Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 19-9-2018] Ngày 16 tháng 9 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Tòa thị chính Toronto, chụp ảnh tập thể và gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Trong 10 năm qua, các học viên khu vực Toronto đã tổ chức nhiều khóa học 9 ngày và duy hộ các điểm luyện công, nơi mọi người có thể tự do tới học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Dưới đây là câu chuyện của những người tham gia lớp học và các học viên mới tu luyện.

2018-9-18-toronto-2018-moon-festival-greetings_01.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại Toà thị chính Toronto vào ngày 16 tháng 9 năm 2018 để gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý Hồng Chí

Kỹ sư phần mềm: Sư phụ đúng, con sai rồi

Anh Quảng là một kỹ sư phần mềm đã sống ở Canada 20 năm. Hằng ngày anh đến lớp học đúng giờ và rất tập trung khi xem các bài giảng. Sau chín ngày, anh nói lời xin lỗi: “Lúc đầu tôi tới đây với mục đích soi mói điểm yếu của các bạn. Tôi sở hữu một trang web quảng bá cho Phật giáo. Tôi cũng từng chỉ trích Công giáo và Cơ đốc giáo. Gần đây, một người bạn gợi ý tôi nhắm vào Pháp Luân Công. Tôi nói với cậu ấy tôi không thể làm được nếu chưa biết gì về nó. Người bạn đã đưa cho tôi một cuốn Pháp Luân Công.”

“Sau khi về nhà, tôi dành hết thời gian để đọc cuốn sách. Sau đó, tôi đã thức tỉnh và tự nhủ: ‘Sư phụ Lý, Ngài đã đúng. Con sai rồi.’ Tôi tới khu phố Tàu và nhận tờ rơi từ một học viên. Tôi đọc thông tin và lên trang web Minh Huệ tìm hiểu thêm.“

Anh Quảng rất phấn khích và nói tiếp: “Sau 4 ngày học, tôi có một trải nghiệm kinh ngạc. Tôi đã sao chép nội dung công việc mà tôi đã làm trong 3 tháng vào một ổ đĩa và cắm nó trên một máy tính trong thư viện. Lúc rời đi, tôi quên không rút nó ra. Vài giờ sau, tôi quay lại thư viện nhưng không tìm thấy nó đâu. Tôi hỏi nhân viên ở đó nhưng anh ấy bảo tôi tự tìm. Tôi tìm kỹ trong túi xách của tôi, tìm từ trong ra ngoài nhưng chẳng có gì. Chiếc USB này tương đối lớn, tôi không thể không nhìn thấy. Nghĩ tới việc mất đi toàn bộ công việc đã làm trong ba tháng, tôi vô cùng giận giữ. Đột nhiên trong đầu tôi nghĩ, tôi phải đề cao tâm tính của mình và phải khoan dung. Tôi không nổi nóng nữa và quay về nhà. Sau đó, tôi cho tay vào túi, và phát hiện ra ổ đĩa của tôi vẫn ở đó! Tôi biết Sư phụ đã mang nó về cho tôi.”

“Sức khoẻ của tôi cũng được cải thiện nhanh chóng”, anh Quảng nói tiếp. “Đôi khi tôi đi dạy vào buổi tối và khi về nhà cảm thấy kiệt sức. Vài ngày trước, sau khi học các bài công pháp, tôi cảm thấy có rất nhiều năng lượng cho đến tận cuối ngày! Tụng kinh Phật trong cả chục năm qua cũng không giúp được gì cho tôi.” Sau đó, anh đã hỏi xin một số tài liệu Pháp Luân Công, anh muốn mang chúng cho người bạn đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh còn nói thêm: “Nếu không phải người bạn của tôi đề nghị tôi phá hoại môn tu luyện này, thì tôi đã không có may mắn được học Pháp Luân Công. Thực sự tôi muốn cảm ơn anh ấy.”

Người nhập cư ấn tượng với các học viên Pháp Luân Công

Khi biết đến Pháp Luân Công, Tiểu Cao là người mới nhập cư tới Canada, anh nói: “Các học viên đi ra ngoài trong thời tiết lạnh giá để phát tài liệu Pháp Luân Công trên phố mỗi ngày. Bởi tinh thần đáng kính phục đó, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Bạn của Tiểu Cao nhận xét: “Cao đã trở thành một con người khác. Trước đây, cậu ấy gầy và yếu ớt. Còn giờ thì khoẻ mạnh và thực sự tu luyện Pháp Luân Công. Cậu ấy thường nói chuyện với mọi người về vẻ đẹp và lợi ích của Pháp Luân Công.”

