Bài viết của các học viên Bulgaria

[MINH HUỆ 1-8-2018] Thành phố Stara Zagora của đất nước Bulgaria được biết đến với cái tên “Thành phố của cây Chi Đoạn và những thi sĩ“, là nơi diễn ra triển lãm quốc tế “Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” trước chặng dừng chân cuối cùng ở thủ đô của Bulgaria. Triển lãm diễn ra ở Bulgaria từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 7, tại thư viện Zacharvi Knyajevshi của thành phố Stara Zagora, và được công chúng đón nhận.

eed82939e05bc13ced01d1a1c4a1421b.jpg

Trong thời gian diễn ra triển lãm, hai phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên khi thấy rằng các nghệ sỹ chỉ được đề cập thoáng qua trong phần phụ chú. Họ thấy khó hiểu vì sao những nghệ sỹ tài năng này lại khiêm tốn đến vậy. Sau đó, sau khi xem xong bức tranh “Cháu muốn có cha/ Cha ở đâu” – bức tranh này tả cảnh một phụ nữ cùng con ôm bức hình của người cha bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, họ bình luận rằng họ đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hạị nhờ một bộ phim tài liệu đã xem trên truyền hình.

5be9ae0e63f2a69277ebc17d11326740.jpg

df11782cee9480db6bfa0cdf9b77d68c.jpg

Một cặp vợ chồng già hay đi du lịch nước ngoài, vốn am hiểu nhiều trường phái nghệ thuật. Ông bà chia sẻ rằng tham quan triển lãm nghệ thuật là điều họ thích nhất mỗi khi rảnh rỗi. Hai ông bà say sưa lắng nghe câu chuyện về mỗi bức tranh rồi thưởng lãm tỉ mỉ các bức vẽ.

Ở bức “Hoa Đăng”, người chồng chú ý tới vầng hào quang xung quanh đầu các học viên đang bị tra tấn. Ông cũng lấy làm thích thú khi nghe một học viên địa phương giải thích rằng Cơ Đốc giáo có thể được coi là một bộ phận của Phật gia bởi vì Cơ đốc giáo cũng tu “Thiện”. Ông bà cũng quan tâm đến hình tượng chữ Vạn và muốn biết thêm thông tin về cuộc bức hại. Họ lên án tội ác của chủ nghĩa cộng sản và rất vui khi biết rằng vẫn còn những con người đang cố gắng phổ biến các giá trị đạo đức cao hơn. Ông bà hy vọng thế hệ trẻ cũng sẽ trân trọng và khát khao những giá trị đạo đức tốt đẹp đó.

559c62514a502e58ff87001bfca8d705.jpg

14ccc8364103dfee9c5f6d1f4b3ed085.jpg

Một thanh niên đã dành rất nhiều thời gian để thưởng thức và đọc các lời phụ chú trên các bức vẽ, đồng thời xem kỹ danh mục các bức vẽ. Khi đóng sổ danh mục lại, anh đã trào nước mắt. Khi rời đi, anh không chia sẻ cảm xúc mà cầm theo một tờ giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên.

Một phụ nữ đang mang thai đã xem triển lãm một lần, hôm sau bà trở lại [triển lãm] cùng với một người bạn.

Một bé gái đến xem triển lãm cùng với bố mẹ, cứ nhất định muốn được chạm vào các bức tranh, và thậm chí đã vẽ lại một bức tranh vào sổ khách mời. Bố mẹ em ngạc nhiên vì hành động đó của con gái họ.

Một họa sĩ ở địa phương đã ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật này và viết trong sổ khách mời: “Thiện tâm sẽ cứu giúp thế giới.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/1/171347.html

Dịch ngày 05-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share