Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-9-2018] Bốn tháng sau khi hai cư dân Hồ Bắc không về nhà, gia đình họ mới hay tin họ đã bị kết án ba năm tù vào ngày 18 tháng 9 năm 2018 ở Tòa án Khu Tây Tắc Sơn vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, bà Đổng Quế Chi, 65 tuổi và bà Diệp Thanh Dung, 73 tuổi bị hai nữ nhân viên của tổ dân phố báo cảnh sát khi thấy họ giảng chân tướng Pháp Luân Công và phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

Mặc dù ban đầu cảnh sát để hai người phụ nữ này về nhà sau khi lấy đi tài liệu chân tướng của họ, nhưng buổi tối hôm đó, cảnh sát lại đến nhà bà Đổng, lấy đi các thứ liên quan tới Pháp Luân Công, và còn cưỡng ép lấy dấu vân tay của bà.

Khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, bà Đổng nói với bà Diệp về sự việc này. Không lâu sau đó bà Đổng bị mất liên lạc.

Buổi tối ngày 4 tháng 6, một học viên địa phương đã đi tới nhà bà Diệp. Lúc đó bà Diệp không có nhà và kể từ sau khi nhà bà bị cảnh sát lục soát, gia đình bà không có tin tức gì của bà. Không ai trong nhà biết bà ở đâu.

Hai ngày sau, con trai bà Diệp trình báo cảnh sát về sự mất tích của bà, và cảnh sát chỉ nói với anh rằng bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/24/374743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/2/172686.html

Đăng ngày 08-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share