Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-9-2018] Ngày 28 tháng 9 năm 2018, hơn 1.500 học viên đã tập trung tại Quảng trường Khu phố cổ ở Praha để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau đó là cuộc diễu hành quy mô lớn khởi hành từ Quảng trường này, đi qua Lâu đài Praha, Cầu Charles, đồng hồ thiên văn Praha, và kết thúc tại Quảng trường Wenceslas.

Sau khi tìm hiểu sự thật và theo dõi bài tập thiền định ôn hòa mà các học viên trình diễn, du khách và người dân địa phương đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc .

80651e0581cef4aef8d3757cbeaf4d48.jpg

5afe609434b31629e9c64899826534b0.jpg

a635ad036ede680d805687956404930e.jpg

Hơn 1.500 học viên Pháp Luân Công tập trung tại Quảng trường Khu phố cổ ở Praha

bd40ce40b8938259982a5b99ecc92a9d.jpg

Tại Quảng trường Khu phố cổ, du khách và người dân địa phương đã ký vào bản thỉnh nguyện ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

772a3ae3c7da1dd57f9c15da429caeb2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành qua Cầu Charles ở Praha trong cuộc đại diễu hành

Bà Marie, nhà viết sách trẻ em, đã ký vào bản thỉnh nguyện và nói: “Chúng tôi không thể tin được rằng những chuyện như vậy (giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng) lại đang xảy ra ngày hôm nay! Tôi chưa thấy một báo cáo truyền thông nào về vấn đề này. Các chính trị gia đang giữ im lặng vì những lợi ích kinh tế.”

Bà khen ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói rằng “Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị mà chúng ta rất nên trân quý.”

Bà Marie khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực và thực hành theo đức tin của mình.

Bà Caroline Duchacoba là một quản lý doanh nghiệp. Bà cho hay bà đã biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đang bức hại người dân đất nước này, nhưng bà lại không biết cụ thể về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nhận xét: “Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị phổ quát. Đó là nền tảng cho xã hội toàn cầu của chúng ta.”

Ông Nelson là chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Đan Mạch. Ông đã ký vào bản thỉnh nguyện sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói: “Việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng khiến tôi nhớ đến thời Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Có thể tổng số người thiệt mạng là khác nhau, nhưng mức độ tàn bạo trong cuộc bức hại này vượt trên cả Thế chiến II. Pháp Luân Công ôn hòa và phi chính trị. Mọi người cần có quyền tự do lựa chọn niềm tin và cách sống của mình.”

8731529ad759d4c7ee6b3f945f748e28.jpg

Cô Dominique Figuet, cô Fleury và cô Mametz Anis tại Quảng trường Khu phố cổ

Cô Dominique Figuet và cô Fleury là hai y tá đến từ Pháp. Cô Dominique nói rằng cô chưa từng nghe nói về cuộc bức hại này: “Giết hại tù nhân để lấy tạng, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến!”

Cô ca ngợi nỗ lực của các học viên: “Thật xuất sắc! Đó là vì toàn nhân loại, không chỉ là một quốc gia mà là mọi quốc gia. Mọi người đang phải chịu đau khổ, nhưng chúng ta không hề biết về điều đó. Giết hại người dân để lấy tạng – điều này thật quá kinh hoàng!” Cô nhận xét rằng địa điểm của những sự kiện này rất hiệu quả để nâng cao nhận thức về sự việc này.

Ông Lượng và bà Đại đến từ Hồng Kông đang đi du lịch tại Praha. Họ đã từng thấy các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Hồng Kông và đã thể hiện sự ủng hộ của mình: “Pháp Luân Công chú trọng sự tự cải thiện. Môn tu luyện thiền định này hoàn toàn vô hại.”

Ông Lượng nói thêm: “Tôi không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó cố gắng kiểm soát tư tưởng người dân và hạn chế sự tự do của con người. Nó chặn đứng ý nghĩ của người ta bất cứ khi nào có tư tưởng mới xuất hiện. Nó đã tẩy não người dân Trung Quốc Đại lục. Chúng tôi không muốn Hồng Kông trở thành một thứ tương tự như Đại lục!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/3/172691.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share