Bài viết của một tiểu đệ tử từ nước Đức

[MINH HUỆ 08-10-2018] Con xin chào Sư phụ tôn kính và các bạn đồng tu!

Cháu đến từ Berlin. Cháu 13 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với cha mẹ cháu kể từ khi còn nhỏ. Cháu học Pháp và luyện công. Tuy nhiên, mãi đến tận gần đây cháu mới hiểu tu luyện là như thế nào và làm thế nào để tu bỏ tâm vị tư. Cháu chỉ biết rằng các học viên phải tu luyện và làm tốt ba việc.

Mẹ cháu thường kể rằng khi nhìn vào những tấm ảnh ngày xưa, thì nhà cháu nhìn thấy Pháp Luân ở bụng của cháu. Vì thế cháu đã có một nền tảng rất tốt và vì cháu là một trẻ nhỏ nên cháu có rất ít quan niệm người thường. Thế nhưng, khi lớn lên, cháu ngày càng bị nhúng vào thùng thuốc nhuộm của xã hội người thường.

Khi vào tiểu học, khoảng 90% các bạn cùng lớp cháu là người gốc Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ. Các bạn này đánh nhau suốt ngày, Cháu luôn cố bảo các bạn rằng đánh nhau là không tốt vì như thế người đó sẽ tích lũy nghiệp lực. Việc này đã có hiệu quả và tình trạng đã được cải thiện. Vì thế, cháu giúp các bạn cùng lớp trở nên tốt hơn.

Tu bỏ tâm vị tư và chấp trước vào trò chơi điện tử

Vì là một học sinh giỏi nên cháu được nhận vào một trường ngữ pháp tốt sau bốn năm học tiểu học. Cuộc sống ở ngôi trường đó tốt hơn, vì các bạn học sinh đều rất ngoan và đoàn kết với nhau. Tuy nhiên, hòa nhập thì lại rất là khó, nhưng sau một năm đầu thì tình hình đã tốt hơn và mọi điều kể từ đó đã trôi chảy. Một vài người bạn cùng lớp của cháu đã buông lơi học hành và bắt đầu chơi điện tử.

Cháu nhớ rất rõ rằng vào một ngày mưa cháu đã quyết định tham gia vào nhóm các bạn trẻ chơi điện tử. Cháu về nhà và bí mật tải trò chơi và bắt đầu chơi. Ban đầu cháu thấy chơi điện tử khá thú vị. Tuy nhiên, cháu đã bị sốt ba lần trong vòng ba tháng. Đáng lẽ điều này phải khiến cháu mở to mắt ra nhưng không may là cháu đã không nhận ra. Sau đó điểm số của cháu đã tụt dốc.

Cháu liên tục đọc Pháp của Sư phụ về trò chơi điện tử và Internet. Các học viên đã được dạy rằng Internet là “địa ngục ma quỷ” và rằng người ngoài hành tinh dùng nó để thao túng cơ thể của con người. Cháu thực sự cảm thấy cắn rứt lương tâm. Một hôm, cháu quyết định bỏ chơi điện tử, và cũng nói với mẹ cháu. Mẹ cháu rất vui vì cháu đã nhận ra được vấn đề và quyết định thực tu.

Cháu thôi không vùi đầu vào những trò chơi đó nữa. Thế nhưng, cơn thèm chơi vẫn đeo đuổi cháu muốn cháu làm nô lệ cho nó và dẫn cháu đi lạc đường. Tuy nhiên, cháu có thể loại bỏ được những niệm đầu đó bằng cách phát chính niệm. Con tạ ơn Sư phụ đã ban cho con ý chí để tu bỏ tâm này.