Tiểu Cao nói rằng sau khi anh đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân, anh biết anh thật may mắn. Anh rất hăng hái muốn tập. “Tôi làm việc trong siêu thị từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Công việc khiến tôi kiệt sức. Sau khi tập Pháp Luân Công, tôi trở nên khoẻ hơn và tăng 10 kg. Trên đường đi làm và về nhà, tôi có thể học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi luyện công hàng ngày và cảm thấy thật tuyệt vời. Khi đả tọa, tôi có thể nhập tĩnh sau 10 phút. Các tư tưởng của tôi trở nên thanh tịnh và tâm thái an hoà. Tôi thường nhớ đến lời giảng của Sư phụ và không tức giận khi mâu thuẫn xảy đến. Không gì có thể khiến tôi phiền lòng và tôi luôn sống hoà thuận với mọi người.”

Gia đình của Cao từng phản đối quyết định tu luyện của anh. “Giờ đây, họ đã thấy những thay đổi tích cực của tôi và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.”

Bác sỹ Trung y 70 tuổi trở thành học viên

Ông Trương 70 tuổi, là bác sỹ Trung y. Trước đây, ông đã tin vào những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của ĐCSTQ và tin rằng các học viên làm chính trị. Một học viên đã kiên trì giải thích chân tướng cho ông và nói với ông rằng cô đã nhận được nhiều lợi ích thế nào từ môn tu luyện. Ông đã đồng ý thử và ngay khi ông ngồi đả tọa, ông đã có thể ngồi ở thế song bàn. Ông rất ngạc nhiên: “Tôi từng thử nhiều loại khí công, nhưng chưa bao giờ có thể ngồi song bàn. Thật là thú vị.” Ông đã mượn cuốn Chuyển Pháp Luân của người học viên đó và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Vài ngày sau, ông nói với người học viên rằng ông đã thức tới 3 giờ sáng để xem băng hình và học các động tác luyện công. “Khi luyện công, tôi cảm thấy một luồng năng lượng tuôn từ trên đỉnh đầu xuống tới bàn chân. Tôi nhận ra đã đến lúc tôi nên tới công viên để luyện công cùng mọi người”, ông nói.

“Tôi đã về Trung Quốc và con trai đưa tôi lên núi bằng xe máy. Tôi bị ngã khỏi xe máy ba lần nhưng không đau chút nào. Tôi biết đó là Sư phụ đã bảo hộ cho tôi. Nếu không, một người lớn tuổi như tôi mà ngã xe máy, có lẽ đã gãy xương hoặc bại liệt rồi. Tôi về nhà và nói cho người thân của tôi biết về Pháp Luân Công. Một thầy bói từng nói cuối năm nay tôi sẽ chết. Tôi tin rằng cú ngã xe máy đó là để lấy đi sinh mạng của tôi. Có lẽ tôi đã chết nếu không có Sư phụ.” Ông ấy trả lại cuốn Chuyển Pháp Luân đã mượn và mua một cuốn khác cho riêng mình.

Du khách đến từ Bắc Kinh nhận ra vẻ đẹp và lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Công

Năm ngoái, bà Mã, một cư dân ở Bắc Kinh đã đến Toronto trong chuyến du lịch cùng công ty. Sức khoẻ của bà không tốt và trông bà rất ốm yếu. Một học viên đã nói với bà về lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Công và bà đã quyết định tập thử. Bà mượn vài cuốn sách và đã xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Ngày hôm sau, bà gọi điện cho người học viên đó và nói rằng bà đã xem nhiều buổi biểu diễn hạng nhất ở Trung Quốc, nhưng không có chương trình nào có thể sánh với vẻ đẹp của Shen Yun.

Bà Mã đã thử luyện công sau khi đi xem buổi biểu diễn về. Bà nói với người học viên rằng: “Khi đang luyện công, tôi nhìn thấy một bóng đen có hình dáng con vật rời khỏi cơ thể. Tôi biết rằng nó chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khoẻ của tôi và hành hạ tôi trong nhiều năm qua.” Năm sau, bà Mã lại đến Toronto và gặp lại người học viên đó. Bà đã lấy lại được thể trọng và trông rất khoẻ mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/19/374055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/20/171968.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share