[Minh Huệ] Đệ tử Pháp Luân Công, Yu Qian tại Dehui City, 30 tuổi, bị bắt trái phép và kết án 17 năm tù ở. Anh ta bị tra tấn vô cùng dã man để bắt buộc “thú nhận” tội lỗi tại nhà tù Jilin. Anh ta hiện tại bị giam tại ngục 11 của nhà tù Jilin, và đang bị trọng thương và anh ta không còn thể săn sóc cho chính anh ta nữa.

Vào tháng 9 năm 2004, nhà tù Jilin gia tăng cường độ “cải tạo” (một hình thức để tra tấn, đánh đập và tẩy não các đệ tử Pháp Luân Công để ép buộc họ ký vào giấy bảo đảm rằng họ sẽ ly khai với Pháp Luân Công) . Yu Qian chống đối bằng cách tuyệt thực. Các tên cai ngục đã cưỡng bức anh ăn uống rất dã man để tra tấn anh ta và ngăn cấm gia đình anh không cho thăm nuôi anh. Mới đây, Yu Qian bị biệt giam, và bị canh phòng rất nghiêm nhặt và bị tra tấn rất trầm trọng.

Hiện nay, ai cũng biết rằng tại các phòng biệt giam đó, công an tự do tra tấn hành hạ các đệ tử Pháp Luân Công tự do tuỳ ý.

Tra bằng “Giường để ngồi”

Giường để ngồi là một cái ghế nhỏ và có một thanh sắt được lồng vào ngay giữa ghế. Các đệ tử bị bắt buộc phải ngồi thẳng lưng và cổ khi ngồi trên ghế này. Nếu di chuyển một chút, những tên cai ngục sẽ đánh đập họ ngay. Có rất nhiều trường hợp các đệ tử Pháp Luân Công bị bắt ngồi lên ghế này cho đến khi mông của họ bị rửa thối, và lòi cả xương ra.

Tra bằng “Giường căng thẳng ra”

Giường căng thẳng ra là một phương pháp tra tấn dã man nhất tại nhà tù Jilin. Các tên tù nhân trói chặt người đệ tử vào 4 góc giường. Cái giường có gắn 4 cái vòng tại 4 góc giường và tay, chân của các đệ tử bị còng vào các vòng đó. Chúng dùng lực để kéo 4 cái vòng đó, thân thể các đệ tử nâng lên cao trên giường và kéo dài ra từ 4 phía. Ngoài ra chúng còn kéo 4 cái vòng rất mạnh. Sau chừng 10 phút, các đốt xương, khớp, thịt, da… tất cả đều rách, gãy ra.

Đệ tử Yu Qian hiện đang bị giam giữ rất chặt chẻ, biệt giam và chịu nhiều cực hình. Anh ta đang trong tình trạng nguy kịch và chỉ có cách phải giải cứu khẩn cấp mới hy vọng cứu sống anh ta.

Một đệ tử khác, Yang Guang từ Trường Xuân, chừng 50 tuổi, bị bắt giam trái phép tại ngục 11 của nhà tù Jilin. Ông ta bị kết án 15 năm. Ông ta hiện nay bị tê liệt hoàn toàn vì chính sách khủng bố vô cùng dã man mà chúng áp đặt lên anh ta. Ông ta hiện không thể tự lo lắng cho mình được, nhưng vẫn bị giam giữ và tra tấn.

27-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/27/87751.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/4/54186.html.

Dịch và đăng ngày 6-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share