Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2018] Tôi bị giam giữ ở nhà tù nữ Heizuizi ở thành phố Trường Xuân do tham gia một vụ bán hàng đa cấp năm 2008. Tôi biết vài học viên Pháp Luân Công cũng bị giam giữ ở đó vì đức tin của mình. Do tuyên truyền của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, tôi từ chối nghe các học viên nói. Nhưng tôi băn khoăn tại sao họ lại bị nhốt trong tù. Nếu Pháp Luân Công là xấu, tại sao nhiều người lại tu luyện như vậy? Nhưng nếu là tốt thì tại sao họ lại bị bắt giữ? Tôi hoài nghi những gì nói về Pháp Luân Công trên Tivi. Những học viên này dường như là những người tốt. Có phải họ bị Pháp Luân Công lừa gạt không nhỉ? Nếu không, tại sao họ lại từ chối từ bỏ đức tin mặc dù bị bắt giữ?

Các học viên này nói với tôi rằng họ bị công an đánh đập vì từ chối từ bỏ đức tin của họ. Họ nói rằng các học viên thậm chí còn bị giết để lấy tạng. Tôi không tin họ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã bị truyền bá qua các sách và chương trình Tivi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tin rằng cảnh sát là người tốt. Hồi đó, tôi vô cùng tôn trọng các cảnh sát và cảm thấy rằng họ ở đó để thay đổi thế giới. Vì thế, tôi không thể tin rằng họ có thể đối xử với các học viên Pháp Luân Công tàn bạo như vậy.

Một hôm, một học viên đã bị tra tấn và sốc điện vào ngực bằng dùi cui điện. Trước khi trở thành học viên, chân của cô đã bị tàn tật và cô bị đau tim. Thế nhưng các lính canh không màng đến tình trạng của cô ấy. Điều này khiến tôi tỉnh ngộ. Những người mà tôi nghĩ là xấu thì lại là những người tốt. Những người mà tôi cho là tốt thì hóa ra lại là xấu!

Tôi quyết định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Hàng ngày tôi hỏi các học viên mọi loại câu hỏi. Sau đó tôi nhờ họ đọc lại Hồng Ngâm cho tôi và tôi học thuộc. Một hôm, khi tôi đang nhẩm lại một bài thơ thì tôi cảm thấy nội hàm uyên thâm của Đại Pháp. Mặc dù tôi chỉ là một học viên mới, tôi đã trải nghiệm vài sự việc phi thường. Ở trong tù, bạn không thể đổi phòng giam nếu không được phép. Bất cứ khi nào học viên cạnh tôi dạy tôi mọi đều mà cô ấy biết, lính canh sẽ chuyển tôi sang phòng giam khác, nơi mà một học viên khác có thể dạy tôi điều gì đó khác đi.

Một lần tôi có một giấc mơ là tôi nhảy lầu. Tôi kể cho một học viên về giấc mơ của tôi. Cô ấy nói đó là điểm hóa rằng tầng của tôi đã rớt. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã không nhẩm Pháp trong vài ngày. Cô ấy bảo rằng bởi vì tôi không theo kịp việc học Pháp, tôi đã đi thụt lùi trong tu luyện.

Một hôm, tôi đã nhìn thấy một con mắt rất lớn. Tôi nghĩ đó là mắt tà ác và tôi cố gắng bắt nó bằng tay. Nhưng tôi không thể bắt được, Tôi sợ không dám nhắm mắt lại. Tôi dụi mắt rất mạnh, nghĩ rằng chắc có gì đó không ổn. Một học viên hỏi tôi bị làm sao. Tôi kể cho cô ấy và cô nói rằng thiên mục của tôi mở. Tôi rất hoan hỷ và cứ nhìn xung quanh để xem liệu tôi có thể nhìn thấy điều gì đó lạ thường. Một tháng sau, thiên mục của tôi đóng lại và cuối cùng tôi tĩnh xuống.

Cuối cùng, một hôm tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong bài giảng thứ nhất, tôi biết rằng đây là điều tôi tìm kiếm bấy lâu. Tôi luôn muốn tu luyện và cuối cùng tôi đã tìm được Đại Pháp!

Con tạ ơn Sư phụ vì đã không bỏ rơi con. Trong suốt một năm ở trong tù, tôi học phần giảng Pháp của Sư phụ. Giờ đây tôi đã tu luyện được gần 10 năm. Tôi trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu và tín tâm kiên định vào Đại Pháp. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều biết Đại Pháp là tốt và có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/26/171653.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/372521.html

Đăng ngày 21-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share