Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Australia

[MINH HUỆ 14-9-2018] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Úc châu năm 2018 được tổ chức ở Sydney vào ngày 9 tháng 9 năm 2018. Những người tham dự đã bày tỏ sự trân quý đối với cơ hội đề cao này. Họ bày tỏ lòng biết ơn tới sự khổ độ từ bi của Sư phụ và nói rằng họ quyết tâm tận dùng từng giây phút, tu luyện tinh tấn, và hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình.

e1be4afbdb66c37e732210687d538332.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Úc châu năm 2018 tại Sydney.

Tràn đầy năng lượng như thủa đầu tu luyện

Bà Trương, một học viên lâu năm đến từ Adelaide, Nam Úc, chia sẻ: “Sau khi tham dự Pháp hội, tôi đã lại nhận ra tính cấp thiết của việc đề cao và hoàn thành sứ mệnh. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng như hồi tôi mới bắt đầu bước vào tu luyện. Trong suốt thời gian Pháp hội, tôi cảm thấy được chìm đắm trong sự từ bi và năng lượng mạnh mẽ của Sư phụ.”

Bà nói thêm: “Tôi rất xúc động về những chia sẻ của các đồng tu, tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp của họ và cách họ hướng nội và phối hợp với nhau để cứu độ chúng sinh. Tôi nhìn thấy thiếu sót của mình và khoảng cách trong tu luyện của tôi và họ. Tôi phải tranh thủ thời gian để tu luyện bản thân vững chắc và hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Đề cao qua chia sẻ của các học viên

Cô Lý đến từ Sydney, thường đến các điểm du lịch để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Cô nói: “Các học viên khác và tôi đều xúc động bởi những kinh nghiệm chia sẻ ở Pháp hội này. Một học viên lớn tuổi kể về cách bà ấy đã có thể trợ giúp một học viên khác bằng cách phát chính niệm khi học viên đó bị can nhiễu trong quá trình kiện một công ty truyền thông của Trung Quốc đã phỉ báng Đại Pháp. Bởi vì vị học viên lớn tuổi đó đã không chỉ trích học viên kia nên tôi có thể thấy được cách bà ấy đạt được tiêu chuẩn của một người chân tu như thế nào. Vì họ có thể phối hợp với nhau và giúp đỡ nhau nên Sư phụ đã giúp họ hoàn thành điều họ muốn làm.”

Cô Lý nói rằng các bài chia sẻ đã làm cô cảm động bởi năng lượng thuần chính và tâm tính đáng khâm phục của các học viên. Cô nói: “Sự từ bi của họ đã chạm vào tim tôi và thúc đẩy tôi hướng nội và tìm xem mình thiếu sót ở đâu. Tôi nhận ra rằng nhiều vấn đề của tôi là do tâm vị kỷ và tính tự mãn của mình. Tôi đã cảm động đến khóc vài lần khi nghe bài chia sẻ của họ. Tôi cảm thấy mình được tịnh hóa và thăng hoa! Lắng nghe các bài chia sẻ giúp tôi đề cao!”

Đề cao trong khi quảng bá Shen Yun

Cô Jenny đến từ Adelaide cho biết: “Tôi học hỏi được rất nhiều và thấy được chỗ thiếu sót của mình. Vị điều phối các show diễn Shen Yun ở Queensland nói về cách họ đã đặt được một nhà hát dường như bất khả thi trong hai ngày sau khi cả nhóm đề cao như thế nào. Một học viên khác nói về cách cô ấy nhìn thấy sức mạnh của việc giảng chân tướng và chính niệm. Các vị Giám đốc của hai đài truyền hình đã quyết định quảng cáo Shen Yun miễn phí sau khi họ biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nói thêm: “Những kinh nghiệm tu bỏ tự ngã và quảng bá Shen Yun kiên định của các học viên này đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi đã quá ỷ lại vào các học viên khác và sợ làm mất lòng người khác. Tôi chỉ lo làm tốt phần việc của mình, và không bao giờ hỏi han các học viên khác. Sự vị tư của tôi đã ngăn cản tôi tiến bộ và đề cao trong tu luyện. Cách duy nhất để cứu thêm nhiều người là cùng nhau phối hợp và đề cao. Tôi sẽ làm tốt hơn trong việc phối hợp với những người khác và khích lệ các học viên khác cùng tham gia.”

