Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 11-10-2018] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Nga lần thứ 19 (Pháp hội) đã được tổ chức tại thành phố St. Petersburg vào ngày 5 tháng 10 năm 2018. Kết thúc Pháp hội, nhiều người tham dự cho biết họ đã thể hội được rất nhiều khi nghe các bài chia sẻ của các học viên.

a81a866533502ab3e94646ea59e3e399.jpg

Học viên Ivan Kudinov

Học viên Ivan Kudinov đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 13 năm. Ông chia sẻ: “Tôi thích tất cả các bài chia sẻ hôm nay. Trong mỗi bài chia sẻ, tôi đều có thể nhận ra thiếu sót của bản thân, chẳng hạn như thiếu sự nhẫn nại.”

“Tôi đã học hỏi từ các đồng tu cách hướng nội để tìm ra vấn đề của bản thân và vượt qua chúng. Tôi sẽ áp dụng phương pháp này. Đối với tôi, Pháp hội là một thánh hội. Đó là thời gian để mỗi học viên nhìn nhận lại mình xem đã tiến bộ đến đâu trong năm qua.”

Suy nghĩ từ góc độ của những người thân trong gia đình

19179a29b6e7e71db90b6c2986658e6c.jpg

Học viên Laurita Strelka.

Cô Laurita Strelka, một học viên ở St. Petersburg, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 5 năm. Bài chia sẻ của một học viên mới tại Pháp hội đã khiến cô xúc động.

Trong bài chia sẻ đó, người học viên mới nói rằng anh đã trở nên tức giận và thiếu kiên nhẫn với mẹ của mình chỉ vì dáng đi khập khiễng của bà. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh nhận ra rằng những chấp trước của bản thân vào thể diện và ích kỷ đã khiến anh không thể biểu hiện tâm thái từ bi với mẹ của mình. Anh đã gây áp lực lên mẹ của mình cho dù bà bị khuyết tật.

Cô Laurita nói rằng những quan niệm người thường sai lầm thường khiến cô không thể từ bi với mẹ mình, mẹ cô từng là một giáo viên. Cô giải thích: “Chẳng hạn, hôm qua là Ngày Nhà giáo. Vì bận tham gia Pháp hội nên tôi đã quên chúc mừng bà. Bà đã nhắn tin cho tôi nói rằng tôi vẫn còn hai tiếng để chúc bà. Tôi liền cảm thấy không vui với yêu cầu đó. Nhưng câu chuyện của người học viên mới này đã nhắc nhở tôi nhìn lại bản thân, và tôi đã nhận ra rằng, với mẹ tôi, đó là một ngày quan trọng. Bởi vậy, tôi đã xin lỗi mẹ và nghĩ xem tôi có thể làm gì để bà vui lòng.”

“Tôi đã ghi hình trên điện thoại thông minh của mình, tạo thêm một hình nền đẹp mắt và nói với mẹ một cách chân thành rằng bà là một giáo viên xuất sắc, học trò của bà đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới.”

Mẹ của Laurita đã cảm động trước những lời nói chân thành đó và nói rằng đó là lời chúc ý nghĩa nhất mà bà từng nhận được.

Tôi rất vui khi được tham dự Pháp hội

b511259184744b20f98fd6bd7db4257a.jpg

Học viên Dương Thị Ánh Tuyết

Cô Dương Thị Ánh Tuyết là một học viên đến từ Việt Nam. Cô cho biết cô rất vui khi được tham dự Pháp hội, và cô đánh giá cao việc dịch thuật song song sang các ngôn ngữ. Cô nói rằng họ đã tổ chức rất tốt.

“Tôi chỉ mới tu luyện được hai năm. Tôi muốn học hỏi từ những học viên khác về cách tu luyện và đề cao”, cô Tuyết chia sẻ.

Buông bỏ tâm phàn nàn

71c329bba1672fa89eb2b196650e78fb.jpg

Học viên Irina Tyrsa

Học viên Tyrsa nói rằng bà thích bài chia sẻ của một học viên về tâm phàn nàn và thái độ tranh đấu. Bà nhận ra rằng bản thân mình cũng có chấp trước đó nhưng đã không chịu thừa nhận. Bà đã phàn nàn về sếp của mình vì khối lượng công việc của bà bị tăng gấp đôi nhưng tiền lương thì không được tăng.

Bà Tyrsa chia sẻ: “Lắng nghe bài chia sẻ của các học viên khác, tôi hiểu ra rằng tâm tranh đấu và phàn nàn sẽ không mang lại cho tôi bất kỳ một kết quả tích cực nào. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình.”

Đây là lần đầu tiên bà Tyrsa tham dự Pháp hội và bà đã nhận ra nhiều chấp trước của bản thân trong khi lắng nghe chia sẻ của các học viên khác.

Nhận ra những thiếu sót ở bản thân

8c9f51387c26f442eeb3efcc788621b6.jpg

Học viên Julia Pyatova

Học viên Julia Pyatova đến từ Moscow đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bảy năm. Cô cho biết cô thích bài chia sẻ của một học viên về tâm tật đố và mối quan hệ giữa các cặp vợ chồng.

“Pháp hội đã giúp tôi nhận rõ những phương diện bản thân làm chưa tốt để tôi có thể giải quyết những vấn đề đó”, cô Julia chia sẻ.

Cô Julia đã phát hiện ra nhiều tâm chấp trước của bản thân như tâm tật đố, tâm tranh đấu, không chịu tiếp nhận lời chỉ trích. Cô cũng học hỏi được rằng cô cần từ bi hơn nữa đối với mẹ chồng. “Bà là người thường và thích xem ti vi. Tôi quyết định rằng tôi sẽ chấp nhận con người hiện tại của bà. Tôi sẽ nghĩ xem làm thế nào để giúp đỡ và chăm sóc bà. Tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho bà thường xuyên hơn”, cô Julia nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/11/375623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/16/172871.html

Đăng ngày 20-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share