Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Lan

[MINH HUỆ 1-10-2018] Vào hôm Chủ Nhật, ngày 30 tháng 9 năm 2018, Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) đã được tổ chức tại Nakhon, Pathom, Thái Lan. 21 học viên đã có bài chia sẻ trên sân khấu.

a11a5f7b5512e2ef24cecd9ebcd4c84e.jpg

a29ab8b1a1c7fc2ef8d128a541120d8d.jpg

f0ab5df2bb8c42dea94b0cb7a94d2398.jpg

88c87d2f4bb27b9aa49845a6639f2eb0.jpg

Một số học viên chia sẻ tại Pháp hội là những học viên mới

Cô Klayduen, 28 tuổi, bước vào tu luyện Pháp Luân Công cách đây sáu tháng. Cô nói rằng ngay sau khi bắt đầu luyện các bài công pháp, cô đã cảm thấy toàn thân nóng bừng và đổ rất nhiều mồ hôi. Hai bàn chân cô bám chặt xuống đất, như thể chúng được gắn nam châm vào mặt đất vậy.

Sau một tuần luyện tập, cô cảm thấy có thứ gì đó âm ấm ở vị trí bụng dưới. Một số học viên trấn an cô rằng những gì cô đang trải nghiệm đều là những cảm giác bình thường. Những điều xảy ra sau đó, khi cô đọc các sách của Pháp Luân Công, thậm chí còn khiến cô cảm thấy hào hứng hơn. Cô nói rằng cho dù cô có thắc mắc nào đi nữa, cô cũng đều nhận được lời giải đáp khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

“Tôi sẽ không tin vào những điều kỳ diệu như vậy nếu như bản thân không được tự trải nghiệm chúng”, cô Klayduen chia sẻ. Cô đã có lần phải đối mặt với nỗi thống khổ tinh thần to lớn mà không thể nào giải quyết được. Khi cô đọc cuốn sách, câu trả lời đã xuất hiện tại vị trí ngón tay cái nơi cô đang cầm cuốn sách. Một ánh sáng vàng kim xuất hiện xung quanh ngón tay cái của cô. Khi cô nhấc ngón tay lên, ánh sáng vàng kim đó biến mất. Ánh vàng kim rực rỡ ấy lại xuất hiện trở lại khi cô chạm ngón tay cái vào cuốn sách một lần nữa.

Một học viên có tên Panjit, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây hai năm, chia sẻ rằng ban đầu cô không mấy hứng thú với Pháp Luân Công. Cô còn không muốn bạn trai của mình tu Đại Pháp. Nhưng cô đã trở nên hiếu kỳ không hiểu tại sao bạn trai cô, một người không bao giờ dễ dàng tin bất cứ điều gì, lại đam mê đọc các cuốn sách Đại Pháp và luyện các bài công pháp mỗi ngày.

Cuối cùng, cô Panjit cũng thử tập Pháp Luân Công. Giống như nhiều người khác, cô đã cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ khi cô bắt đầu tập luyện. “Tôi cảm nhận được năng lượng luân chuyển khắp cơ thể tôi”, cô chia sẻ. “Tôi có cảm giác rất tuyệt vời khi luyện mỗi bài công pháp. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều đang cải biến.” Bởi vậy, cô tiếp tục đọc các sách Đại Pháp và đã thấy được những lời giải đáp mà cô hằng tìm kiếm.

Panjit nói rằng cô đã đến Nhật Bản để xem một buổi biểu diễn Shen Yun cách đây không lâu. “Tôi thấy chương trình biểu diễn tái hiện cảnh các vị thần đang ký thệ ước. Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như thể bản thân mình đã tiến nhập vào cảnh tượng này.“

“Qua thiên mục của mình, tôi thấy được chân ngã của tôi đã trải qua vô vàn thế kỷ và đã sống ở rất nhiều quốc gia. Tôi thấy suy nghĩ và quan niệm của con người bị thao túng như thế nào. Tôi thấy bản thân mình ngốc nghếch ra sao. Khiến tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi hiểu rằng tôi cần tu bỏ nhân tâm và bước trên con đường tu luyện thần thánh để hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Tham gia Pháp hội gồm các học viên Pháp Luân Công đến từ Bangkok, Lampang, Sam Phran, Chiang Mai, Nakhon Si Thammmarat, Songkhla và Nonthaburi. Nhiều học viên tham gia Pháp hội nói rằng họ sẽ áp dụng những gì đã học hỏi được từ Pháp hội vào thực hành tu luyện của họ sau này. Pháp hội kết thúc vào lúc 5h30 chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172726.html

Đăng ngày 09-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share