Tu khứ tâm sợ hãi

Mẹ cháu thường đi công tác xa, và bố cháu thì đi làm ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đó cháu có một cô bảo mẫu. Khi đi ngủ, cháu rất sợ bóng tối và mất rất lâu mới có thể ngủ được. Nhưng cháu không muốn kể với cô bảo mẫu, vì cháu sợ rằng điều đó sẽ làm cô ấy lo lắng. Ngoài ra, cháu sợ rằng cô ấy sẽ nghĩ cháu là một đứa bé yếu đuối. Cháu rất buồn khi mẹ cháu phải đi công tác lâu ngày.

Cháu đã chia sẻ vấn đề này với mẹ cháu và hỏi xem có cách nào để chìm vào giấc ngủ nhanh hơn không. Mẹ cháu nói rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc đi ngủ cả, mà là tâm sợ hãi đã thao túng cháu. Dù là loại sợ hãi gì, nó cũng đều là tâm chấp trước. Là một người tu luyện, chúng ta cần phải tu bỏ những chấp trước này.

Mẹ con cháu quyết định thảo luận về vấn đề này và tìm ra tất cả những loại sợ hãi mà có thể nghĩ ra được. Ví dụ, cháu sợ bị mất thể diện, không đạt được thành tích ở trường, v.v. Thế nhưng, cháu không biết làm thế nào để tu bỏ tâm sợ bóng tối và sự mất ngủ. Vì những nỗi sợ hãi đó tiếp tục đeo đuổi cháu, nên cháu lại nói chuyện với mẹ.

Mẹ cháu nói bâng quơ rằng một người tu luyện thì không cần ngủ nhiều đến thế, và cháu nên dành thời gian đó học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Ngay khi các tâm sợ hãi này muốn thao túng niệm đầu của cháu và cháu không thể ngủ được thì cháu phát chính niệm và học Pháp. Sau đó cháu không gặp vấn đề gì với giấc ngủ cả. Quá trình này cho cháu thấy cách loại bỏ các tâm sợ hãi khác như thế nào.

Tăng cường chính niệm để tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn

Khoảng 1 năm trước cháu bắt đầu học kèn Pháp, bởi vì cháu muốn tham gia vào dàn nhạc giao hưởng Shen Yun. Tuy nhiên, đầu tiên cháu muốn trở thành thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, vì như vậy có thể tiếp cận được nhiều người và cứu họ.

Kỹ năng âm nhạc của cháu vẫn chưa đạt đến mức trung bình và cháu phải luyện tập nhiều để có thể chơi nhạc bằng tâm hồn. Không lâu trước buổi diễu hành vào tháng bảy ở Berlin, cháu biết được rằng đoàn nhạc sẽ có một buổi phối hợp toàn đoàn. Nhưng buổi chiều hôm đó, mẹ cháu lại cho phép cháu thử chiếc máy bay đồ chơi mới.

Mẹ cháu cười nói rằng: “Bây giờ con có cơ hội đề cao tầng thứ trong tu luyện. Chơi máy bay hay đến buổi luyện nhạc là hoàn toàn phụ thuộc vào con hết.”

Cháu muốn thử chiếc máy bay mới, cái mà được chuyển đến đúng vào ngày hôm đó. Nhưng cháu đã nhanh chóng nghĩ được rằng cứu người còn quan trọng hơn. Sau đó cháu quyết định đến buổi phối nhạc.

Đó là lần đầu tiên cháu chơi nhạc với đoàn nhạc. Cháu cảm thấy một trường năng lượng rất mạnh mẽ và có thể chơi rất tốt. Điều này đã khích lệ cháu và giúp cháu tăng cường ý chí chơi kèn Pháp, vì thế cháu có thể trở thành thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn sớm nhất có thể.

Cháu rất trân quý trải nghiệm này. Sau buổi phối nhạc đó, cháu chơi kèn Pháp hàng ngày và thi đỗ bài kiểm tra đầu vào để tham gia Đoàn nhạc. Cháu rất mong chờ buổi biểu diễn đầu tiên của cháu.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được đọc ở Pháp hội Châu Âu năm 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/10/172791.html

Đăng ngày 31-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share