Học được cách thực tu

Cô Đông đến từ Sydney nói rằng cô đã từng nghĩ mình tu luyện tinh tấn vì hàng ngày cô dậy từ 4 giờ sáng và học Pháp. Sau khi nghe các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác, cô nhận ra rằng mình còn cần phải đề cao rất nhiều. Cô nói: “Gần đây một học viên khác đã nhắc nhở tôi rằng vấn đề nghiệp bệnh của tôi dường như tồi tệ hơn và tôi nên chú ý không được buông lơi trong tu luyện. Hôm nay, chia sẻ của một học viên đã nhắc đến một điều rằng bạn càng quyết tâm và chính niệm càng mạnh thì bạn càng dễ dàng đột phá được chướng ngại. Nhìn lại mình, tôi nhận ra bản thân mình thực sự chưa học Pháp đầy đủ. Sư phụ luôn nhắc chúng ta phải học Pháp tốt. Tôi quyết tâm sẽ đặt tâm vào việc học Pháp tốt hơn và bứt phá.”

Cô nói tiếp: “Một học viên đã kể về việc ông ấy đã vượt qua quan nghiệp bệnh như thế nào. Sau khi nói chuyện với vợ của ông cũng là đồng tu, ông đã nhận ra được các chấp trước của mình. Thậm chí một vài chấp trước dường như không thể tu bỏ, ông ấy đã hạ quyết tâm, cho dù khó khăn thế nào đi nữa. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, ông ấy đã có thể loại bỏ được khổ nạn nghiệp bệnh. Chia sẻ này đã giúp tôi nhận ra triệu chứng nghiệp bệnh của mình là do những chấp trước mà tôi chưa thể tống khứ được. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng mình tu luyện tinh tấn, tôi nhận ra rằng thực ra tôi không biết cách tu luyện bản thân thế nào. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tìm xem vấn đề của bản thân là gì mỗi khi gặp phải mâu thuẫn. Điều then chốt là phải đề cao tâm tính.”

Vợ chồng cùng phối hợp vượt quan nghiệp bệnh

Cô Lý, một điều phối viên ở một điểm du lịch ở Sydney, đã nói rằng cô rất bận rộn điều phối các hoạt động giảng chân tướng, nhưng đã không chú ý đến việc tu luyện của bản thân ở nhà. “Chồng tôi là một đồng tu đã khóc trong khi anh đọc bài chia sẻ của mình về việc vượt qua quan nghiệp bệnh. Anh ấy cảm thấy tràn đầy lòng biết ơn đối với sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tôi xúc động khóc khi nghe những lời bộc bạch chia sẻ của anh ấy. Cả hai chúng tôi đều bận rộn với hạng mục của mình, nhưng chúng tôi đã không trao đổi với nhau. Sư phụ dạy chúng ta phối hợp tốt với nhau và tạo thành một chỉnh thể. Tuy nhiên, chúng tôi là vợ chồng mà đã không làm được điều này, cũng chẳng đối xử tốt với nhau. Làm sao chúng tôi có đủ từ bi để cứu người được chứ?

Cô Lý nói thêm rằng cô rất biết ơn Sư phụ không chỉ trừ bỏ nghiệp bệnh cho chồng cô mà còn hóa giải những mối bất hòa giữa hai người. Họ đã từng rất khó có thể chia sẻ với nhau, nhưng họ đã có thể bỏ được chấp trước và nói chuyện tử tế với nhau, giúp đỡ nhau vượt qua thiếu sót và cùng đề cao. Cô nói rằng giờ đây cô được khích lệ tu luyện tinh tấn cùng chồng, và trợ Sư cứu thêm nhiều người.

Trân quý cơ hội tu luyện

Cô Janet, một học viên lâu năm đến từ New Zealand, đã đặc biệt xúc động bởi một học viên đã quay trở lại tu luyện. Cô nói rằng cô cảm thấy sâu sắc Sư phụ trân quý từng đệ tử nhiều như thế nào và Ngài đã không bỏ sót một ai. Nghe bài chia sẻ của học viên này đã khiến Janet nhớ lại cô cảm thấy như thế nào khi lần đầu bước vào tu luyện. Janet nói: “Khi tôi bắt đầu tu luyện, ở khu vực của tôi không có người điều phối. Không ai trong số chúng tôi cảm thấy cần phải có điều phối viên vì mỗi chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể theo những điều Sư phụ bảo chúng ta làm, bao gồm cả thành lập một điểm luyện công, học Pháp nhóm, tổ chức Pháp hội, v.v. Tuy nhiên, nhiệt huyết thuở ban đầu và lòng tôn kính cao độ của chúng tôi đối với Đại Pháp đã bị bào mòn qua thời gian. Lắng nghe các học viên khác trong Pháp hội này giúp tôi tìm lại động lực thuở ban đầu và chỉ cho tôi thấy trạng thái tu luyện đi xuống của mình.”

Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc châu năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/14/373813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/7/172750.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share