và thông báo rằng bảo tàng không thể tổ chức triển lãm được nữa. Giám đốc bảo tàng đã tiết lộ rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã liên hệ với bà về sự việc này.

Vì triển lãm này phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công do chính quyền cộng sản tại Trung Quốc hậu thuẫn, do vậy đại sứ quán Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới thường cố gắng gây áp lực lên cho các địa điểm không được tổ chức triển lãm.

Thời gian diễn ra triển lãm trùng với thời gian diễn ra hội nghị “16+1” vào ngày mùng 6-7 tháng 7 Sofia giữa Trung Quốc và các nước thuộc liên minh cộng sản Đông Âu và Trung Âu trước đây.

Được chào đón nồng nhiệt tại Nhà hátBulgaria

Mặc dù bị can nhiễu nhưng triển lãm cuối cùng đã được tổ chức tại Nhà hát Bulgaria Music Hall, là một trong những điểm tổ chức hòa nhạc nổi tiếng nhất tại nước này.

“Sau sự việc bảo tàng từ chối tổ chức triển lãm nghệ thuật hai tuần ngay trước ngày triển lãm, đi tìm một địa điểm tổ chức mới là một vấn đề cấp bách nhất. Và việc này đã được thực thi nhờ có Tzena Boyadzhieva – người phụ trách tại phòng tranh của Nhà hát Bulgaria và cháu gái của Zlatyu Boyadzhiev – một trong những họa sỹ Bulgaria nổi tiếng nhất”, nhà tổ chức triển lãm Alexandra Boteva cho biết.

Triển lãm còn được kéo dài tới ngày 22 tháng 7 để đón nhiều du khách hơn nữa tới thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

d0e3201d848e7cfada5f68b1c8943783.jpg

Một học sinh Trường Âm nhạc Sofia biểu diên tại lễ khai mạc triển lãm

“Đã đến lúc chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta phải trở nên tốt hơn, thiện hơn, chân thật hơn và đức hạnh hơn”, Bà Boyadzhieva phát biểu tại lễ khai mạc ngày 2 tháng 6. “Khi nhà tổ chức triển lãm đến chỗ tôi và chia sẻ về những vấn đề mà cô ấy gặp phải ở các điểm tổ chức khác, tôi cảm giác như Thần đã đưa cô ấy tới, bởi vì đây là một nơi thiêng liêng hằng bảo vệ, chở che những gì tươi sáng mà chúng ta sẽ cảm thụ được qua những bức tranh này.”

Tại lễ khai mạc cũng có buổi trình diễn nghệ thuật của các bạn nhỏ từ Trường Âm nhạc Sofia. Trong số những khách mời quan trọng, có họa sỹ Ivan Yahnadzhiev, ông đã tặng một món quà đặc biệt cho nhà tổ chức triển lãm – đó là bức tranh mang thông điệp “Hãy tiếp tục bay cao thật nhẹ nhàng, và bất tận”.

Khách thăm triển lãm xúc động trước sự thành thần thánh trong tác phẩm nghệ thuật

2e6d2f51aeb380c340fac1d9744bbe3f.jpg

Họa sỹ Yahnadzhiev (phải) trao tặng cho nhà tổ chức triển lãm Alexandra Boteva (ở giữa) món quà khích lệ

Ngày 5 tháng 7, màn hòa tấu diễn ra cũng tại địa điểm triển lãm, trình diễn vở nhạc kịch “Vẻ đẹp u sầu” của Georgi Iliev, nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày người Do Thái ở Bulgaria được giải cứu trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Trong những khách mời có Đại sứ Israel Lilian Irit. Sau màn hòa tấu, đại sứ đứng giữa các bức tranh của triển lãm và cho hay bà đã biết rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một vị khách nữa, là nữ ca sỹ nhạc đồng quê Dessi Dobreva, đã thốt nên sau khi nghe nói đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công: “Tại sao chúng ta không có nhiều triển lãm như thế này hơn nhỉ?”

Ông Borislay Sandoy, đồng lãnh đạo Đảng Xanh, đã tham gia lễ bế mạc triển lãm hôm 19 tháng 7. “Tôi cảm nhận được sự thần thánh tại phòng tranh này. Tôi sẽ giữ kỷ niệm đáng nhớ này”, ông cho biết.

889cf2a97f01c8ab537f44817b0958fc.jpg

Bà Zaritza Georguieva, điều phối viên quốc tế của Đảng Xanh

Bà Zaritza Georguieva, một người điều phối quốc tế của Đảng Xanh, phát biểu: “Thông tin từ Trung Quốc chủ yếu là những gì mà chính quyền cộng sản muốn chúng ta biết. Bởi vậy, tôi rất mừng là tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công đã được tiếp nhận.”

Đồng thời, bà cũng bày tỏ sự cảm phục các học viên Pháp Luân Công đã vận động để Nghị viện Châu Âu tại Brussels thông qua nghị quyết lên án chính quyền Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Nghị quyết này đã có hiệu lực vào tháng 12 năm 2017.

644b1901df2def900a494af346c26fac.jpg

Ông Ivan Ivanov, cựu nghị sỹ quốc hội Bulgaria, hiện là Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Năng lượng và Nguồn nước

Trong những người bảo trợ cho triển lãm “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” tại Sofia có ông Ivan Ivanov, nhà cựu lập pháp và hiện là chủ tịch của ủy ban điều tiết năng lượng và nguồn nước. “Tôi hết sức ấn tượng trước ý nghĩa sâu xa của các bức họa tại triển lãm nghệ thuật đáng nhớ gợi nhắc người ta về Chân – Thiện – Nhẫn này”, ông nói.

Ông Ivannov lần đầu biết đến Pháp Luân Công khi còn là Nghị sỹ Quốc hội nhiệm kỳ đầu tiên (2001-2005). Hồi đó, các học viên đã tìm tới ông bởi vì ông có quan điểm chính trị thẳng thắn về chủ nghĩa cộng sản. “Tôi đã làm những gì có thể. Tôi luôn luôn ủng hộ nỗ lực chấm dứt sự bất công đối với những người yêu chuộng hòa bình ở Trung Quốc”, ông Ivanov cho biết.

Ba tuần triển lãm thành công

Trong số hàng trăm quan khách, có người là giáo viên, kiến trúc sư, sinh viên và nhiều nhạc sỹ cùng con nhỏ tới diễn tập tại Nhà hát Bulgari.

Nhiều người đã rơi lệ sau khi xem những bức tranh miêu tả cảnh tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Những người khác chia sẻ những câu chuyện về chịu đựng cuộc đàn áp của cộng sản ở Bulgari mà chính người thân của họ trải qua.

“Một triển lãm cực kỳ thú vị. Đây là những gì [đã diễn ra] dưới chế độ cộng sản ở đất nước chúng tôi”, Họa sĩ Valentin Binchey viết trong sổ lưu niệm dành cho khách tham dự triển lãm.

Kiến trúc sư L. Yotov bình luận: “Triển lãm này được tổ chức vì một mục đích cao cả, chất lượng cũng như bố cục tranh thật tuyệt vời! Bức nào cũng đáng được tôn trọng và cảm phục. Xin cảm ơn các họa sỹ và các nhà tổ chức!”

4d4469432ad25c944605832c187b06ff.jpg


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/21/171599.html

Đăng ngày 30-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share