Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-9-2018] Hôm thứ Ba, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công Pháp dưới trời mưa như trút nước trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan trong màu áo vàng tỏa sáng xuyên qua màn sương.

Đó là ngày đầu tiên của cuộc thảo luận cấp cao trong kỳ họp thứ 73 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã tận dụng cơ hội này để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế, và yêu cầu các nhà lãnh đạo trên thế giới trợ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân quyền kéo dài hơn 19 năm này.

2e214823712aca897d7f83fd908c8b7e.jpg

f616fb901f5b0ef47803af04379c5ab8.jpg

Các học viên thỉnh nguyện trước trụ sở Liên Hợp Quốc

95586a047bd294d157e18b90186cee8e.jpg

Biểu ngữ với khẩu hiệu “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”. Giang là cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cá nhân ông ta đã phát động và trực tiếp chỉ thị bức hại Pháp Luân Công.

Họa sỹ nổi tiếng kêu gọi đưa những kẻ giết người ra công lý

Ông Lưu Tích Đồng là một họa sĩ nổi tiếng ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, trốn thoát đến Hoa Kỳ cách đây ba tháng, cũng tham gia thỉnh nguyện.

b669570ecb35a34f14074389ebaf653e.jpg

Ông Lưu trước trụ sở Liên Hợp Quốc

Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà ông Lưu bị bắt ngay tại triển lãm nghệ thuật của ông năm 2007. Ông bị giam tại một trại lao động cưỡng bức trong ba năm và bị kết án bốn năm tù giam. Ông đã bị bắt giữ hơn 20 lần. Trong trại giam, ông đã bị tra tấn tàn bạo. Ông bị trói chặt vào khung sắt trong 80 ngày, bị đánh tới mức bị điếc, bị cấm ngủ, bị kim xuyên vào ngón tay và móng chân, bị châm thuốc lá vào thân người, bị bức thực bằng phân v.v.

Nơi thế giới tự do, ông Lưu những mong lời kêu gọi của mình được nghe thấu. Ông nói: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại và mang Giang Trạch Dân ra công lý.”

“Hãy trả tự do cho chị dâu của tôi”

Bà Lã Thái Vân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, chạy thoát tới Hoa Kỳ cách đây sáu tháng, đã kêu gọi sự trợ giúp để giải thoát cho chị dâu, là bà Vương Hải Yên. Bà Vương bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2018 khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Vương bị một Tòa án Thị trấn Tần Hoàng Đảo, Trung Quốc xét xử vào hôm thứ Tư.

Bà Lã Thái Vân cho biết, gần đây, nhiều học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Tần Hoàng Đảo bị bắt giữ. Bà đã cố gắng nâng cao nhận thức và hy vọng các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ chú ý tới các học viên đang bị giam cầm ở Trung Quốc.

Cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy: “Chúng tôi có trách nhiệm phơi bày sự thật về cuộc bức hại này”

Ông Vương Bính Văn tới Hoa Kỳ cách đây một tháng. Ông từng là cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Trung Quốc. Ông bị buộc thôi việc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Căn hộ của ông bị tịch thu, và ông đã bị bắt và tù giam nhiều lần.

Ông bị đưa tới trại lao động cưỡng bức trong ba năm từ năm 2003, khi vợ ông mới mang thai.

“Tôi không có cơ hội được gặp con mình cho tới khi cháu được hai tuổi”, ông nói. Ở trại lao động, các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn dưới mọi hình thức như đánh đập, bức thực bằng ớt bột, sốc điện, cấm ngủ, và châm thuốc lá vào thân người. Có lần, tôi bị cấm ngủ tới hai tuần. Cứ nhắm mắt lại là tôi bị họ đánh.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn thân thể tôi, nhưng chúng không thể thay đổi cái tâm tôi được. Chúng tôi có trách nhiệm phơi bày cuộc bức hại này.”

Học viên phương Tây: “Điều này có liên quan tới tất cả mọi người”

Ông Nemanja Rebic là một nhạc sỹ từ Serbia, đã tu luyện Pháp Luân Công được 8 năm.

Ông cho biết: “Tu luyện Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe của tôi, và tôi trở thành một người tốt hơn, bởi vì tôi hành xử theo các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, Chân – Thiện – Nhẫn. Những học viên như tôi ở Trung Quốc đang bị bức hại. Họ không làm bất kỳ điều gì sai trái. Cuộc bức hại này hoàn toàn phi pháp.“

“Cuộc bức hại này không chỉ gây ra những tác động tiêu cực cho Trung Quốc, mà còn cho tất cả mọi người trên thế giới này. Nhiều người ở xã hội phương Tây không biết rằng nhiều sản phẩm mà họ mua được làm từ các nhà tù ở Trung Quốc. Các tù nhân lương tâm bị cưỡng chế lao động nặng nhọc. Giúp mọi người nhận thức rằng người vô tội đang bị tra tấn có ý nghĩa quan trọng.”

Ông Rebic cho biết thêm: “Nhiều bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc đã thu hoạch các cơ quan nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Đó là một tội ác chưa từng thấy trên thế giới này.”

Trong suốt phiên thảo luận của Liên Hợp Quốc, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức các hoạt động ở một vài địa điểm ở Manhattan, phần lớn là ở các giao lộ mà các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ đi qua. Các học viên đã giương cao biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Khi đoàn xe hộ tống của tổng thống Trump đi qua giao lộ giữa đại lộ 2 và phố 53 hôm thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, các học viên đã vẫy chào tổng thống, và họ thấy ông cũng vẫy chào họ.

Các học viên còn giương biểu ngữ trước khách sạn mà các quan chức Trung Quốc đang lưu trú. Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao và các nhân viên của ông đã nhiều lần nhìn thấy những biểu ngữ này.

Bà Dị Dung, Chủ tịch của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu, cũng là một học viên Pháp Luân Công cho biết: “Chúng tôi làm điều này không chỉ cho bản thân chúng tôi mà còn vì toàn thể người Trung Quốc.”

Bà nói: “Những nỗ lực trong 19 năm qua đã mang lại hiệu quả. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc hiểu Pháp Luân Công thực sự là thế nào. Họ đã nhận ra bản chất ma quỷ của ĐCSTQ. Đến nay, đã có hơn 310 triệu người Trung Quốc, từ người dân bình thường cho đến quan chức cấp cao trong đảng, đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/28/375082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/29/172649.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share