Bài viết của Diệc Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-9-2018] Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc vào một ngày nắng đẹp tại Sky City ở Auckland hôm 29 tháng 9 năm 2018. Mặc áo phông màu vàng, các học viên mang đến một màu sắc tươi sáng ở chân Tháp Sky Tower.

e3a8f5207696496656c650bf01085c9b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Sky City

c1ad1270ff7be75cc4abce56f48607e9.jpg

Một học viên hướng dẫn bài công pháp tọa thiền

c5c1ae4a67ee3888bd5041f672606bad.jpg

Cư dân địa phương Aimee

Cư dân địa phương Aimee nhận xét: “Bản thân tôi rất thích thiền định. Thật tuyệt vời khi thấy pháp môn này được giới thiệu ở một nơi công cộng cho mọi người, và tôi cảm nhận được năng lượng ấm áp tường hòa. Những gì các bạn đang làm là điều thực sự tốt đẹp ở đây.” Cô nói thêm rằng cô thích thiền vì nó khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu và điều đó tác động một cách tự nhiên đến những người xung quanh.

“Tôi không thể hiểu được làm thế nào mà họ trải qua được cuộc bức hại như vậy”, cô nói khi cô biết được sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của họ. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng đó là những điều đang xảy ra với những người đang tìm kiếm sự đề cao trong tư tưởng, mà lại đang bị bức hại vì điều đó. Các học viên thật can đảm khi lên tiếng về sự việc này.”

“Hãy phơi bày cuộc bức hại. Bởi nó được giấu rất kỹ, không ai biết được hay nhận thức được về nó, đặc biệt là ở Trung Quốc. Mọi người phải ý thức về bạo lực đang xảy ra trên khắp thế giới và điều đó thực sự quan trọng”, cô Aimee khen ngợi lòng can đảm của các học viên. “Hãy tiếp tục! Tiếp tục chia sẻ điều này! Đó sẽ là điều rất ý nghĩa cho mọi người.”

6c4e4177fa0f638b9c29a85ad25a2f81.jpg

Cô Franci (bên phải)

Cô Franci đến từ Wellington và nghiên cứu lịch sử thế giới. Cô đã rớt nước mắt nói: “Sự thiếu tự do của người dân Trung Quốc khiến tim tôi tan nát.”

Cô nói thêm: “Tôi tin là chúng ta đều ở cùng một chỗ cả thôi. Đối với những gì đang xảy ra trên thế giới thì Trung Quốc là trọng yếu. Trong một vài năm tới, tôi tin sẽ có rất nhiều thay đổi đến với hành tinh này. Và tôi cho rằng Trung Quốc sẽ là trọng tâm của những thay đổi đó. Tôi cầu nguyện cho đất nước các bạn được hòa bình và hàn gắn thương đau. Tôi cho rằng cộng đồng quốc tế cần biết những gì đang diễn ra.”

“Tôi thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của các bạn. Đó là một sự cân bằng hoàn hảo. Tôi cầu nguyện rằng sẽ không ai bị giết hại hay tra tấn vì yêu thích những nguyên lý đó. Tiền không thể quyết định thế giới. New Zealand cần phải đấu tranh. Thật quá man rợ. Và nội tạng của trẻ em – Nó khiến tôi phát sợ!”

17f3fa1c5c441f00d712f0866b347a40.jpg

Cô Sofia trông thấy các học viên từ Tháp Sky và rất tò mò

Cô Sofia đến chỗ các học viên vì khi cô ở trên Tháp Sky nhìn xuống “thấy những người mặc áo vàng và thắc mắc họ đang làm gì vậy.” Cô tập yoga hàng tuần và ấn tượng bởi khả năng tập trung của các học viên giữa thành phố ồn ào.

Khi được biết về cuộc bức hại và mọi người đang bị giết hại chỉ vì thiền định, cô nhận xét có lẽ cuộc bức hại là do sự đố kỵ của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn và tất cả những lợi ích của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/3/172693.html

Đăng ngày 06-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share